hô hô, hôm bữa quăng bom chưa đủ đô à anh , thiệt tình hôm nớ em cũng tiếc cho anh thiệt, đêm ko rủ đi lại đến sáng mới gọi thì làm răng mà người ta chuẩn bị kịp @ O Nghi: má mì muốn biết những bí ẩn đằng sau buổi đi chơi thú vị này thì liên hệ em với meocon đi uống Cafe hi, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp (lưu ý là em với meocon mới là nhân chứng trung thực nhất)
túi nớ suýt nữa cả mấy anh em ra bến Ninh Kiều ngủ rồi, hết anh Tín rồi đến Trà Sữa cả bé Thúy quăng bom làm em cũng quăng ké mấy phát
Câu hỏi được đặt ra là cảm giác của bạn khi đặt chân tới thăm bến Ninh Kiều là như thế nào? Đáp án: (theo cảm nhận của Unidentified) những cô gái chân dài tới lách, nếu không muốn nói là sexy thì đó là ăn mặc rất phong cách, nhìn vào là biết mùa hè trời nóng càng ngắn càng tốt rồi đẹp thì unidentified ko dám bình phẩm do mỗi người 1 gu thẩm mỹ khác nhau nhưng mà con gái thành phố Cần Thơ da tráng dáng ngọc, quả là đi không uổng 1 chuyến, mặt mũi thì trung bình đánh giá là 5/10, người ta còn gọi là bình bình
@Trà: bao nhiêu gái đẹp, chân gọi là dài tới lách lên SG hết rồi còn mô nữa , còn lại là bt @doanlong: túi nớ anh lừa em tiếp
Quăng lựu đạn nữa chân dài anh em tới nớ đi ngắm là chân dài Cần Thơ sông nước tê, đi dọc bến Ninh kiều ôi thôi không biết bao nhiêu mà kể chị em đừng có mà gen tức, chân dài QTN thì ngắm trong khách sạn đủ rồi
Cảnh đẹp, người đẹp, cầu đẹp mà hôm đó mình đi hok đc éo đẹp tý nào hết hôm qua chạy qua anh Bá nghe kể thèm vs tiếc dể sợ thấy mấy món nhậu ngon ơi là ngon nếu mình đi chắc mình solo hết mấy món đó quá @Hoàn : nhìn cái ảnh mi chụp nhìn đê tiện tội @013 : bé Thúy kute hi
Tối đó a alo định chỉ chổ cho mấy chú nhưng vì thấy có giám sát chặt quá nên đành bó tay. Lần sau có đi nữa thì nháy a trước a cung cấp địa chỉ cho
boi rua ma thay tiec.thui bua sau may a e di moi vui.o Nghi dang tuc oi' mau' vi` ko di dc chuyen ny. @hoanglong:rang ma de tien mi?mi chup dep ngon thi ve cau` can tho chup di.
Tại tau ko đi đc thui chơ đi đc thì mi chết vs tau mi nói O Nghi rứa O buồn mi O bùn bơ O ban ních mi chừ
O Nghi mần chi mà ban được nik của ai, nhưng mà O buồn là O nghỉ chơi bọn bây ra, lúc nớ bọn bây tha hồ mà khóc vì mất đi một tinh thần ăn chơi nhậu nhẹt bất diệt P/s: mà túm lại là đi về ko thấy quà cáp chi hết rứa?
Đi Cần Thơ về mua đc mấy trấy ổi mà lê lết cái thây lên nhà, đặt lưng xuống là thấy sung sướng rồi, o lại đi Đà Lạt chưa về rứa là em xử sạch sành sanh rồi