Nếu bạn đang có một chiếc quần Jeans cũ đã bị ố bẩn một số chỗ thì nhanh nhanh click vô để xem cách F5 cho chiếc quần nha! Chuẩn bị những đạo cụ này nhé: - Quần bò - Dụng cụ bào hoa quả - Dụng cụ chà gót chân ( kiểu dạng đá mài í, có bán rất nhiều trong siêu thị) - Kim móc Đến phần hành động này: >< Bước 1: - Xác định vị trí cần mài rồi dùng dụng cụ bào hoa quả chà qua chà lại và chỉ chà theo chiều ngang của quần thôi đấy! Bước 2: - Sau khi chà xát xong, sơ bộ chiếc quần của chúng mình cũng trở nên “te tua” rồi. Bây giờ thì dung móc đan sắt tách từng sợi vải bò ra cho nó có trật tự một chút nhé! Bước 3: - Dùng cái chà gót chân đánh qua lại theo chiều ngang vào những chỗ mà mình vừa mài, để cho một số sợi vải bung ra ý mà! Chỉ còn việc giặt cho sạch rồi diện ra đường thôi! Bụi bặm một chút nhưng vẫn đẹp nhỉ? Nhìn chiếc quần của bạn sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều đấy!
Củng được đó chứ nhỉ, hy! Phong cách bụi bụi hợp với dáng mình, hehe! miss.zebra hum nào anh đưa cái quần Jeans của anh rồi làm giùm anh với nha, hehe
Chỉ sợ làm xong không được như zậy mà mất luôn cái quần hjz2 phải kiếm người cóa tay nghề cao nhờ cậy mới được hjhj>
Đừng có nói cái giọng khó nghe dạy người khác phải biết làm gì. Chưa đến lượt bác dạy khôn người khác
Thật buồn khi thế hệ trẻ ngày nay có những suy nghĩ và việc làm hết sức kỳ cục, ngược đời. Hết sức thiếu suy nghĩ, chỉ chăm chăm cho bản thân, a dua theo phong trao mà không biết nghĩ đến người khác hay thậm chí nghĩ đến cách mà người ta sẽ đánh giá mình ra sao. Các bạn sẽ thấy hối hận khi săm hình, đục lỗ, nhuộm tóc, ăn mặc hở hang... thoải mái đi, sau này sẽ rất khó xin việc làm hoặc tìm kiếm đối tác, đơn giản người ta không có cảm tình với bạn qua cách thể hiện bên ngoài (mặc dù tâm bạn có tốt đi chăng nữa), chuyện cố ý làm cho quần bị hỏng như thế này, tuy mức độ không nghiêm trọng nhưng nó cũng đánh giá một phần nào về con người của bạn, hãy là người biết lựa chọn.
Mô nhìn rứa thui, chứ dân QT miềng còn nghèo, có mấy người không đủ tiền mua cùn mới nên mặc đồ rách rứa đó, thấy cũng đẹp đúng không!!! Đừng nói rứa mà tội họ chứ phải à !
Hãy đặt bản thân vào từng hoàn cảnh, từng người, từng thế hệ mà nói đứng có vơ đũ cả nắm, tự đánh giá bản thân xem có xứng đáng ko mà lên mặt dạy người khác
Nói mắc cười quá, với tôi áo quần thật quý, ngày xưa khi gia đình còn khó khăn, mỗi lần mẹ vào Huế thăm quê thường xin mấy bộ áo quần của anh chị em bên ngoại có con lơn tuổi hơn tôi ra cho tôi mặc, bây giờ vẫn còn một vài cái ở nhà, dù chẳng có ai để mà nhượng lại vì gia đình họ hàng ai cũng khá giả hết rồi nhưng vẫn lưu lại làm kỷ niệm, kỷ niệm một thời khó khăn vất vả mà mọi người biết thương yêu nhau mà mỗi khi nhớ lại cảm thấy thật xúc động.
bửa ni rách rưới ra đường mới phong cách quần củ bỏ đi đem cho người nghèo mang tiếng hơn là chế lại cái khác để mang ko có đủ kiến thức về nghệ thuật rùi bác ạ
sao mà tui ghét những người chuyên đi rao giảng đạo lý thế nhỉ? nhìn lại mình đi bạn, cuộc đời có đc bao nhiu mà phải để tãmem ng khác nghĩ mình như thế nào, đừng là 1 cái cây mà gió chiều nào xoay chiều nấy, hãy là chính mình..........nếu những viêk mình làm ko ảnh hưởng đến cuộc sống cơm ăn của kẻ khác thì viek gì phải nhìu lời như vậy, ok. bạn có vẻ rảnh quá nhỉ????
đến singer nổi tiếng như britney spears củng săm, củng ăn mặc hở hang, nhuộm tóc đoi lúc còn cạo đầu nửa..... vậy mà vẩn nổi như cồn đó thui "sở khanh" đánh giá ntn về họ??? chuyện cố ý làm cho cái quần hỏng là bởi vì nó đả củ Thử hỏi "sở khanh" đả khi mô đem quần củ cuả mình cho ng nghèo chưa? Lên mặt dạy đời ng khác ??????
bác nói nghe nghứa tai wa .... quần củ ..hết mốt ko mặc có thể làm mới để mặc ..một phần tiết kiệm bản thân ... có phải ai đủ tiền mua quần mới đâu ... sv việt nam vẫn ngheo vay tiền chính phủ đi học ..chứ đủ tiền đi học lấy đâu ra tiền mua quần mới ... sao ông không nghỉ quần kiểu đó đi chơi bạn bè sn ... quần đi làm việc thì khác tui chỉ nói cho ông biết là áo quần chia làm nhiều loại .. loại dành công sở ... đi chơi ... dạ hội đối vs mổi người có một cách nhìn nhận riêng ... ông có đông ý mặc áo quần đi làm rồi đi chơi không ... tất nhiên không ... ông nên biết đây là áo quần đi chơi... vậy ông biết mình đúng hay sai ... đục lỗ, nhuộm tóc, ăn mặc hở hang... thoải mái đi ....... cái gì củng có giới hạn của nó .... ông dám chắc vợ ông không nhuộn tóc .. đục lổ ko
@Miss Zebra: Tôi nhưng vẫn thường đem áo quần cũ về cho các em con chú con bác ở quê thì cũng nhiều lắm rồi, ngày xưa còn hay ủng hộ sách vở áo quần cho người nghèo trong các hoạt động của trường (không biết bây giờ có còn những hoạt động như vậy không nữa)
Bạn sở khanh đừng đem suy ngix của mình mà áp đặt người khác Bạn ngix zi` thỳ kệ bạn,của ai người ấy dùng, mình rất ghét mấy ông bà cô chú ra đường nhìn thấy mấy đứa lông ngông đầu cua,vàng đỏ lại nói ra vào,người ngợm,mặc dù thấy mấy thằng đó đầu cug~ hơi qá,nhưg mấy cô chú đúng là vô duyên...suy ngĩ zới trẻ thì phải khác rồi,mấy cô chú tuổi chăm lo gia đình tất nhiên suy nghĩ phải khác