Tôi đã từng đọc 1 câu triết lý: "Ý thức quyết định hành vi", vì vậy tôi viết về đề tài này nhằm đưa ra những suy nghĩ của tôi nói riêng và sinh viên nói chung về "sống thử". Sống thử ở đây được hiểu là các bạn sinh viên khác giới, yêu nhau và chung sống như vợ chồng, nhưng điều mà tôi thực sự trăn trở là sinh viên được giáo dục như thế nào về "sống thử". Có thể nói rằng với những vấn đề "nhạy cảm" như "giáo dục giới tính", chuyện "hôn nhân" thì tâm lý người Việt Nam thường cho đó là chuyện "tế nhị" nên hầu như ít ai nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Tôi tin rằng đa số sinh viên chúng ta hầu như rất ít được giáo dục về giới tính, về hôn nhân nên hầu hết đều có nhận thức hạn chế về vấn đề này, mà khi nhận thức chưa tốt thì sẽ có những hành vi lệch lạc và có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Việc hình thành ý thức về "sống thử" có thể được hình thành do sự giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Vấn đề này thực sự là một vấn đề đang tranh cãi, đặc biệt là từ phía gia đình. Nhiều người cho rằng việc giáo dục là cần thiết và nhóm đối lập thì lại cho rằng đó là "vẽ đường cho hươu chạy", nhưng ngay bản thân tôi và đa số các bạn thì rất mong muốn có đủ nhận thức về vấn đề này. Điều mà tôi thực sự quan tâm là có bao nhiêu phần trăm số sinh viên được giáo dục tốt về vấn đề này, và trong đó nhận được sự giáo dục từ phía gia đình, nhà trường, xã hội là bao nhiêu? Gia đình là môi trường có vai trò chủ yếu trong sự hình thành nhân cách con người, còn nhà trường là nơi chủ yếu các bạn được tiếp thu kiến thức và xã hội là nơi có thêm nhận thức hoặc làm thay đổi nhận thức của bạn. Đầu tiên là gia đình, thì hầu như đa số các ông bố bà mẹ đều rất ít khi đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là đối với con trai. Từ lúc có sự hiện hữu trong gia đình đến lúc chuẩn bị cuộc sống mới xa gia đình, thì hầu như các bạn chỉ được bố mẹ căn dặn rằng: "Sống xa nhà thì cố gắng học giỏi, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe và đừng ham chơi con nhé!" Hầu như ít bố mẹ nào nói rằng "Con đừng sống thử con nhé!" và phân tích những lợi ích và tác hại của nó. Nhà trường là nơi mà trong những năm gần đây đã đẩy mạnh việc giáo dục giới tính, nhưng nội dung và thời lượng còn quá ít để các bạn có nhận thức tốt vì chủ yếu là dạy lồng ghép vào một số bài học hoặc một số buổi ngoại khóa. Vì thế, việc nhận thức về sống thử thì đa số các bạn đều tiếp thu từ xã hội, nhưng chúng ta cũng cần quan tâm là xã hội đã cung cấp cho chúng ta nhận thức như thế nào về sống thử? Trước tiên, chúng ta cần quan tâm về vấn đề hội nhập thế giới, việc hội nhập là một cơ hội để đất nước phát triển, để đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế, về khoa học, công nghệ nhằm rút ngắn khoảng cách, bên cạnh đó cũng có sự du nhập của các nền văn hóa từ nhiều nước khác nhau. Liên quan đến vấn đề này thì có một nhà ngoại giao của Việt Nam đã nói rằng: " Hòa nhập chứ không hòa tan", vậy chúng ta đã hòa nhập như thế nào? Khi mà đa số các bạn khi nghĩ về vấn đề(sống thử) này thường nghĩ đến "phương Tây", đều cho rằng ở phương Tây đa số đều sống thử, đa số đều sinh con trước hôn nhân và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thoải mái trong việc nhiều vợ nhiều chồng và không coi trọng sự trinh tiết, mà ít ai lại nghĩ rằng ở những đất nước gần chúng ta như Trung Quốc, Nhật Bản lại ít có chuyện này. Nền văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa các nước phương Đông nói chung đều đa số là coi trọng sự trinh tiết, coi trọng việc lập gia đình và gìn giữ truyền thống của gia đình, vì thế tôi cũng biết rằng đa số các bạn đã và sẽ sống thử thì trước khi sống thử đều phân vân là nếu sống thử, nếu mất trinh tiết thì gia đình, xã hội sẽ phản ứng như thế nào? và đa số các bạn đều rất lo sợ và không muốn điều đó xảy ra. Vậy các bạn đã sống thử và có ý định sống thử suy nghĩ như thế nào? nguyên nhân nào đẩy các bạn đến sống thử? Theo tôi, thì nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân xã hội: - Thứ nhất: Internet ra đời và phát triển nhanh, đặc biệt là Việt Nam, một đất nước đang phát triển, còn nghèo nhưng tốc độ gia tăng về việc sử dụng các phương tiện truyền thông lại đứng trong Top đầu của thế giới. Internet đã cung cấp cho các bạn những gì về giới tính, về hôn nhân và các bạn nhận thức về internet như thế nào? Không thể phủ nhận vai trò của internet là kho tri thức của nhân loại, là môi trường truyền tin cực nhanh và tiếp cận người dùng nhanh chóng, nó cho chúng ta biết nhiều vấn đề đang diễn ra của thế giới chỉ trong tích tắc. Nhưng đa số các trang web, các mạng xã hội, các trung tâm lưu trữ đều có mong muốn thu hút sự truy cập của người dùng vì thế họ thường đăng các bài với các tít "giật gân" và liên quan đến các từ khóa mà người dùng internet thường tìm kiếm như: "***, sexy, hotgirl, ảnh nóng, lộ hàng..." Vì thế các bạn sẽ không khó khăn gì trong việc tìm kiếm các thông tin này, còn các trang tin về giáo dục giới tính, hôn nhân thì quá ít, có thể nhiều bạn trong chúng ta không hoặc ít biết các trang web đó nhưng lại thuộc nằm lòng các trang ca nhạc, các trang tin giật gân và các trang có nội dung xấu. Hầu hết các bạn đều biết đến vụ scandal của HTL hoặc các tin nóng của các Hot Girl như TT, MM...nhưng lại ít hoặc không nhớ đến một thông tin về đức hạnh của một ai đó. Vì đó là một cơ hội để các trang web thu hút sự chú ý của nhiều người. Cũng liên quan đến internet, máy tính có một số vấn đề liên quan như: + Việc quản lý của nhà nước còn kém, ít hạn chế được các trang tin có nội dung xấu, đặc biệt là các trang tin có nguồn gốc từ nước ngoài. Sự nhiệt huyết và kinh phí để thực hiện các trang web lành mạnh, giáo dục giới tính, hôn nhân còn ít. + Bố mẹ ít có hiểu biết để quản lý việc sử dụng máy tính, internet của con cái. + Việc nhận thức và sử dụng của các bạn còn hạn chế và chủ yếu do sự tò mò, ham muốn khám phá các cảm xúc của bản thân. - Thứ 2: Việc quản lý và sử dụng các dịch vụ lưu trú còn lỏng lẽo. + Khách sạn, nhà trọ giá rẻ ngày càng nhiều nhưng vì lợi nhuận nên đa số đều cho thuê phòng giá rẻ và dễ dãi trong việc đăng ký sử dụng. + Chủ nhà trọ cho sinh viên nam nữ ở chung. + Mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và nơi lưu trú của sinh viên còn kém, hầu như là con số 0(không). + Nhiều quán cà phê đèn mờ hoặc không đèn, nơi mà chỉ chấp nhận khách vào là một cặp nam-nữ. - Thứ 3: Bản thân sinh viên. + Nhiều bạn bị ảnh hưởng mạnh từ lối sống phương Tây. + Các bạn còn chưa đủ suy nghĩ để nghĩ về bản thân, về gia đình. + Cuộc sống tinh thần còn thiếu thốn, thiếu nơi vui chơi giải trí lành mạnh, thiếu sự góp ý của cộng đồng. Không thể phủ nhận về tình yêu sinh viên đã làm thay đổi sinh viên theo chiều hướng tốt, đặc biệt là các bạn nam như: Hạn chế đi chơi, hạn chế việc tiêu pha phung phí... + Các bạn còn có suy nghĩ chưa đúng về tình yêu. + Đa số các cặp sống thử thì tôi tin rằng nguyên nhân chính từ các bạn nam. Khi mà ham muốn tìm tòi, khám phá bản năng sinh lý của các bạn nam mạnh mẽ hơn, và bản thân các bạn và nhiều người lớn cho rằng "con trai thì không có gì để mất". + Các bạn nữ thường bị thuyết phục bởi các lý do chủ yếu do các bạn nam đưa ra : * Để chứng minh tình yêu là phải "cho hết". (chưa gõ hết nội dung, nhưng bài cũ tìm chưa ra nên póst chừng này vậy, mọi người viết tiếp nha) Quang Huy Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/moinhucau/article?mid=594
Việc hình thành nhân cách và lối sống bị tác động từ nhiều phía, điều quan trọng hơn cả là ngay chính bản thân các bạn sinh viên cũng chưa từng ý thức hết tác động của việc sống thử trước hôn nhân. Theo như kết quả của một cuộc điều tra bỏ túi ở trường mà mình và các bạn làm hồi năm 4 thì đa số các bạn sinh viên không thể trả lời được khi hổi về việc giáo dục giới tính và khi đựoc hỏi "bạn nghỉ như thế nào về việc sống thử trước hôn nhân" thì: _ 98% các bạn nam đêu cho rằng "sống thử cho biết,nếu hợp thì tính tiếp còn không hợp thì chia tay ai đi đường nấy" _ Trên 90% các câu trả lời của các bạn nữ:"bọn mình xa quê, thiếu thốn tình cảm" Phần cón lại là không trả lời hoặc không thể giải thích vì sao mình chọn sống thử. Qua đó cho thấy được sự tác động của việc ý thức bản thân và ý thức giới tính của đa phần sinh viên là chưa rỏ ràng. Ngày nay, đát nước ta đang hội nhập sâu rộng về mọi phương diện trong đó có cả văn hóa, lối sống. Và hình như sự du nhập lối sống "thoáng" của phương Tây cũng góp phần không nhỏ trong việc hình thành lối sống các bạn trẻ Việt Nam nói chung và các bạn sinh viên nói riêng. Không những sinh viên mà ngay cả học sinh cấp 3 -đang cái tuổi ăn tuổi học-cũng bị cuốn theo lối sống đó. Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi của mọi thành phần và cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng mà hệ lụy của việc sống thử thì đã nhãn tiền, khoa phụ sản của cả bệnh viện công hay tư không khó để nhìn ra -tấp nập có thấp thoáng cũng có - những khuôn mặt còn non choẹt. Rồi các trung tâm nuôi dạy tre mồ côi vẫn thỉnh thoảng tiếp nhận những sinh linh bé nhỏ đi kèm với mẫu giấy ghi ngắn gọn vài dòng nhắn gữi và luôn có đoạn tái bút "Các cô các bác thương dùm mà nhận chăm sóc con của con, hiện tại con không đủ điều kiện để nuôi cháu". P/S: "Nhân chi ngã, nhân ngã chi ngã". Mong rằng ..... cầu trời cho .... Các mem viết tiếp nha
sao mấy bác bàn luận lắm thế nhỉ ....khôn thì được dại thì chịu .....toàn nói những chuyện đúng rồi........
Hầu như chưa ai hiểu mục đích của nguời viết,vì thế có người cm lung tung. Hãy chú ý đến câu triết lý nha!