Namlun_akita...xin một khoảng trời (=.=)

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi namlun_akita, 2/12/09.

  1. namlun_akita Thành viên

    Khoảng thời gian cuối cùng ở Đà Nẵng, mình lại có thêm nhiều người bạn tốt đến thế, điều này lại níu kéo mình, chắc sẽ lưu luyến lắm khi rời khỏi nơi đây.
    Ôi, làm sao đây...
    Mình có duyên với mấy đứa nhỏ nhỏ hay sao ấy, tụi nó quý mình ghê, suốt ngày chị chị em em, toàn tụi nhóc dễ thương thiệt. Rồi mấy anh lớn lớn nữa, mấy anh tranh nhau nhận mình làm em gái mới vui chứ, toàn gần có vợ cả rồi, mà cứ như con nít. Ặc, mấy anh cũng kêu mình già đầu rồi còn như con nít hì hì. :d. Còn nói cái KTX may mà có một người như mình, chứ hai người là loạn cả lên rồi, phá quá ấy mà. :)). Có phá lắm đâu chứ, hơi phá chút thôi mà hì hì.
    Những ngày vui vẻ của mình , yêu tất cả mọi người lắm!>:d<>:d<.
    Có rất nhiều lời hứa, ngày quốc tế thiếu nhi này, mình sẽ được nhiều kẹo nếu mọi người giữ lời, hì hì.
    Cuộc sống đúng là ưu ái cho mình quá nhiều người anh em, bạn bè tốt. Cảm ơn lắm...
  2. chipheo Thành viên

    "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" sống vui nhé chị nấm.
    namlun_akita thích bài này.
  3. namlun_akita Thành viên

    Ừ, cảm ơn em nhiều nhé! Chị luôn vui mà.
    Em cũng sống vui nhé, sớm tìm được ngừoi nấu cháo hành nha em :d
  4. namlun_akita Thành viên

    Ôi, từ ngày thứ 6 đến hôm nay mình chạy xe máy hoài, thật là... mệt mỏi.
    Hôm thứ 6 chạy xe máy từ nhà vào một mình, vừa buồn lại mắc mưa nữa, chán dễ sợ. Váo đến, nghỉ đc chút xíu thì lại phải lo cái đồ án 3 sáng thứ 7 bảo vệ, ôi, thức khuya, sáng thứ 7 đi bảo vệ xong, chiều chạy xe về Quảng Nam đáng tang mẹ đứa bạn cùng phòng gần 100km, xong việc, sáng chủ nhật từ nhà đứa bạn lại chạy tiếp về nhà ngoại Múp đám dỗ cũng gần 30km. Xong việc khoảng 3h chiều thì chạy ra Đà Nẵng. Hic.
  5. chipheo Thành viên

    chị nấm đắt sow quá! heeeeeee
  6. maimaimottinhyeu Thành viên

    chị nấm xin mà em ko cho thì răng hè :d:rockman
  7. namlun_akita Thành viên

    Ừ, xin mà không cho thì đành mời vào nhà thăm quan một vòng chứ sao nữa =D>=D>. Hoan nghênh em!/:)
  8. namlun_akita Thành viên

    Là răng em? Chị Nấm không hiểu ý em nói đó nghe :-??:-??Chắc em vào thăm nên kêu đắt chứ chi :P
  9. namlun_akita Thành viên

    Trời ơi, 16/6 này bảo vệ tốt nghiệp, mà đến giờ đồ án thông chưa xong, slide chưa làm, mà ngày nào cũng bận bịu ~X(~X( , cái hi vọng điểm A của mình sao bây giờ nó le lói tội nghiệp thế này? Anh em Box ĐN có nhiều "party" cũng không dự được, sinh nhật bạn cái thì quên mất, cái nhớ cũng không đến được, rồi những cái hẹn cafe của mấy thằng bạn bữa trước lon ton chạy liền, bây giờ phải ngậm ngùi lắc đầu. Sao khổ thế này #:-S#:-S.
    13/6 chắc chắn phải đi họp, dù bận thế nào cũng phải sắp xếp. Còn buổi chiều, hứa với ku Hoài là đi cổ vũ bóng đá, lại kẹt 3 đứa cùng phòng bảo vệ tốt nghiệp, phải đi động viên tụi nó đã, hi vọng bảo vệ xong sớm rồi chạy thẳng lên trên đó, mà muộn thì đành cáo lỗi thôi X_XX_X, chắc thằng ku Hoài nó tẩy chay mình mất thôi :((
    Thôi nào, than vãn không giải quyết được vấn đề gì hết.
    Cố lên nào! Phải sắp xếp được thời gian, công việc =D>=D>. Cố lên nhé!
    H.A.P thích bài này.
  10. namlun_akita Thành viên

    Người ta ơi là người ta, sao mà ngốc đến thế là cùng. Có cái bằng lái ô tô mà cũng cho bạn mượn cầm 500K, lúc cần đòi nó không chuộc, lại bỏ đi Sài Gòn mất. Người ta ở Sài Gòn lại gửi CMND với tiền ra nhờ họ đi lấy lại bằng giùm, hôm nay bé C đi lấy, họ đòi 800K, rứa là người ta gửi ra thiếu mất 50K rồi đó nghe. Mai lên Nguyễn Văn Linh nhận EMS rồi gửi bằng vô luôn cho. Hai..dzà #:-S
    Bạn với bè, bữa sau chừa đi nghe./:)
  11. namlun_akita Thành viên

    Những ngày bận rộn, không lên QTN thấy nhớ dễ sợ :d:d:d
  12. namlun_akita Thành viên

    Hôm nay bảo vệ đồ án tốt nghiệp, ôi, sao trước những khoảnh khắc "lên đoạn đầu đài" mình chẳng run tí xíu nào hết nhỉ? Lạ... Bao nhiêu người gọi điện nhắn tin chúc mình may mắn. Sáng sớm ba cũng gọi điện thoại ở nhà vào, động viên và chúc mình thật nhiều. Ôi, vui lắm.
    Sáng..hội đồng mình có lịch bảo vệ 9 người và mình là người cuối cùng. Nghe mệt thiệt, ngồi xem, rồi chờ đợi, thấy thầy cô dập mấy đứa te tua, cũng hơi lo. Mà mình lì rồi, chai rồi lại chẳng sợ. Xong người thứ 8 thì đã 12h, cô giáo bảo mình để đến mai bảo vệ, bay giờ các cô không chịu nổi nữa rồi...
    Ơ hay, em cũng không chịu nổi.. mà cũng đã ngồi chờ từ 7h sáng cho đến bây giờ đó thôi. Cho em bảo vệ đi mà, để đến mai em sẽ thấy mất tinh thần và kéo dài sự lo lắng.
    Rồi, cho người cuối cùng bảo vệ luôn.
    Slide yêu cầu trình bày 7 phút, mình thấy các cô mệt mỏi lắm rồi nên chỉ trình bày đi thẳng vào vấn đề chính và chỉ mất khoảng gần 5 phút.
    Thế nhưng.. đâu phải trưa thì cô cũng đuối đâu, cũng dập mình đó chứ, cũng may, mình trả lời cũng khá, mọi người ngồi nhìn thấy mình đối mặt với hội đồng bảo vệ với những câu hỏi "hóc" cũng toát mồ hôi. "Quằng" nhau cũng gần nữa tiếng thì kết thúc. Nhẹ nhàng.
    Mình được tặng thật nhiều hoa. Cảm ơn các bạn của mình lắm, yêu các bạn rất nhiều.
    Hôm nay mình thật hạnh phúc.
    Về đến phòng hơn 2h, chẳng quán nào bán đồ ăn trưa, cả mình và các bạn đi cổ vũ đều phải nhịn đói nằm ngủ, hic, gì mà tội nghiệp thế này.
    3h.. cô giáo gọi điện thoại: "Chúc mừng em nha, đã thấy nhẹ nhàng chưa nào... Hôm nay em đã thể hiện rất tốt... Cô rất hài lòng... Em sẽ được điểm cao.... Chúc mừng em nhé!..."
    Ôi, mình mừng đến muốn hét lên thật to kia, nhưng niềm vui đó lại ngấm sâu vào người nghe thật vui và mãn nguyện.
    Ngày mai, còn thật nhiều việc phải lo cho lớp... Nhưng không sao... Chỉ còn là bí thư của lớp này một ngày nữa thôi mà . :d
    Kể từ thời điểm bảo vệ xong... mình đã tốt nghiệp rồi.
    H.A.P, Loppro_106Dungsmile thích bài này.
  13. H.A.P Thành viên

    Chúc mừng heo hi :d mấy hôm ni eng ko biết heo bảo vệ nên ko gọi cho heo :( nc sau heo hi :d chúc vui vẻ
  14. namlun_akita Thành viên

    OK.
    Vui hết biết... Đáp lại 5 phút trình bày và hơn 40 phút bị thẩm vấn liên tục là một con điểm A to tướng dành cho mình. Ôi, ở nhà hàng liên hoan cuối khóa, cô giáo thông báo điểm làm ai cũng hồi hộp. Đến tên mình... nghe như rụng hết tim..
    Văn Thị Phương Duyên: 9,53 điểm, A :((
    Vui đến phát khóc. Ngay sau đó, ba mẹ mình cũng vui mà có khi còn vui hơn mình khi biết chuyện này nữa. Hạnh phúc.
    Cũng thương cho mấy đứa điểm không được cao, chẳng biết làm sao an ủi tụi nó hết ???!!!

    Nhậu nhẹt...say xỉn... Những ngày cuối thả ga... Gánh trách nhiệm thật nặng trên người nên dù vui hay buồn, uống nhiều hay ít, mình cũng không được phép say và đã không say. "Đô" cũng khá thật. #:-S
    Loppro_106 thích bài này.
  15. chidaica Thành viên

    ôi Duyên xù ra trường rồi à,,nhớ tui kô,,,chúc mừng Xù nha,,,hẹn một ngày gặp lại ở quê,,Xù có tham gia QTN mà giấu,hihi
  16. namlun_akita Thành viên

    Lâu thật lâu mình mới có vài phút online trên mạng, tranh thủ thăm lại ký ức ngày nào một xíu trong cái góc nhỏ của mình. Thấy nhớ kinh khủng. Nhớ những ngày còn là sinh viên, online trắng đêm chỉ để tám, ặc. Bao nhiêu bạn bè và bây giờ thì đã khác. Là người tha hương nơi đất khách, mình thấy buồn thật. Nhưng phải cố gắng lên chứ, sự quyết tâm của mình sẽ làm mình không còn buồn nữa. Không buồn không có nghĩa là đã vui, chỉ đơn giản như một vết thương được tiêm thuốc tê vậy. Không còn cảm giác đó nữa, cũng không đúng. Chỉ là mình muốn quên và cố gắng quên nó mà thôi.
    Thôi, dù sao đi nữa, cũng phải là người con gái bản lĩnh ít nhất là trong chính đôi mắt bản thân mình.
    Hẹn một ngày gần nhất những người bạn của tôi.
  17. katy Thành viên

    ở mô rồi nấm??? ko còn ở ĐN nữa ah?
  18. namlun_akita Thành viên

    Nấm ở XÌìgòn anh ơi, xa Đà Nẵng rồi.
  19. namlun_akita Thành viên

    Đang ở cơ quan ^_^

    Cơ quan mình đăng kí GMP, hôm qua đoàn đánh giá từ HÀ Nội vào, thế là hôm nay mình phải đi làm, hic. Mà chỉ thẩm vấn mấy anh làm lâu rồi, mình là nhân viên mới, được ưu tiên.......... ngồi lướt net.#:-S
    Lâu ngày quá mới vào lại QTN, thấy nhớ những ngày còn là sinh viên, rảnh rỗi ngồi online thâu đêm chỉ để tám, để viết nhật ký hay để đọc những bài viết trên QTN.
    Mà thôi, tự thấy áy náy bản thân quá, mọi người đang đối mặt với hội đồng thẩm định, căng thẳng hơn cả một cuộc thi mà mình thì ngồi đây lướt net. 8-&gt; Thôi vậy, ngồi nhìn cho có lệ đi :d
    Ân và Khánh cố lên, 2 đại diện chính thức cho phòng kiểm nghiệm. =D&gt;:-bd[-o&lt;
  20. namlun_akita Thành viên

    Khoảng riêng...

    Mặt trời gọi ánh nắng chiều lục đục đi ngủ vội. Đen thui mây kéo giăng đầy, mưa rơi từng giọt nhẹ nhàng trên mái tôn dài nghe vui tai là thế. Tự nhiên nhớ nhà, cái nhớ bất chợt mà vô duyên thật.
    Tìm ra quán cafe ngồi một mình tìm "Khoảng riêng".
    Khoảng thời gian riêng...
    Khoảng không gian riêng....
    Và một khoảng riêng trong tâm hồn...
    Không suy nghĩ gì hết, thả hồn lơ là với ly cafe đậm đặc.
    Thấy đời không xô bồ nữa.
    Hon Lon Ton thích bài này.

Chia sẻ trang này