chài chài. Rứa mà im hơi lặng tiếng... thiệt là buồn cho những đứa bạn như mình (ko được ké quà Tây Ninh)
Thiệt chơ giả à. Hồi trước cũng hí hửng ra kế hoạch đi, mà cuối cùng phá sản. Đợi cái câu đó của bạn Nguyên mãi đó, hihihi. Mà bựa mô là bựa mô???? Có nhiều nơi bạn H chưa đi lắm, hay bắt bạn N dẫn đi luôn nhỉ????
ok. Sẽ lên list, hehe. Mà bạn N khi mô thi xong, chi chơ cuối tháng 5 với qua tháng 6 bạn H cũng túi mù mù, mà bạn N thi xong có đi thực tập liền ko??? Mà ko sao. Học cứ học, thi cứ thi, chơi cứ chơi Mà còn vụ hb tính răng đây bạn N??? Nghe thì lâu rùi mà chả thấy động tĩnh chi hết à nghe
Nghe đâu đầu tháng rồi có người tự khai là có học bổng nên miềng cũng tin là rứa mà. 10.6 H bắt đầu thi đó N, khi mô ra nhà?? khoảng cỡ 20 là thi xong, lúc nớ N còn ở đây thì tính tiếp
Hè N ở lại. H dễ tin người quá đó.hjhj.ngủ sớm đi. có gì liên lạc sau.Đợt này rõ ràng, không như vụ đi biển đâu nha.
hihi. uh, uh. Nhắc đi biển mà cười đau cả bụng. N ngủ ngon, bạn H thức làm bài + coi bóng đá với chat chit nữa...