Ở TX qtri mình chỉ thích chè " Hẻm" ở đường Lê Hồng Phong thôi...ăn rất tuyệt, bữa chỉ có 500k giờ thì không biết mấy!!!!!!!1
Quán đó mới mở gần 1 năm rùi - quán bánh canh cá lóc Hải Lăng cũng ngon không kém bánh canh của đường Trần Phú ^^
Bữa nớ chú ănn hết 500k lun á cóa chém gió không zậy. ^^ Đùa thui, ý bạn là 500VNĐ 1 chén chứ gì, bữa nay vẫn còn nhưng giá thị truòng đã thay đổi rùi hehe khi nào mời miềng đi ăn chè chén hẽm Lê Hồng Phong nhen ^^
Quảng Trị đặc sản thì có Khoai, Thạch Hãn có khoai Hà (bựa ni giải tỏa bơ xong!); khoai lang biển... lôôn trên cát. Ăn khoai uống nác chè xeng ôm cột dà mờ nót Béng keng (cháo bột) Vịt - Khung nơi mô nấu! Béng ướt thịt heo (quay, ba chỉ) Cháo cá - Đậm đà hơn xứ khác nhờ nén và hành. Cộng thêm thứ nữa tất nhiên rồi: Ớt! Nhứt là cháo cá trê đồng. Ngày xưa gần bệnh viện Triệu Hải có quán, khung biết chừ còn khung! ............