"Bạn tôi, sáng nhịn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm, tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà..." Mới nghe được một đoạn như thể hẳn mọi người sẽ nhận ra là bài hát đang nói về nhóm người nào, đặc biệt là những ai đã từng hoặc đang là sinh viên. Dù là con nhà khá giả hay khó khăn thì khi nghe bài hát này đều cảm nhận được rằng sao giống hoàn cảnh mình hay giống bạn mình đến thế! Tuổi sinh viên là tuổi mà mỗi con người có những bước ngoặt trong cuộc đời, cái tuổi mà mới "chập chững" bước vào đời khi phải xa "tổ ấm gia đình" để tiếp tục con đường mình đã chọn. Ở thời sinh viên bạn thực sự có nhiều thay đổi, chủ yếu là ở giai đoạn tân sinh viên, giai đoạn này bạn đã thực sự được sống trong môi trường mà bạn có thể cảm nhận được tính cách của một "hợp chủng quốc" bạn bè đến từ nhiều miền khác nhau, bạn sẽ tìm hiểu về vùng đất hoặc văn hóa của những người bạn ấy. Bạn sẽ lo lắng về vấn đề "cơm áo gạo tiền" vì "lương tháng" của bạn có hạn mà trong khi mới vào đời bạn có quá nhiều thứ phải chi tiêu, không giống như lúc ở nhà, không có tiền bạn vẫn "sống tốt". Giai đoạn đầu bạn sẽ cảm thấy "cô đơn", xen lẫn chút lo lắng vì bạn chưa quen thân được nhiều, bạn sẽ thấy hình như ai cũng tự lo cho mình nên không quan tâm đến người khác, nhưng giai đoạn này qua mau vì việc làm quen, kết thân khá dễ dàng hơn so với thời học sinh, khi đã hòa đồng thì bạn sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều vì những cuộc đi chơi, đi pinic tập thể, những bạn trai hoặc gái sẽ thường xuyên đi "giao lưu phòng trọ" của nhau, lúc thì đơn lẻ, lúc thì một nhóm, phòng trọ nào được các bạn "vinh dự" ghé thăm thì vui vẻ, cởi mở, nhộn nhịp hẳn lên. Cuộc sống sinh viên như thế nên có nhiều kỉ niệm, sau này ra trường bạn sẽ cảm nhận rằng "có lẽ" đó là giai đoạn đẹp nhất của mỗi người. Trong giới sinh viên thì đa phần các bạn đều có tư tưởng "tự lập", có một số thì đi làm thêm để trang trải cuộc sống, một số thì muốn tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế, một số thì muốn đi cho vui...Vì thế bạn sẽ thấy rằng sinh viên như là một "xã hợi thu nhỏ" đủ màu sắc của cuộc sống. Trong thời sinh viên, bạn có cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân, bạn đã hiểu được rằng trước đây mình được "nâng niu" như thế nào, nhưng khi xa nhà thì những điều đó là điều bạn "thèm muốn". Bạn sẽ phải "suy nghĩ" vì sao có những anh chàng sẵng sàng giúp mình mọi lúc, mọi nơi. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt, trong lời nói và cử chỉ của những anh chàng đang "bị cảm" vì mình. Bạn sẽ rung động và bạn có suy nghĩ là việc từ chối những nghĩa cử của chàng ấy sao khó thế, vì họ đã đem đến cho mình cảm giác được quan tâm và có "người" thân để tâm tình, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh viên, bạn sẽ phải thường xuyên nhờ những anh chàng ấy vì họ thường khỏe mạnh hơn và có nhiều "hiểu biết" hơn. Cứ như thế, dần dần khoảng cách tình bạn bị đẩy lùi thay vào đó là tình yêu, cái gọi là "tình yêu" đó thực sự là trong sáng, không vụ lợi. Tình yêu đó đã làm cho những anh chàng thay đổi tính nết, biết chiều chuộng người khác hơn, biết "săn đón" mỗi ngày, và sinh viên nữ cũng thế, sẽ có cảm giác yên tâm hơn, được bảo vệ bởi những vệ sỹ "bất đắc dĩ", biết cách làm thay đổi những tật xấu của "người iu", cũng có lúc giận hờn vu vơ, và có khi đó là niềm vui khi thấy "chàng" lo lắng hơn và những lời "chàng" hứa, "chàng" thề. Tình yêu sinh viên nhẹ tựa lông hồng, đến một cách nhẹ nhàng tự nhiên như phải là tất yếu. Tình yêu sinh viên đã làm thay đổi tư duy, hành vi theo chiều hướng tích cực hơn.Tuy nhiên, theo xu hướng xã hội hiện nay thì một số bạn sinh viên đã có suy nghĩ "thoáng hơn", "vụ lợi" hơn. Một số thì yêu để có người yêu, và xem đó là một trò chơi để quên ngày tháng "khó khăn", một số thì sẵn sàng theo và dụ những "đại gia" sẵn lòng chiều bạn gái, nào là cái card điện thoại, shopping, karaoke...để thể hiện cái "đẳng cấp" của mình là "VIP SV". Một số thì nhẹ dạ, thiếu đề phòng khi mà chàng "hứa" chỉ yêu mình nàng, ra trường thì sẽ đưa nàng "về dinh" và sẵn sàng theo chàng "sống thử", và như thế sẽ thấy được nhiều điểm xấu của nhau hơn, kết quả thường là chia tay, và xem nhau như kẻ thù, dẫn đến việc học hành sa sút, suy nghĩ và các hành vi khác tha hóa hơn. Một số ít trong đó giữ được tình yêu cho đến khi hết thời sinh viên, nhưng số cặp đi đến "tận cùng của tình yêu là hôn nhân" thì quá ít, một phần vì sau khi ra trường họ phải nghe theo lời của gia đình, phải chạy vạy xin việc, phải lo lắng nhiều hơn, vì thế các cuộc điện thoại, tin nhắn, email ngày càng thưa hơn và bặt tăm một cách tự nhiên mà bản thân họ cũng chấp nhận "cuộc đời là như thế". Và sau đó, đời sinh viên đã thực sự là hoài niệm trong ký ức của họ, họ sẽ tự hào kể cho con cháu về những kỷ niệm của mình, đặc biệt là đời sinh viên, nhưng đa số họ sẽ giữ cho riêng mình kỷ niệm "tình yêu sinh viên". Bloger Mọi nhu cầu Viết theo đơn đặt hàng của một "cặp" SV trường cao đẳng Phương Đông, Đà Nẵng. Mời các bạn xem tiếp bài "sống thử" sẽ đăng vào kỳ sau Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/moinhucau/article?mid=589
Tự viết đó hả? khá lắm, thích những người tự viết bài tự nói lên suy nghĩ của mình chứ ghét nhất là đi copy từ chổ này sang chổ kia. >>>
Bài này tớ viết hẳn hỏi đấy nhá, còn bài sống thử thì viết xong bản thảo, mới gõ được 1 nửa thì nhác quá, nên chỉ post lên blog được thế, còn lại chắc nhờ ace viết tiếp
Nếu bạn rãnh hãy viết 1 bài so sánh tình yêu thời nay với ngày xưa cho mấy bạn xì tin đọc, chắc chắn sẽ giúp họ có những suy nghĩ đúng đắn hơn trong t/y. Mình có nhiều suy nghĩ nhưng viết văn dở lắm
Ui, viết thế làm gì Bạn có ý tưởng tốt đấy, nhưng hiện nay đa số 9x lên mạng, đọc mấy bài đó đâu có thấy được ngày xưa 8x,7x (hoặc nhìu hơn 6x,5x) iu nhau thế nào đâu, rồi nói mình gàn rỡ, rẻng rỗi nữa thì nhoọc!