Chừng nớ ng` mà hết 8 két đô cao dễ sợ 8x24=192 chia cho 20 ng`~ 10 chai, 20 ng` hết 11 nữ, chưa tính ng` đô cao đô thấp
Khác chơ eng.. eng phải kể những ng bị phạt tề...hơn người bt vài ly. + thêm 1 số trốn vòng nộp chai nữa
Ai chơ chị Nghi ú mới đẹp.hồi trước mới vô sg ốm so,xấu hoắc..bữa ni thì mấy a ai nấy cũng đảo điên(nhất là Đoàn Long).Chị Nghi đẹp bất ngờ luôn(lời hưng bằng).e ủng hộ chị nghi ú.>
Hôm nớ miềng uống ít nhất Mấy eng vs mấy chị uống ác quá, miềng uống ko lại. Phải nhờ chị Thanh rèn luyện thêm thôi
Thì tau nói là ko có ai chụp tau với mi gây chiến hết đó Riêng miềng, uống 1 chai giới thiệu tên + 1 ly thằng Mèo mời Chị nói với mi rồi, qua nhà chị chị mở cho 1 lớp luyện bia rượu mà ko chịu nghe, toàn trốn. Chị phải luyện mi thành gà chiến của chị thôi
bởi rứa mới nói là luyện cho em í lên đô thành gà chiến mai mốt chiến đấu thay tau Vui chơ răng ko mi, mi bựa ni cứ mất mặt đi chộ mô rứa ko biết, tau mà mi cũng ko chịu gặp, suốt ngày cứ ở nhà (giống tau) rồi cứ buồn lão L
Off xong mà ai nấy vui và nhớ nhau như rứa là thành công rồi, nếu mà nhớ nhau quá thì off nho nhỏ để đỡ nhớ đi... Ăn nhậu từng nớ mà k say chỉ hơi tê tê là thành công rồi, lần sau gắng phát huy tinh thần uống của anh chị em Dạo này sao có nhiều người khen miềng đẹp zai thế ta, ngại thế, ngại nắm
có chi mô eng, rằm tháng trước kêu hắn qua nhậu em luyện đô cho mà hắn chạy đi sinh nhật bạn, làm buổi off 13/6 đô yếu quá
Ax, chị công nhận là bữa ni chị đẹp, nhưng bữa trước chị cũng đẹp chơ có khi mô "ốm so, xấu hoắc" mô hèo . Còn lời HưngBằng thì chị nỏ dám tin, hắn chỉ giỏi cái nói đểu người khác chơ đời mô chịu khen ai ngoài hắn . Ai ko tin đọc câu sau sẽ hiểu: Mà hôm nớ đoạn trong quán karaoke, ko biết HB lỡ dại chọc giận bé puca chi mà bị nàng mặt nặng mày nhẹ làm eng ta ngồi im thin thít ko dám uống, ko dám hát. Nghe giang hồ kể lại đoạn sau bé puca quyết định bỏ qua, anh ta sướng quá hét lên "em hết giận rồi, anh vui quá, vui quá, chừ thì anh uống đây!" rồi anh ta kêu thêm 1 két beer . Nhờ đó mà mọi người mới thấy thêm một bộ mặt khác của Smod HB ngoài bộ mặt Sở khanh thường thấy: rất chi là sợ vợ!
Haha, bé Tư được cái nói lung tung mà đúng hết . Hôm nớ mình bị Nghi già thách đấu nhưng mình thấy ko đủ sức nên "I xin you với I van you" luôn, may mà Nghi già tha cho chứ ko có đường về VT rồi. Lúc đi về mình với HB vừa "xem" chim bàn chuyện" chơi" với "chăm" chim nữa chơ (lúc nớ mà bé Tư khung can là thể nào mỗi đứa cũng có thêm chim mang về rồi )
Chị Nghi nói sai rùi.phạt 1 két beer đi ace.vợ k phải là mẹ nên k gọi là sợ.Đó là thương vợ,iu vợ chị Nghi ơi. Đoàn Long:e thấy a chăm chim nên e sợ quá."e can,e can".k có chị Nghi ở đó ai giử chim cho a.chỉ sợ chim bay đi mắc công bay về thui