LT cũng hay ăn quà, nhưng chỉ toàn ăn quán quen nên chắc biết ít. Mọi ng` ai biết chỗ mô ăn ngon và thời gian mở cửa của quán thì chia sẽ nhé, hehe, xem thử Đông Hà miềng có dc mấy chỗ ăn vặt. kaka Quán bánh ướt thịt nướng ở ngã 3 Hàm Nghi và Đào Duy Từ mở buổi sáng, bánh ướt và thịt luôn nóng hổi, nước mắm ngon, giá khoảng 8-10k (bữa ni ko biết có lên ko). Bún thịt nướng ở gần cầu vượt. Bún chả cá ở đường Lý Thường Kiệt (gần cổng biên phòng). Tiếp nào bà con!
-- Mình nghe thấy món bún chả cá, sao giống quê mình giữ ta. Bánh ướt nức chứ, còn Cháo cá thỉ nghe hơi lạ, vậy còn đặc sản của quê " miềng" là gì thế chỉ cho mình với. Mình sẽ học theo hỷ. Biết đâu sau này sẽ trở thành 1 phần của quê miềng nữa thì sao? -- Cố gắng nhé.
Bác ko nhớ cái vụ cháo bò ở đường Nguyễn Du sao, giờ lại còn giới thiệu nữa. Cháo cá hẻm đường Tôn Thất Thuyết (đối diện bác sỹ Hoàng). Bánh ướt bên An Lạc ( ngay ngã ba giao QL1A với đường về biển Cửa Việt (đường tắt ấy)). Nói chung tốt nhất vào MêLông với Hữu Nghị, số 04 Lê Lợi ... đủ thứ đó mọi người nữa.
Phở xương 10k/tô ở xóm Choi rất ngon, thịt và xương nhiều, nước phở ngọt, cũng ở đó bán mỳ ốp la thịt bò, 10k/dĩa mà nhiều trứng và thịt hơn mỳ Hạnh ở Hùng Vương nhiều.
Quán bánh ướt thịt nướng ở ngã 3 Hàm Nghi và Đào Duy Từ mở buổi sáng, bánh ướt và thịt luôn nóng hổi, nước mắm ngon, giá khoảng 8-10k (quán của dì em bửa ni giá 10k ).
Chỗ ni mình chưa biết nì, Tết về ghé ăn thử cho biết Thêm vài món bình dân vỉa hè: Quán thấu - bánh lọc - bún mắm nêm ở cổng sau chợ Đông Hà (xóm Lao Bảo), bán từ 3h chiều nhưng đến khoảng 5h là hết sạch, quán nhỏ xíu kê tạm dựa vào tường với 2 cái bàn nhỏ nhưng lúc mô cũng đông khách. Giá dao động từ 5k - 10k/tô. Thường gọi là quán chị Bắc ^^ Quán kem Flan có từ xa xửa xừa xưa (\^o^/ đến ăn từ hồi lớp 6) nằm ở đường chi sau chợ Đông Hà (cũng gần xóm Lao Bảo luôn) đối diện với cái chung cư xập xệ lâu ngày chưa chịu đập í . Kem Flan ở đây có hương vị rất đặc biệt, ko hề giống Flan thường thấy ở Huế hay Sài Gòn. Giá 2k/cái (ko biết chừ tăng chưa), ăn ít nhất là 3 cái mới thấy vừa miệng Quán cháo lươn trên đường Lê Lợi hèo, gần mô Nhà hàng 18 LL á. Miềng mới ăn có một vài lần chi đó vì khách đông dã man, tới lúc mô cũng hết cháo rồi. Chừ ko biết giá mấy, nhưng cách đây 4 năm thì 18k/tô Ai còn chỗ mô hay ho thì méc tiếp đê ^^
Món khoái khẩu của Hoài ! -Cháo Cua "Ngã tư hàm nghi và lê thế hiếu" -Cháo Chàng hương "quốc lộ 9, đối diện công an 113" -Phở 86 "quốc lộ 9, gần nhà văn hoá" -Da nướng + da bóp + bánh tráng chắm bơ đậu phộng "chợ lao bảo" -Bún...tha hồ mà chọn ... Tiếp nào bà con!
Quán ni ai chỉ cho a rứa hè???híhí.Ngon anh héy.Nhắc mà lại thèm, đag đói bụng....tuần sau ra nhà,phải phi lên đó thui....:>:>
Em ko ở ĐHà nên ko biết mấy chỗ ni, chỉ biết thịt chó Nam Giang ở 14x Lê Lợi thui, ko biết có ai nhậu đó chưa? Nhà bà con em ở một bên đó luôn!
Bánh lọc, bánh nậm... nói chung là tất cả các loại bánh ở đường Nguyễn Trãi, đối diện với chè Học Trò
trứng vịt lộn ở ngã 5 lê lợi đi vô xíu hình như là đương tôn thất thuyết thì phải kô có điện mà dùng đèn dầu tối tối hấp dẫn lắm, hay ăn ở trước cổng trường Nguyễn Tất Thành cũng đc
Sự thật của cái quán cháo Chàng hương "quốc lộ 9, đối diện công an 113" này phải ngã mũ kính chào, hôm nào làm cái phóng sự các qui trình nấu cháo he he