sáng ...cafe rùi ol trong nick người khác, cũng hay đấy nhỉ,hiiiiiiiiiii, đây ko phải nick mình, mà mặc kệ nick ai cũng vậy thui, mình ko chọc ai chửa làv ok rùi
Về tới nhà ! Mình là người may mắn 4 ngày nghĩ, với 1 lô bài tập, 1 cái thuyết trình hô hô...lễ với chẳng lược !! hazaiiiiiiii!!! Chíp mặc vừa cái váy iu thế chứ lị bộ sưu tập váy lại kết nạp thêm 1 em váy vàng , hè này cho chị ta diện toàn váy cho nó máu Ai đó trưa nay, buồn hiu...Ai đó dặn phải luôn mang điện thoại theo bên mình, để còn nt và điện thoại...Ai đó lo lắng bị bỏ quên..... Đau đầu lắm ý, mà phải ngồi lạch cạch mấy chục trang W Mẹ bảo, đợt này về ở nhà thui nhé, đi quanh thui nhé, chưa kịp mở miệng xin đi chơi đã bị chặn họng
Chào buổi sáng!..Lại một ngày trôi qua rùi...mổi đêm ngủ mình đều mong sao sáng mai thức dậy mình sẽ khỏe hơn 1 chút..nhưng mà,,hic..mình vẫn thế..cố gắng lắm mới ngồi dậy ra khỏi giường...Ngày lể mà chắc mình vs cái nhà...chẳng có ai nc,chỉ bít onl...đọc báo để thấy 1 ngày có ý nghĩa hơn.Chiều nay sẽ có mẹ vào vs mình...thứ 2 mình lại phải đi xét nghiệm...hic..con lại làm mẹ khổ rùi...ông trời lấy đi của con nhiều quá phải k mẹ???con k mún thế ....................
hic đi qua kinh tế chơi với kon T, hắn ở nhà 1 mình giống miềng. qua xong mới hớ ra 2 đứa không biết đi đâu cả. ở đâu lý tưởng đi chơi đều đi hết cả. chả nhẽ lại đi 29/3 ngồi như tình nhân. ọc ọc 2 đứa ngố tàu.
đêm.........ko bít đi đâu thì ol vậy, hiiiiiiiiii, ngày lễ mà mình ở nhà phần nhiều,chả bít đi đâu cả, tối rủ mấy đứa bạn thân đi cafe mà tìm ko ra, mất tích đâu hết,cuối cùng có 3 người nên bé an ko đi nữa, chán thảm hại. rùi lại giận nhau với người iu, ko ra cái thể thống gì hết, mệt........
Mới vào lại Đà Nẳng sau một chuyến về thăm nhà vi vu kéo dài tận 12 ngày. Đà Nẳng vẫn thế, nhưng có lẽ tình cảm dần cho Đà Nẳng giờ bị quê hương cướp đi một phần. Vào lại mà không thấy vui vẽ chút nào làm j cho vui bây giờ ?
Rứa là xong, mấy ngày nghĩ cứ loanh quanh ở nhà với mẹ với em, hết xem hoạt hình với Chíp già với Ngoại, thì ăn rùi ôm máy tính lạch cà lạch cạch cho xong...phụ mẹ dọn nhà rùi cơm nước...Thấy vui ghê, mai lại phải vô lại DDN rồi ưng ở nhà luôn y rứa hic hic Tối ni mình điên, điên thực sự, liều thì quá liều, mà giờ tức ấm ức ko chịu dc ý...bỏ công lên tìm lại, lò mò nơi cái đoạn khu sinh thái tích tường, lăm lăm cây đèn pin...hỏi lại lần cuối ko tin, quăng vô sọt rác, bỏ về luôn...hơ hơ...điên quá mà ...đúng là quá điên...
sáng, đã đi làm lại, kết thúc kỳ nghỉ về nhà chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với cháu, à cũng có nhậu đc 2 bữa, hiiiiiiiiii cũng ko tệ lắm, tối wa đi nghe rock ở đn cũng thú vị đó chứ, vừa đc nghe nhạc lại vừa đc xem phim tuyệt hết chỗ nói, haaaaaaaaa