Vào đây thấy QT nhiều mem yêu Rock quá. Không biết lời nhận xét :"những người yêu rock là những người sống nội tâm, tâm hồn phức tạp" đã chuẩn chưa. Riêng về cá nhân mình thì điều đó có đúng. Lúc nghe Rock mình rất khoái những đoạn dạo guitar. Nghe Rock đôi khi cảm thấy da diết đau đớn, nhưng không bi lụy, thi thoảng Rock lại giúp ta nhìn cuộc sống tích cực hơn, đẹp đẽ hơn. Mình ở cùng phòng với mấy thằng bạn sinh viên, có cái loa 4.1 nhưng chỉ khi nào ở nhà 1 mình mới nghe, bởi vì không phải ai cũng thích, có người cho rằng đau đầu, điếc tai...(Thật không hiểu nổi ) Vấn đề nghe Rock để thể hiện thì mình ko rõ, nhưng quả thật ai không thích mà cố ép bản thân thì thật điên rồ Việc gì ta phải khổ sở như vậy chứ, hãy làm những gì mình thích, đó mới là cuộc sống !
Bạn nói đúng, có mấy người thích a dua theo phong trào chứ không có tình yêu với nhạc Rock. Mà nói thẳng nhạc Rọck bị nhiều người ghét lắm, ai mà ham hố lao vào là bị ghét luôn đó. Nhạc Rock làm ô nhiễm môi trường (Ô nhiễm tiếng động) giống như tiếng còi xe, tiếng công trình xây dựng...làm mất đi sự thanh bình của xã hội đặc biệt là ở làng quê. Bây giờ giới trẻ toàn a dua theo phương Tây mà quên đi bản sắc văn hóa của dân tộc, có khi nào bạn tự hỏi tại sao nhạc Rock là của nước ngoài được phổ biến rộng rãi sang nước ta không? Đó chính là bởi họ có tinh thần tự tôn dân tộc cao, đề cao văn hóa của dân tộc nên người nước ngoài thấy thế học hỏi. Vậy còn ở VN thì sao, có được bao nhiêu bạn hát được dân ca, quan họ, cải lương hay đơn giản như ca Huế...Phải làm sao cho âm nhạc VN bay cao bay xa được như họ chứ. Mong các bạn suy nghĩ. Còn có ai phát biểu rằng: Người nghe nhạc Rock là người sống nội tâm thì buồn cười quá.
Haha, mình đã nói, mỗi người có gu sở thích nghe nhạc khác nhau. Mình cũng muốn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng đảm bảo giờ mấy chú thích lập ban Rock đi chơi các nhạc cụ dân tộc, dân gian thì quả là cực hình Hoặc không thành hiện thực, hoặc cũng bỏ nghề sớm. :->
Lúc đầu cũng ko thích loại này... Nhưng từ hồi lớp 6 bị 1 thằng bạn thân ngày nào nó cũng nhồi nhét nhạc rock này vào mình...thế là thích từ lúc nào ko biết :">... Rock ko phải ai cũng nghe đc...nó làm cho ta mạnh mẽ hơn...nhưng ko phải là quậy phá... đó là đam mê...âm thanh của nó kích thích các giác quan cảm thụ âm nhạc của con người... Điển hình là thể loại của gun' rose nó kích thích ng nghe rất dữ dội...[như thuốc kích thích vậy] ... Riêng mình mình thích Scorpions nhất......
Chỉ có eng là hiểu tui :"> Các bạn đừng nhầm tưởng Scorpions là 1 ban nhạc nước anh hay mỹ...mà là đức đấy
Ai biết, chị tưởng là Scorpion + Gemini (à, cũng ko đúng nhỉ Germa) Scorpion viết đúng theo ý tưởng của tác giả, chỉ khác là ý nghĩa sai lệch cả rồi
Rock là đỉnh cao của âm nhạc...và đỉnh cao của rock là gun's and roses................ http/vn.360plus.yahoo.com/sunken-cnn