[FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog/?Yy9kMS9jZDE1MTgxODVlZjk5YmEyMjM0Y2I4ZmVkMWU3MTk2Yy5cUIbaBmUsICDN8Q29dUngIHnDqnUgWeBeG6dUngXxC4WeBqjWeByBUaHl8dHJ1ZQ[/FLASH] Cám ơn vì đã cho con được có mặt trên cuộc đời này. Đã cho con đôi mắt để có thể nhìn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống, để trao nhau những ánh mắt yêu thương. Đã cho con đôi tai để lắng nghe những dư vị của cuộc sống, những bản nhạc êm đềm cùng những lời dạy dỗ của cha, mẹ. Đã cho con chiếc mũi để cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Đã cho con đôi môi để có thể nói cảm ơn, xin lỗi, và những lời yêu thương. Cám ơn vì đã cho con đôi tay để con có thể cầm, có thể viết, và có thể nắm tay 1 ai đó. Cám ơn vì đã cho con 1 đôi chân rắn chắc để con có thể cất bước đi trên những con đường không hề bằng phẳng trong cuộc đời, con đã có thể đi tới những nơi mà con hằng ao ước…. Cám ơn vì đã cho con bờ vai vững chắc, để nó trở thành chỗ dựa tin cậy của những người mà con yêu thương, khi họ buồn.cha mẹ ơi.Cái mà con nợ ba mẹ là cả cuộc đời Con. Từ lúc sinh con ra tới giờ là ba mẹ lại càng thêm vất vả. Không những yêu thương con, quan tâm tới từng bữa cơm của con, từng chiếc áo mà con mặc. Rồi những lúc con ngã, ba mẹ là người nâng con dậy. Những lúc con khóc, ba mẹ là người âu yếm che chở dỗ cho con nín. Con còn nhớ ngày xưa con hay ốm, ba mẹ thay phiên thức trực bên giường con suốt ngày lẫn đêm. Từ bé tới lớn con chưa thấy ba, mẹ có những lúc thật thoải mái, được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó. Để làm được như bây giờ ba mẹ xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng vì anh em con ăn học nên ba mẹ vẫn phải ngày đêm vất vả. Con còn nhớ lúc trước khi còn bé, có gì con đều về tâm sự với cha, mẹ. Giờ con đã lớn, chẳng còn được như xưa. Những lúc con đau muốn khóc những lại không khóc,có lẽ vì con không dám khóc.Con chẳng thể kể cho ai,chỉ ngồi 1 mình trên tầng 1 mình gặm nhấm nỗi đau.Ước gì con mãi còn bé để mỗi khi có chuyên gì là có thể ngồi vào lòng ba,mẹ mà nũng nịu.Nhưng con cũng ước con đủ trưởng thành để có thể làm việc,để nuôi sống cha mẹ. dù con có đi đâu con vẫn là con của mẹ. Mẹ là bàu trời, mẹ sẽ che chở cho con thơ của mẹ. "BA MẸ ƠI CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM"
hix...! mún nghe ngay ở DD mak hok nghe đc..! đành zô nhạc của tui...! dù seo cũng khen tiếng cho ....có phong trào....!
Tôi viết câu chuyện này ko phải đúng với hoàn cảnh của mình. có hư cấu thêm. Đúng là tôi đã làm ba mẹ tôi buồn nhiều, tôi học hết 12 và giờ đang làm mộc nội thất
ukmm > ở đây thì ko nge đc nhưg bài này thì nge ròy mai ngày của Mẹ đó (nhớ ko nhầm là rứa) làm gì coi
tôi đi làm xa nhà, tối về tôi mới gọi điện thoại chúc mẹ tôi sức khỏe.... chứ quà tinh thần vẫn hơn mà bạn
ơ ơ ai biết đâu ?? như mình ở nhà thì tặng quà nè (hehe "đi làm xa" => lớn tuổi hơn mình tề, rứa mà ... )