Pé puca puca Anh thề với lòng là anh để anh cị em chém hết 2 píc kia trước đã rồi mới pót cái ni em à anh có 1 cái mủ thôi làm răng đội chung đc em
Oài, mình cũng thấy mình xinh thiệt nhưng trời sinh ra có cái bệnh thích xài chồng người bạn ơi, dạo này hết iu zai tơ rùi Dạo này em định cạnh tranh luôn chức má mì với Phương meocon nữa hả 018, răng có Đại Gia mô liên lạc trả giá với em rứa? Mà nó trả bao nhiu để chị trả cao hơn, chuyến ni phải cho 013 một phen lên bờ xuống ruộng mới được
Chà cái này thì dể bị vỡ đầu sưng mặt lắm đấy nha quý cô Nhưng mà có bản lĩnh như thế này nên chắc là đủ tự tin để sài chồng người khác
Chị tha cho em, đừng cho em "lên bờ xuống ruộng" nữa, cho em được bình yên bòn cú chót, cho em được nguyên vẹn về với ba mạ về với chồng em Miềng là vợ chồng rồi, mồng 3 ra mắt bà con QTN, mồng 4 cưới, tất cả là cái lễ thôi còn thủ tục làm hết rồi
Hehe, riêng bữa đó thì lý do chính ko phải là chỉ toàn zai tơ, mà là do mấy đứa kêu muộn quá + mai phải đi làm sớm, mà tới uống 1 ly rồi về thì ko phải là tác phong của chị . Chớ hôm nớ nghe hết đứa ni đến đứa khác gọi, đặc biệt là nghe giọng ku Hiếu thì chân đã muốn chạy rồi, phải kìm nén lắm mới từ chối được đó
Cố gắng kìm hãm sự sung sướng lại đi thư kí ơi . Bế quan tu luyện rồi lên xe hoa giùm sếp . Baby nó ngày nào cũng *** la với sếp làm sếp cuống theo nó .
bui quá xá nhỉ bà con,,bây giờ chỉ mắt thấy tai nghe mới tin,,con sô' 013,,004,,018 vs Má mì Nghi,,ấn tượng,,,chị Nghi ơi,,chị phải học một khóa nuôi "gà chọi" háu đá,,chứ kô phải nuôi " gà công nghiệp" hihi mới làm Má mì vững chắc. đc,,,đừng để mấy con " gà cưng" lật chức chơ.
Hờ hờ, ko phải nói chơ chị rất chi là tự hào với 3 gà bất khả chiến bại của chị: 004, 013 và 018. Ba gà ni đặc biệt đã xinh tươi lại còn chịu chơi, đến chị nhìn 3 em í còn ko tin đó là gà của mình nữa là em Chí . Yêu thương bọn hắn hết mực rứa mà 004 với 018 đang nhăm nhe lật đổ chị nơi tề @Sếp: sếp cứ yên tâm và nói babe chuẩn bị trước đi, tháng 7 tui cưới
Hề hề, thôi mà, để cho chị giữ lại chút thể diện đi iem Hiếu thân iu . Nói thiệt hôm qua ku Hiếu làm chị cảm động lắm luôn á (dù dám gọi chị là "chị Nghi già" ), nhận được tin nhắn của ku chị thấy phấn khởi quá nên mần 3 ly liên tục, rứa nên khi ku tới chị ko còn sức để uống với ku ly mô nữa hết :-<. Đó là sự ân hận đầu tiên khi chị mở mắt tỉnh dậy. Rứa nên hẹn gặp lại ku một ngày gần đây, chị sẽ uống với ku 3 ly nhé!^^ (Nghe Don Lê nói "chộ Big Zero uống mà em khiếp hồn, hắn uống nhiều mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ, anh Bá e uống ko lại hắn nữa", rứa mà hôm qua chưa được mục sở thị vụ ni nơi tề ).
Em có biết chi mô anh hơn nữa em đổi qua số VT xài tạm nên ko lưu lại số ai hết anh à híc tối hôm qua có tổ chức chi mô anh