Hôm qua, 18/05/2010, nhóm hoạt động xã hội "Bàn tay nhỏ-hành động lớn" đã tổ chức thành công chương trình ở trường khiếm thị Nhật Hồng, Thủ Đức, Tp HCM. Với 50 em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận I và 40 em học sinh khiếm thị trường Nhật Hồng giao lưu với nhau. QTN chúng ta ngoài Lãng Tử ra thì tham gia được 6 thành viên rất nhiệt tình là Hoan boss, Rika,Lamkent,yenpro89,shinichi_cuibap (MC),phucpro2008 (nhà tài trợ), thay mặt QTN, thay mặt ban tổ chức CT và ban truyền thông nhóm, LT cảm ơn các bạn! Mục đích của chương trình là cho trẻ em khiếm thị và trẻ em bình thường được giao lưu, vui chơi với nhau 1 cách thoải mái, nhằm các em được hiểu rõ về hoàn cảnh của xã hội, nhận thức đúng đắn về cuộc sống. Mong rằng sau chương trình này các em khuyết tật sẽ hòa nhập hơn với cuộc sống,thêm ý chí vươn lên. Các em bình thường sẽ có thêm ý thức ngay từ lúc nhỏ Trường khiếm thị Nhật Hồng: Dẫn các em khiếm thị Nhật Hồng ra đón các em ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm về trường. Ah, các bạn đến rồi kìa!! Các bạn đâu rồi nhi??? háo hức quá! Cái nắm tay đầy ý nghĩa.... Chương trình bắt đầu. Em nhỏ đánh đàn cực hay! Anh Võ Hạnh Phúc - Trưởng nhóm phát biểu. Cô hiệu phó trường Nguyễn Bỉnh Khiêm phát biểu. ĐỘI QUANGTRINET Áo trắng: Phucpro2008 Từ trái qua phải: Hàng trên: Việt Hoàn Hoan boss (ngậm kẹo) - Đình Hiếu shinichi_cuibap - Lâm Lamkent_Hutech Hàng dưới: Rika - Lãng Tử - yenpro89 Tạm biệt mọi người!!! Cái này do các em khiếm thị làm nè - quà của mình sau khi tham gia chương trình ^^, thật là ý nghĩa....
Có ảnh rùi ah 1 ngày có ý nghĩa,hôm qua đi về tới nhà 5h30 ăn cơm xong đi ngủ đến 10h sáng nay mới dậy nổi
Ngày hôm qua thật là vui. Mình đi bộ ra đến Ngã 4 Gò Dưa mới bắt được xe buýt,lên xe ngủ 1 giấc,may mà đến Hàng Xanh kịp tỉnh dậy để xuống xe.hihi. Tóm lại hôm qua thật vui,mình không đánh lẻ nhưng cũng quen được một cô gái,tối qua nhắn tin cũng vui. Mong rằng QTN chúng ta sẽ tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như vậy nữa.>
ui hôm qua lên tới nhà ỉu xìu luôn. mệt với lại đói bụng ghê luôn. Nhưng mà vui vs bổ ích lắm. Đi chương trình này mới học hỏi được nhiều điều...Các chương trình sau mà ko bận thì tớ ko thể thiếu được.hihi. Mà LTử nha người ta là Yenpro89. Sao lại đổi thành yenpro2008 vậy. Mai mốt phải xử mới được.
khi sáng nghe Ku Tuấn mẹc có ảnh Rika xinh lắm, dao lui dạo lại hoa mắt vẫn không tìm ra. Do có nhiều em xinh quá.
Yên tâm, lúc nào có LT sẽ post lên diễn đàn cho mọi ng` tham gia. Hy vọng lần sau sẽ là 10 người, 20 người chứ ko phải chỉ có 7 người như thế này, nghe ăn nhậu thì giờ nào cũng đi, thế mà....
thằng này... Làm ở Thủ Đức mà k điện anh em dưới ni đi với... darm it...:ban3:.. Thôi thay mặt mấy em cảm ơn mấy chú bác anh chị em đã tổ chức 1 buổi như thế... Có thể làm cho mấy em ấy ko còn thấy cô đơn...
Chương trình tau gửi lên box SG 2 tuần rồi ko đọc chi tưởng mi ko có hứng tham gia chơ, thôi lần sau tau gọi cho mi liền! ok hi.
Một ngày thật ý nghĩa anh em nhỉ??? hi vọng chúng ta sẽ lại là những nhân tốt cho những chương trình lần sau, chúc mọi người luôn vui và mạnh khỏe!!! thân!
1 hoặc động đầy thiết thực và ý nghĩa, rấc tiếc vào nagỳ đó mình đi làm nên ko thể tham gia đc, hẹn các bạn 1 dịp khác vậy Một thành viên của Box SG hoan nghênh tinh thần của em, cố gắng phát huy nha
Hjx hjx kô để ý nới,tội bé ghê,sẽ rút kn.Bé này rất là thương,6tuổi rùi mà kô có nói đc j hết,uống nước cũng kô đc lun
Hiện tại QTN mình là nơi có ảnh sớm nhất đó, LT vừa up lên bên trường ĐH Ngoại Thương, nhưng số thành viên vào xem và reply rất ít