Thời buổi kinh tế thì trường, làm ăn rất quan trong ở khâu ngoại giao. Theo nghiên cứu gần đây nhất của tui thì: "không đâu có thể nói chuyện thoáng hơn trên bàn nhậu".> Bởi lẽ đó, các cuộc giao dịch đều không thể xị rượu-vại bia Anh em ta xa quê,vào đến đây gặp đc nhau là 1 điều đáng mừng, nhưng chỉ nói chuyện suông trên đây thì là sao cho đủ để thân nhau. Ta nên thắt chặt hơn nữa. Hãy gặp nhau,nâng chén rượu, nói chuyện cho vui, có nhậu mới nhanh thân nhau (không kể nam hay nữ). Vì vậy t mạo muội đăng bài viết này, mời nhưng ai quan tâm, gặp mặt nhau 1 bữa. T ở Q.Gò Vấp, đường Phan Huy Ích. Hãy liên lạc với tôi (nếu quan tâm): 0127 583 3946. t sẽ sắp xếp 1 bữa cho chúng ta. Hẹn gặp nhau vào 1 ngày mát trời. >
Hê hê, chi chơ nhậu nhẹt để "thắt chặt mối quan hệ" thì anh em box SG mần hoài mà, cứ lúc mô có hứng là tụ tập thui. Chừ có thêm thành viên mới nhiệt tình, bọn meocon, hoangkim, hoanglong, Trà Sữa... tha hồ mà vui đây
Chị ơi, em đang định tu tâm tích đức hành thiện cho đời mà thấy oải quá, có lẽ mình phải chinh chiến thôi, "Chốn bia trường bỏ xác lại mới vui, thà là bỏ xác bia trường còn hơn chết vì làm anh hùng xa lộ"-"Bia sữa"
Mời Box SG là mời trúng ổ con chuồn chuồn rồi . Chọn ngày đẹp trời đi a e, để thu xếp ké phát, chứ ở dưới này toàn gầy độ 1 mình chán lắm
mọi người cứ nt cho tui đi, cho bit tên, địa chỉ, rồi hum nào rãnh (nhất là thứ 7, cn) tui sẽ liện hệ trước mấy ngày.gần đường Trường Chinh (Q.Gò Vấp). đường dễ tìm thui. nhắc lại số nè: 0127 583 3946
Em tân bình... thật ra thì một năm chỉ ở tân bình 4 tháng thôi.. mà mặc kệ. gặp bác nào quảng trị ra nhà hàng đệ nhất em khao một bữa lẫu ăn nhậu chơi :pz !
chà chà.. tình nghĩa anh em là chính, vấn đề tiền bạc quan trọng gì.. nhậu xong em trả hết.. mai tỉnh rượu anh mang xiền qua nhà trả lại cho em là okie !
Duyệt liền cị ơi ngày 23 nhé ai có ý kiến chi thì nói luôn nha mình sẻ mở píc thông báo địa điểm và thời gian @A Long : thu sếp 1 bửa lên tham gia lun anh hôm 23 là ngày chủ nhật đó anh