6 bài học "xương máu" từ tình yêu tan vỡ !

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Mr.Chess, 10/5/10.

  1. Mr.Chess Thành viên

    Kết thúc một cuộc tình không có nghĩa là chấm hết, mà chỉ là mở ra cho chúng ta một cơ hội để tìm đến với những điều mới tốt đẹp hơn.


    Vì vậy, đừng chìm đắm trong đau khổ vì những gì đã qua, thay vào đó hãy xốc lại tinh thần để bắt đầu một cuộc sống mới.
    [IMG]
    Nhưng trước tiên, bạn phải nhìn lại cuộc tình đã hết của mình để rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh mắc phải trong những lần sau. Dưới đây là 6 bài học xương máu sau khi chia tay.

    1. Khi duyên phận đã hết, hãy buông tay…

    Rất nhiều bạn trẻ khi cảm thấy tình yêu không còn, hoặc một trong hai người đề nghị chia tay, nhưng vì kiêu hãnh, vì gia đình, vì dư luận nên không dám đối mặt mà thường năn nỉ, níu giữ…

    Bạn sẽ chỉ nhận được sự thương hại, bởi nếu người ta còn tình cảm với bạn thì đã không để bạn phải níu giữ. Tình cảm là sự bắt nguồn từ cả hai người. Vì vậy, khi cảm thấy cái gì không thuộc về mình, hãy nhẹ nhàng buông tay, coi như duyên phận với nhau đã hết. Giữ người ở không ai muốn giữ người đi…

    2. Không có gì là vĩnh viễn

    Bạn và người yêu trao nhau những lời thề nguyền sắt son thủy chung, yêu nhau đến đầu bạc răng long. Tất nhiên, khi yêu ai cũng có thể nói hay và lời nói đó không phải là giả dối. Nhưng cuộc sống thì không thể nói trước được điều gì.

    Hôm qua tình yêu của các bạn đẹp nhưng mai sẽ có thể có rạn nứt và đổ vỡ. Vì vậy, đừng tin vào những gì là vĩnh viễn, mà hãy chuẩn bị tâm thế cho mình trong những lần xấu nhất để không bao giờ phải bất ngờ…

    3. Một phút nóng giận có thể phá vỡ tất cả

    Rất nhiều cặp chia tay nhau chỉ vì những lời nói nóng giận trong lúc cãi vã. Dù sau này đôi bên cùng xin lỗi thì những câu nói đó cũng mãi là những vết dao hằn sâu trong trái tim mỗi người. Vì vậy, hãy nhớ: lời nói có thể kết nối trái tim nhưng cũng có thể lại khắc sâu thêm căm thù giữa hai người, vì vậy cẩn trọng trong khi nói là điều cần lưu tâm.

    4. Tính cách quyết định số phận

    Nếu bạn là người nhút nhát thì tình yêu của bạn cũng thường âm thầm lặng lẽ, nếu bạn là người sôi nổi thì tình yêu của bạn sẽ như bão giông, khi cuồng nhiệt, khi lạnh lẽo… Một cô gái hiền lành nhu mì, khi chia tay người yêu thường năn nỉ, khóc lóc xin quay lại, ngược lại, một cô gái mạnh mẽ khi chia tay sẽ có cách xử sự khác: vui trước mặt, buồn sau lưng…

    Vì vậy, nếu bạn cảm thấy tính cách của mình chưa nhận được lời khen ngợi từ mọi người thì hãy thay đổi tính cách trước khi bước vào tình yêu, nếu không bạn sẽ dễ gặp đổ vỡ…

    5. Yêu lâu và yêu nhanh đều không tốt

    Nếu yêu lâu (trên 3 năm), bạn và đối phương sẽ hiểu rõ từng sở thích, thói quen tính tình của nhau, khi đó gần như những gì cần khám phá đã gần hết. Ngược lại, yêu nhanh (dưới 3 tháng) thì chưa đủ để hiểu rõ về nhau. Vì vậy, để quyết định đi đến một đám cưới, hãy thử thách tình yêu của các bạn trong một khoảng vừa đủ (1-2 năm) trước khi để quá lâu (3 năm) sẽ có nguy cơ tan vỡ.

    6. Chia tay được một lần thì sẽ chia tay được nhiều lần

    Bạn và người yêu đã nhiều lận giận dỗi đòi chia tay, rồi quay lại, và lại chia tay… Nếu những lần quay lại đó là vì còn yêu nhau thì khả năng tan vỡ không cao, còn nếu chỉ vì không có ai mà quay lại cho đỡ buồn thì chắc chẳn cả hai “không sớm thì chày” cũng sẽ có ngày rạn nứt. Vì vậy, cách tốt nhất là đừng bao giờ để đến nỗi một trong hai người phải nói lời chia tay…(st)
    tinhnong_qtk4t3ken thích bài này.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bạn ni là chuyên gia tâm lý e răng rứa? Bài trên là của bạn viết hay đi copy rồi past vào QTN vậy?~X(~X(~X(~X(
  3. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Bài viết rất hay, anh chú ý nếu là bài copy thì

    phải ghi rõ nguồn, mình phải tôn trọng bản quyền tác giả nha anh, còn không biết

    tác giả thì cứ ghi là sưu tập anh nhé. Thân


    Note: QTN đang tuyển Mod, em thấy anh khá năng nỗ về mặt văn thơ, vậy sao anh ko

    thử đăng kí làm Mod box
    TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ..
  4. i_destroy_world Thành viên

    Ukmmm
    Thế là sau khi chia tay ý :-?
    Là phải mỉm cười (cười thật tươi) vì biết mình vừa ra khỏi "đống đổ nát" hả ??? (giải thoát :-SS ) ukmm và rồi đy tìm hp' mới .. yeah \:D/
  5. Mr.Chess Thành viên

    Bài trên không phải do mình viết!nhưng mình chẳng biết nguồn gốc chỗ nào chỉ thấy hay nên post về cho mọi người cùng đọc thôi!
    Chuyện đăng ký làm mod mình sẽ suy nghĩ!nếu có thời gian và thấy đủ khả năng làm được thì mình sẽ đăng ký sau!
  6. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Nếu không biết rõ nguồn, bạn phải ghi là sưu tầm bạn nhé. Thân
  7. Mr.Chess Thành viên

    Có chữ st cuối bài rồi đó!st = sưu tầm!:))

Chia sẻ trang này