Tình hình là thế này, qua đợt hội trại vừa rồi mít tơ cương bờ rào đã phá cách làm thầy bói . Vì hội trại có rất nhiều em xinh tươi mrcuong_pro định nhấn cơ hội chộp lấy 1 em. Do bất cẩn nên anh cương bờ rào nhà ta đã bị 1 phó nháy rất chuyên nghiệp chụp được lúc đang đi "hành nghề". Hoangkimcnthvt phải mất 1 ít thời gian "giao lưu" với mr Nhiên mới xin được cái ảnh đỉnh của đỉnh . Bây giờ, mời mọi người chiêm ngưỡng tấm hình độc quyền có 1 không 2. P/S: anh Cương có chi thì hối lộ em đi. Em còn mấy cái độc lắm
Làm thầy bói mù, mò tùm lum tà la trúng tầm bậy tầm bạ, có khi lại "vô tình lụm được bí kíp". Anh Cương hèo? Ai đứng trước mặt thì tréng đi chơ Mr. Cương đang đưa tay ra chủn bị mò tề @: 013 cho má cái chân dung của Mr. Nhiên, nghe danh đã lâu mà chưa chộ mặt lần mô hết!
@chị Nghi: làm thầy bói là nghề của anh cương rồi mà chị, lâu ni giấu nghề thôi chơ để em kiếm cái ảnh mô của Mr Nhiên rồi em send cho chi hi
Công nhận nhìn mặt thầy bói "đê tiện" thiệt giả đò coi bói bơ rờ búa xua trúng trật chi ko biết rờ đại cái rồi tính có ngày rờ trúng bờ rào bơ rớt cái ào xuống sông cị em phụ nử tránh xa thầy bói này nha, ông mà coi bói thì ông rờ búa xua
Hôm nớ lão Cương cũng mò mẩm được 1 cơ số rồi đó,mò được nên mặt lão mới được như hình đó... Mà hình như tối cũng đi mò thì phải,quá đã quá đã