Eng cứ "đôi bom" đi tới eng rùi biết @Tuấn : cí ni là do anh em chọn em ơi xa xa cho mát mẻ trong tp thì nhiều lần rùi lâu lâu ra ngoại thành cái thay đổi ko khí
Ý của em là đã tới Bĩnh Mỹ thì tập trung vào đi chơi, thăm quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí, chứ nhậu thì lúc nào ới cái chả có tiệc. Mục đích tới Bình Mỹ là để thăm quan mà
đc câuu nói mãii, lanh chanh,khoe ở đây mần chi rák ko bít,bên nớ ngon, bên nớ vip thì về bên nớ mà chới.
Hoành tráng quá...góp 50k mà đc bữa như thế này thì...kèo thơm quá tiếc mình hok đi đc Nhậu bên này có đắt ko các anh.
Ko đắt cũng ko rẻ đi 1 lần rùi biết bạn 50k là góp tank 1 ý còn tănk 2 + 3 thì hên xui à Thấy anh em ăn nhậu khiếp quá nhỉ
@LT: Ít thì tau nói ít,mệt hè,ít thì tau nói ít chú mi biện minh làm chi hè,31/12 là đời mô rồi,ít hơn 1 người vẫn là ít hơn @Cocacola: Thì tau chơi bên tê,ở đây vô tán gái + spam thôi,yên tâm đi
Tank 2 là chuồn về rùi Xa quá lại ngược đường về. Hôm nớ chạy leng queng lên tới BM Tây. Xa chi mô tề. Mà lên toàn là eng vs chị k có e mô hết
Hehe, iem Lãng Tử nói buổi off vừa rồi "hoàng tráng thì có nhưng không ý nghĩa" là chị rất chi là không đồng ý với iem. Mục đích chính của buổi off tất nhiên không phải là ăn nhậu đúng như em nói, mà là để gặp mặt, làm quen và vui chơi giải trí. Và vì em không tham gia nên không biết, bữa off đó ai cũng VUI (đi off về rất nhìu người nhắn tin phát biểu cảm tưởng với \^o^/ là "hôm ni vui quá", trong đó có cả các mem mới), sau khi ăn nhậu mọi người kéo nhau đi vòng vòng CHƠI (cặp thì đi câu cá, người thì đi... hái trộm đào , người thì đi dạo và tham quan trong khu sinh thái), và tất nhiên là cơ hội để GẶP MẶT, LÀM QUEN thì không thiếu (\^o^/ cũng quen được nhìu mem mới, còn trao đổi số điện thoại và về đến nhà còn nt 8, rồi còn hẹn hò nhau "vài bữa off nữa thì kêu nghe!"). ĂN thì tất yếu phải có , BEER cũng là chất xúc tác tốt để anh chị em mở lòng với nhau (nhìu mem ban đầu còn ngại ngùng, ví dụ như em Lốp bờ rào, nhưng đúng là "bia vào lời ra" sau đó mạnh dạn hẳn, hoà đồng hẳn ). Vậy là đủ! Và cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bé puca: "ít nhưng chất lượng", đông chưa hẳn đã vui! @Hoàn: hehe, khi về tụi chị có ai say mô mà phải chia ra uống chiến thuật ku hèo. Em Vy hôm đó mệt nên ko muốn uống đó thôi, chứ hắn mà uống thì ku núp bèo @Frozen Heart: hix, ú lắm lắm luôn á ku nà, bữa chừ đã buồn rồi chừ nghe thêm câu của ku chị buồn thêm 5' nữa .
Nhìn buổi off vui ghê,tiếc là ko tham gia được. Xin lỗi chủ của số máy:0979507507(chưa biết tên) va ACE QTN,hôm CN có công chuyện đột xuất nên không tham gia được. Hẹn gặp trong lần off lần sau. Chúc mọi người sức khỏe,hạnh phúc,thành đạt...
Một ngày chủ nhật ý nghĩa và rất rất chi là vui. Ui chao té ra hum qua khung lên QTN được mà hum ni spam hoành tráng ri rồi àh.Ui hum qua đuối bệnh luôn chơ mô. @eng HLong ơi up up up nhanh lên
Chị mình sao bửa ni mập ú rứa ko biết, nhìn giống heo quay rồi, chứ ko mi nhon như hồi xưa...mập hơn cả em rồi chị ơi Nghe bạn Long H.A.P kêu ăn chơi khiếp lắm tê, đúng là ko hổ danh box SG. @A. Hưng: nhìn đáng iu quá anh ơi, CĐD có khác, ngày càng đẹp zai ra ><
"ít nhưng chất lượng.." > > @ Sory mọi người , chiều T6 đi Mũi né sáng qua mới về đến, hẹn dịp khác mình sẽ có mặt. Pé Nghi hiện đang ở đâu thế, Chiều nay rảnh hẹn Hưng Bằng Cafe hay gâu gâu hè.
Ít thì cứ nói là ít là dc rồi, bê QTO vô đây so sánh mèng chj? rẻng rỗi cũng dc 2 cái tài nớ thôi chớ có j hơn mô vẹ.
@Việt: mi lặn cho nước hắn trong..... Nhiều làm chi.Ít but vẫn hoành tá tràng, vui là đc. Tk nhiều khi mô tau cho mi coi off nhiều