Hưởng ứng ngày "THỐNG NHẤT NON SÔNG" của quê hương và Lễ Tri Ân Các Anh Hùng Liệt Sỹ, Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị "quangtrinet.com" có cuộc viếng thăm tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ và thống nhất nước nhà! Mong sao Quangtrinet.com của chúng ta ngày càng có nhiều phong trào thiết thực hơn nữa, mong sao truyền thống và hành động này sẻ còn tiếp tục vào những năm tiếp theo. Kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam (30-04-1975 > 30-4 2010) Làm Lễ Trước Tượng Đài VinhTran Chị An, Bé Như và ...? Anh Phong Anh Nhàn Công Hoài Một Góc Nghĩa Trang Một Góc Nghĩa Trang
>>> chúc mừng cả nhà có một buổi đi thật ý nghĩa @ anh Vĩnh : làm chi mà anh cứ nheo nheo mắt rứa @ chị An: đi làm rùi nhìn chị xinh ra hè @ Sếp DN: mình mặt phởn dễ sợ, cứ như thằng ku tý lần đầu được mẹ cho đi chơi rứa tề
Do nắng Quảng Trị đó em. Do ít thành viên tham dự nên kế hoạch bị cắt xén, viếng nghĩa trang Trường Sơn xong đoàn không ra Vịnh Mốc nữa mà đi "thẳng" ra cầu Hiền Lương nhưng cũng là lúc phó nháy Công Hoài có việc "đột xuất" nên không lưu lại tấm hình nào cả. Sau khi tham quan Lễ hội thì đoàn trở về Đông Hà nghỉ ngơi, kết thúc một ngày tham quan thú vị, ý nghĩa
Đi hơi ít thành viên nhưng rất nhiều ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã có một buổi chiều dành cho quê hương Sorry all, đăng kí nhưng không đi được vì hôm đó có việc bận (đã nhắn trước với Mod). Rứa con nyt không tham chiến à (thấy đang đọc bài nên hỏi thăm luôn )
Ảnh ít hè, mà ko thấy chụp cảnh đi thắp hương nơi, ko có ảnh đi Hiền Lương nữa, nói chung thiếu sót quá . Chị An bữa ni xinh thiệt.
Hơ, rứa có nghe kể thêm mấy nhân vật nữa mà không thấy vô ảnh nơi Mới lại có ra cầu Hiền Lương coi bắn pháo bông mà răng không thấy ảnh? @: hai chị em mặc áo mới xinh hèo!
Có ra cầu Hiền Lương, nhưng vì có 1 số trục trặc mà thợ chụp ảnh không tham gia được nên không có ảnh post lên .
Đi cã ngày mà chỉ chụp được vài pho đó thôi a ?. Em nghe nói hôm đó thành viên tham gia không được đông cho lắm , em cũng định đi nhưng tại mắc việc gia đình nên không đi được, xin được cáo lỗi trước .