Khi con trai 'dứt tình'...

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Mr.Chess, 27/4/10.

  1. Mr.Chess Thành viên

    Hẳn phe kẹp tóc đôi khi băn khoăn: "Khi không còn yêu nữa, con trai sẽ đối xử với con gái thế nào, và hắn suy nghĩ gì khi hành động như thế?"
    Cùng tìm hiểu nhé!

    Nếu cùng tuổi nhau, thì so với biểu hiện bên ngoài, con gái có vẻ "người lớn" hơn con trai. Nhưng khi gặp những hoàn cảnh đặc biệt, thì con trai lại bản lĩnh, mạnh mẽ và "huyền bí" hơn con gái. Giả sử, con trai đã từng yêu con gái, nhưng hiện tại (có lẽ) không còn nữa, thì hắn ta thường có một vài biểu hiện sau:

    Giả vờ rằng mình đã "hết yêu" rồi: Bằng cách tỏ ra hời hợt, lạnh lùng, ra vẻ như chẳng quan tâm gì đến con gái. Nhưng bạn hãy chú ý kĩ, thỉnh thoảng nhìn lén "người xưa". Biểu hiện này dễ thấy nhất khi con trai vừa đưa ra quyết định "bỏ cuộc", dần dà con gái sẽ thấy rằng, con trai không cần "giả vờ" nữa vì họ đã có thể vượt qua cú sốc tâm lý này.

    Quan tâm từ xa: Một số bạn trai "nặng tình" thì dù hết yêu vẫn giúp đỡ, quan tâm đến "người xưa" hết mực. Điều này rất có thể khiến nàng cảm động (vì đã nợ chàng quá nhiều), nhưng đôi khi làm nàng áy náy, bởi nàng đã có lỗi với chàng mà chàng thì vẫn chưa thể "dứt tình" như đã nói...

    Chọc ghẹo: Đừng nghĩ rằng con trai đang làm con gái tổn thương. Thật ra, con trai chọc ghẹo cốt để mối quan hệ giữa cả hai trở nên bình thường ở mức bạn bè. Con trai không muốn con gái phải bận tâm và khó xử, và dù con trai còn tình cảm hay không thì con gái cũng chẳng biết đâu...

    Giữ khoảng cách: Thật ra, hắn ta có lý do cho hành động này. Hắn không muốn "ai kia" cứ phải khổ tâm, dằn vặt vì hắn. Hắn cũng muốn trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho "ai kia". Hắn nghĩ, sự vắng mặt của hắn sẽ làm "ai kia" đỡ suy nghĩ nhiều. Con trai luôn biết rằng, con gái là chúa phức tạp.

    Không còn quan tâm như xưa: Tất nhiên rồi. Vì không còn tình cảm thì chẳng việc gì phải chú ý xem con gái học có mệt không, sinh nhật con gái ngày nào, con gái thích gì, ai làm con gái buồn...Một khi chàng quyết định "Bỏ cuộc!" thì tức là chàng "làm lơ". Tính con trai vốn như vậy. Họ không quan tâm nhiều đến ai, chỉ trừ khi đó là người họ thật sự có tình cảm. Chẳng hạn như, khi một tên con trai không bao giờ nói lời cảm ơn dù được con gái giúp đỡ thì con gái cũng đừng buồn.

    Con gái không còn là số 1: Khi còn yêu, hẳn chàng sẽ cho nàng 3 viên kẹo nếu chàng có 5 viên, sẽ tặng cho nàng một món quà thật giá trị trong khả năng có thể, sẽ làm tất cả những gì nàng nhờ (nếu chàng làm được). Nhưng khi đã hết yêu thì chàng sẽ "khước từ tế nhị" nàng đấy! Và nàng cũng nên hạn chế nhờ vả đi là vừa.

    Nói những câu xã giao hời hợt: Đôi khi con gái thường hụt hẫng "Tại sao không còn yêu nữa, con trai lạnh lùng quá vậy"...Thật sự, chàng không biết phải cư xử thế nào cho đẹp lòng nàng, nên đành "cầm cự" một mối quan hệ xã giao thường thấy. Cũng nên thông cảm vì con trai trước giờ kiệm lời, và một khi họ đã "nản chí thật sự" trong việc chinh phục ai đó thì họ cũng sẽ chẳng cần phải "nói dài nói dai" nữa.

    Chiến tranh lạnh vô thời hạn: Đây là một đặc điểm phổ biến ở các chàng trai khi đã "dứt tình" với một cô gái nào đó. Đừng nghĩ rằng chàng ích kỉ nhỏ mọn. Thật ra, chàng có nỗi khổ tâm riêng và không cách nào nói chuyện lại với "người xưa" theo kiểu thông thường. "Tình bạn thành tình yêu thì dễ, nhưng từ tình yêu xuống tình bạn là cả một vấn đề". Rất có thể chàng chỉ "quan tâm từ xa", và sự quan tâm này cũng chỉ dừng ở mức độ tình bạn.

    TB: Con trai thật là cao thượng!=D>
    nguyenlephong, Voi conLãng Tử thích bài này.
  2. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Bác ni chuyên gia vạch áo cho chị em xem là răng, mệt thật ae nhà mình mô rồi, vào hội đồng bác này cái coi hè, mệt a rứa>"<
  3. phi_phi Guest

    đề nghị ko đc vạch áo cho người xem lưng :@
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lộ bài hết rồi, sau ni mần ăn kiểu chi đây =))
  5. tocdaidethuong9x Thành viên

    thế cho em hỏi xí
    nếu con gái chia tay con trai trước
    lúc đầu con gái nghỉ con trai tốt nhưng chia tay rồi mới biết người ta nói xấu thỳ sẽ như thế nào
  6. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Thì em phải mừng vì mình đã chia tay với một người như thế :)).
    Lãng Tử thích bài này.
  7. tocdaidethuong9x Thành viên

    hjc nhưng mà cố gắng sống tốt hơn
    sống bình thường
    mà người ta cứ muốn đem chuyện không đáng nói để nói cho mọi người biết thì sao
    haizz! con trai ...
  8. phi_phi Guest

    mô phật
    cũng may bần tăng đã quy y cửa phật ko thì ..........
    a di đà phật
  9. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Thì kệ họ thôi em :)) em càng quan tâm thì người ta càng bàn tán ;;). Em cứ lờ đi, tập trung cho việc học hành. Sau này thằng kia thấy em thành đạt xinh đẹp thì nó tự hối hận vì đã để mất em ;)).
  10. phi_phi Guest

    mà anh nghe nói em đã có ny mô mà hỏi kĩ rứa?
  11. tocdaidethuong9x Thành viên

    ^^! thỳ..... em hỏi cho biết
    kon trai rắc rối
    khó hiểu :((
  12. phi_phi Guest

    nhưng anh ko giống những người # ka kaka
    :d
  13. H.A.P Thành viên

    Thì sẻ nói toạt vào mặt anh ta 1 câu ;)) anh đúng là đồ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp =)) và anh củng đừng bao giờ gặp mặt tôi nửa :))
    @p/s : tin tức đả bị lộ :-x cái áo đả đc phén lên rùi :))
  14. phi_phi Guest

    con trai đâu đến nỗi tệ rứa?????
  15. Mr.Chess Thành viên

    Các bác cứ hay lo xa!Tui không tin là sau khi đọc xong bài này các bác lại chịu cảnh thất tình đâu :)).
    Mục tiêu càng khó,chinh phục được càng vinh quang!B-)
    Voi con thích bài này.
  16. tocdaidethuong9x Thành viên

    ^^!! thanks all
    heheh
    cố gắng sống tốt tiếp tục sông
    .........smile.........
    ;)) đúng là con trai

Chia sẻ trang này