Cứ mỗi mùa World Cup là một mùa thức đêm của các fan hâm mộ quả bóng tròn và các cầu thủ. Mà thức đêm thì dĩ nhiên sẽ đói, mà đói thì phải ăn, vì ăn thì mới có thể cổ động hào hứng được. Các bạn thường ăn gì nhẹ ban đêm để thức xem bóng đá (mà để hết mùa bóng bụng cũng không béo ra là mấy!)?
Túi nấu cơm thừa thừa, khuya mà chiến (đổ ốp la chẳng hạn), không thì (mì tôm/hủ tiếu) + (trứng/bò tái). Thời gian: nghĩ giữa hiệp. p/s: giá mà đêm mô cũng được ăn rứa hèo, tại coi ở quán.
Bánh bao, bánh chưng, bánh giò << coi ở nhà vẫn sẵn vì người đi rao suốt ấy mà. Còn ko thì mì + options như thường lệ
Chuẩn bi thật nhiều thứ trước khi xem bóng đá,mỳ tôm trứng, mỳ trứng...,làm thêm vài hộp sữa tươi nữa ,ăn no cổ vũ mới hăng chứ Còn không thì nhịn đói mà xem thôi
Trận 21h30 thì ăn trái cây>>>>>>>>>và cổ vủ bóng đá. Trận 1h30 thì mỳ tôm HẢO HẢO chế với 5 ngàn thịt bò hoặc 1 quả trứng gà, thêm 1 gói caphe G9 cho minh mẩn >>>>>>>> sau đó cùng sống chết với Football WC
Nếu là SV thì mình nghĩ vậy là đúng rồi, thời SV là vậy mà, để dành itền bắt độ còn hơn mà. Nhưng dù sao cũng ráng bỏ cái gì vào bụng đi.
Ngủ cho khỏe, sáng mai dậy coi tỉ số là ổn Chơ ai vô địch miềng cũng ko có lợi lọc j` thức khuya chi cho mệt, chơi game còn sướng hơn
có thức koi mô mà ăn lúc đêm 21h30 thì mì tôm trứng xúc xích cộng thểm bịch sữa tươi (tại đi học về h đó tối có ăn đâu)