Đám cưới cái đầu em á . Tưởng muốn là cưới à . Chưa đến lượt baby đâu :-". Sếp hàng trước đó còn 4 người nữa em .
Mi với ku Tuấn đốt nhà tau à, anh em chi lạ rứa ko bít nửa @Tuấn em : anh đi uống chơ có ôm mô nờ em ôm rồi đốt qua anh nửa chết anh T ơi @AL : anh nói quá đúng cị Nghi chỉ chờ em út sơ hở là ra tay ko cần thương tiếc anh à rấc hên cho em là thứ 7 ni cị N đi Miền Tây ăn đám cưới ko thì cái thực đơn ngày CN nặng lắm anh à @Sếp Box Huế : kục kưng của Box H à bây giờ là kục kưng của em eng cứ lên thực đơn, hẹn gặp anh ở ĐN nhé @Cị Nghi iu : tình cảm cị em mình bấy lâu nay cị nở lòng nào lên thực đơn với em @Bà Xã iu : ông xã iu bà xã nhất Bx mà nhường ox cho cị N là coi như đời ox tàn @A Cùa : cám ơn nh A cũng tìm cho mình 1 bà xã đi chứ alone mải rứa anh @Trà sửa : em hơi bị hỉu anh @Rika : stt nớ khi mô anh cũng để hết mà e @Thằng Tồi : cứ từ từ bạn ơi,
ACE đếm coi QTN được mấy cặp rồi hè .chắc cũng nhiều lắm rồi có, chúc mừng QTn là nhà mai mối số 1 >>>>>>>>
@ Giun: Bà xã không có nhường ông xã cho chị iu, chỉ là giao ông xã cho chị iu "quản lý" dùm... Thêm vào đó, như đã nói với ông xã hôm trước chuyện khác nhau giữa "áo quần" và "tay chân" ý... Cho nên, ông xã làm chi thì làm, ko có được làm mất lòng chị iu , hay nói cách khác, làm chi thì làm, lo lấy cho được lòng chị iu... Và cuối cùng, làm rể box Huế thì lo gọi Sếp một tiếng Sếp tề... Hjx... Đề nghị Sếp, chị Nghi, anh 4 và Hell nhanh chớ không Baby qua mặt rùi lại đi phạt Baby nữa, khổ
Bà xã yên tâm chi chơ lấy lòng cị Iu ông xã làm quá đc ý chứ mà có 1 điều cần coi lại bà xã à ko nên để cị Iu quảng lý ox vì như rứa thì ox sẻ ko còn thân mà ra gặp bx mô còn về vấn đề của Sếp thì ox sẽ lo liệu 1 cái thực đơn là xong ý mà
ku Hoài nó thua baby đến 3t thì em tưởng được cũng hay ghê . @Em Rể: Cái thực đơn của sếp cũng khó nhai lắm đó :-". Dù sao thì cũng welcome em vào đại gia đình box Huế . @Baby: Muốn nhanh lắm mà không ai nhanh cùng thì biết làm sao . Không lẽ bắt tụi sếp tự sướng .
@ Sếp : Sặc...Hơn có được 2tuổi "Gái hơn 2 mà eng" Xin lỗi! nhưng đây là Tình Địch ................ Chém đi nào
Kiểu này thì phải ra ĐN ngay trong khi có thể đề nghị BX chuyển hộ khẩu và nơi tạm trú cho đến khi Ox gặp đc bà xã mà ko mất 1 cọng lông chân nào thì mới yên tâm @Hoài : đả có ý định tham chiến ở ĐN
Chị rất ưng ý câu đầu tiên của babe, quả không hổ là babe nổi tiếng tài năng ngoan hiền của box Huế . Chị sẽ chăm sóc ox iu của em nhiệt tình, mỗi tuần chỉ đi ăn 3 bữa thôi để nó còn để dành tiền ra ĐN thăm babe . Em cứ yên tâm rằng ox của em khi gặp em bảo đảm thân hình sẽ toàn vẹn ko mất 1 sợi lông chân, chỉ có túi tiền vơi đi chút xíu thôi và đầu sẽ chỉ mất đi vài... trăm sợi tóc (vì cứ vò đầu bứt tóc mỗi lần rút ví trả tiền í mà) Về vấn đề "qua mặt" thì chị, Sếp với Hell sẽ xem xét nếu em rể tương lai biết điều
Bền, mi ghi rõ là hoanglong_hl, chứ đừng ghi là HL, diễn đàn mình có anh Hùng, nick là HL đó, dễ lộn lắm @Babe: chị giao trứng cho ác rồi
@Tuấn: em phải nói là "babe, chị giao ác cho trứng rồi" mới đúng chơ . Chị em chơi với nhau mấy chục năm mắc mớ chi mi phải dìm hàng chị rứa, chị vưỡn đối xử tốt với chú mi chơ có bạc đãi chi mô hèo @aLong: anh lớn rồi nghe, đừng có hùa theo em út bôi bác em nghe. Mà ko có ai đủ thẩm quyền để giao "ác" (nếu đúng) cho anh xử lý mô . Mà cho em hỏi nhỏ: anh định xử lý bằng cách chi rứa?
Nói chung là baby dự định học xong cưới liền. Cưới chồng là phải cưới liền tay . Và dạy chồng thì phải dạy từ thửa bơ vơ mới về như thế mới phát huy được tinh thần box Huế . Còn vấn đề qua mặt thì không khó lắm đâu. Cứ làm vừa lòng thư kí Nghi và một cái thực đơn thách cưới của sếp là ok. Thằng Hell thì dễ tính nên không cần phải bàn nhiều. Cứ thế nhé Long .
Túm lại 1 câu box ĐN sẽ ra sức ngăn cản, ăn không được đạp đổ, vụ cưới hỏi ni sẽ không thành là cái chắc rùi.Thân:-"
Chị iu: Babe tin tưởng chị mờ ... Không giao ông xã cho chị thì biết giao cho ai ... Chị yên tâm là em rể chị rất "biết điều", ngoan hiền y Babe của chị rứa đó ... Mờ chị thương Babe, chị nghiên cứu lại chớ để em rể chị chưa già mờ hói thì coi răng được chị ... Sếp: Sếp yên tâm... Babe quán triệt tư tưởng box Huế rồi, cộng thêm một chút Quảng Trị và một chút Bình Định trong người nữa thì không khó để thực hành mờ... Ken: Cố lên hi ! Cần phương tiện chi để ngăn cản mờ chị hỗ trợ được chị sẽ hỗ trợ cho nhá
Ơ ơ có cái vụ ni nửa à em cám ơn sự chăm sóc của cị ôi chắc em mập lên thêm mấy kg vì có cị chăm sóc quá còn tóc em ít, nên chắc sẽ ko dại mà đi vò mô cị, em còn muốn để tóc mà ra gặp bà xã iu của em nửa chứ @Tuấn : em nói hình như hơi đúng @A ĐL : em ủng hộ anh trứng non mà gặp "ác" thì sẽ bể ngay hy vọng "ác" gặp anh rứa mới công = anh à CN nhậu anh nha :K @Sếp : thanks anh nhìu, e ok liền @Ken : nguời ta gọi cái ni là "ngang trái chia lìa đôi uyên ương" anh ở hiền nên gặp lành em à có eng Phong vs eng Nhàn bảo kê rùi, eng sợ chi mà ko ra tham chiến vs Box ĐN @Bà xã iu : iu bà xã nhất ý