Thảo luận Ra trường! Bạn có về Quảng Trị công tác không ???

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi myka, 18/6/10.

  1. huydnqt Thành viên

    Các bạn à! Đọc xong ý kiến các bạn tớ xúc động lắm, vì cái tuổi tớ cũng cao rồi, tớ mong lắm được về quê nhà. Có lẽ nếu không có ai tớ sẽ khóc mất. Nhưng nếu các bạn đã từng trải thì các bạn sẽ biết thế nào là cuộc sống, thế nào là cơ chế! Thực sự, tớ rất yêu quê hương mình, tớ yêu sự chân thật của những người con QT, ra đường tớ tự hào với bạn bè khắp tứ phương rằng con trai QT sống chất phác, chơi hết mình vì mọi người, nhưng tớ đã đi nhiều, tiếp xúc nhiều tớ thấy quê mình đẹp nhưng còn nhiều điểm yếu lắm các bạn à! Hy vọng sau này các bạn về quê, có chút đóng góp thì cố gắng xây dựng và thay đổi những vấn đề còn tồn đọng các bạn nhé!
    - Người QT miềng ai mời đi người đó bao hoặc thường có người dành trả hết, tình cảm đấy nhưng không bền. Hãy như người miền nam, chơi chung thì chia đều, sòng phẳng mới bền lâu.
    - Mình mới ra trường ngành Sinh-Môi Trường, học tại Đà Nẵng, vô Vtàu có việc ngay, vào biên chế liền. Nhưng khi về QT thấy: Xin ra Đảo dạy còn khó, tốn tiền mà chưa chắc có việc làm. Bạn mình tên Nguyễn Thị Hải Hương, ra trường cùng lần đi dạy xa nhà cách 25 km, dạy cấp 2 năm năm, lương mỗi tháng 500k, vì có tiết dạy đâu mà có nhiều. Hết chịu nổi vào ĐN đang làm ở phân viện BHLĐ và VSMT miền trung tây nguyên. Trường Nguyễn Huệ TXQT thành lập gần mười lăm năm mà bây giờ chỉ có khoảng 6-7 biên chế nhà nước, còn lại là hợp đồng. Vậy tiêu chuẩn số giáo viên cơ hữu trên số học sinh theo quy định của bộ nằm đâu? Cái này do cơ chế của tình mình các bạn à. Thương lắm nhưng đau lòng lắm, khi những người học giỏi đều đã ra đi. Còn mấy việc con ông cháu cha mà làm được việc ngon lành dù không bằng cấp gì thì chắc khỏi bàn. Có lẽ các bạn sẽ không đủ lý do để trách người xa quê, vì thực sự họ là những người cần về quê lắm các bạn ơi. Bạn Hoàng Kim trên diễn đàn đã từng nói với mình rằng bạn ấy sẽ thử về quê làm việc và cố gắng thay đổi quê hương đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ.
    meocon, mr Mai, Dungsmile3 others thích bài này.
  2. hoangdinhhung_qtvn Thành viên

    Mỗi lần trở về quê có lẽ ko chỉ mình mà các bạn đều bùn phai ko???sao các vung khác phát triển nhanh zi mà ở quê vẫn cảnh củ.Khi mới đi học mấy đứa bạn hỏi thành phố quê mày mà chẳng bít nói sao bởi 4 năm trước lấy đâu ra thành phố mà thị xa còn thua cả thị trấn người ta nửa....
    Có lẻ ai cũng muốn giúp gì đó để xây dựng quê nhưng nếu cứ quan liêu,con cha cháu ông làm quản lý,muốn có việc phải có nhìu tiền mà trong khi gia đình tốn nhiu tiền cho mấy năm đại học của mình thì đâu nở ra trường còn phải để tốn nhìu tiền cho công việc,mà công việc đó cũng ko thể phát triển hết khả năng của mình.....tại sao lại không có chính sách thu hút nhân tài và thật sự trọng người tài.Người QT vốn giỏi và chăm chỉ đâu thua kém vùng khác..Nhưng hình như lý do chung cho tất cả những người tha phương cầu thực cũng chỉ vì chẳng kiếm đc việc mình cần....
    Ngay cả nhưng đứa bạn h học dở không zi mà đi trung cấp về có ngay biên chế,hay có suất đi học về lại ngểnh mặt với đời....cứ vậy thì đến bao giờ mới sánh với các vùng khác chứ......


    [IMG]
    [IMG]
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Mình tin rằng 5 năm, 7 năm nữa QT sẽ khác.

    Sẽ nhiều cơ hội chào đón tất cả mọi người về chung sức cho quê hương. Riêng với mình thì có rất nhiều lý do mà mình quyết định sẽ về quê, trong đó ngoài cái chính là ngành mình đang theo học thì cái ko kém quan trọng là mình cũng như a Guest - là con 1 trong nhà, trách nhiệm của 1 đứa con trai với gia đình là ko thể bỏ.
  4. doanlong Thành viên

    Ai ai cũng mong quê mình sẽ thay đổi cả. Một kỷ niệm buồn là khi TCT mình tài trợ cho QT 100 căn nhà tình nghĩa thì có người đã nói với mình rằng: "ko biết mấy ông ở tỉnh mày có ăn bớt ko nhỉ"? MK, nghe xong lộn hết cả mề. Nhưng đó là sự thật. Có ông GĐ nào chỉ với đồng lương hiện có mà xây đc nhà lầu, đưa con đi du học, đi xe đẹp ko??? Dạ ko có đâu ah.
  5. Scor_germa Thành viên

    KO làm ở quảng trị....!!!...có chết cũng ko làm !!!
    Tốt nghiệp xong mọi việc tốt đẹp cả gia đình cũng sẽ vào trong kia sinh sống....!
    Ai cũng yêu quê hương cả thôi....nhưng yêu là một chuyện và việc ở lại gắn bó với nó lại là một chuyện khác....ko phải cứ ở lại làm là yêu quê hương,,,,Nơi nào cho ta điều kiện để phát triển thì ta sẽ chọn nơi đó....
    doanlong thích bài này.
  6. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Muốn về lắm nhưng rồi ko biết về đuợc ko, rồi ko biết về sẽ làm đuợc gì.
    Suốt ngày ông bà hỏi chừ mi tính răng, miềng cứ tặc lưỡi: thôi kệ để sau tính....
    Dù chi mới năm 1 mà :(
    Vẫn thích về quê nhưng mang máng sợ 1 cái gì đó #:-S
  7. prada Thành viên

    Đất lành chim đậu.==>theo lời ông cha ngày xưa đã nói mà làm thui.^^
    Cứ làm theo chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước là cũng như đã thể hiện lòng yêu quê hương rồi đó.:d
    Không phải lăn tăn j hết, học đi cho giỏi đã. Yêu mà không giúp đc j thì cũng = 0 thui à.
  8. NHP Thành viên tích cực

    trăn trở về quê làm việc hay bám trụ ở xứ người luôn là điều nhức nhối fải ko? Ai cũng fải trải wa thời gian đó. Giống mình, giờ cũng đang đấu tranh tư tưởng là có nên về Sài Gòn hay sẽ về bám trụ ở Houston sau 3 tháng thực tập ở Alexandria để tiếp tục học tập, cũng như ở lại xứ người.

    Ai ai cũng phải trải qua thời gian này. Cứ làm theo mình nghĩ, đừng để người xung quanh tác động. Chỉ biết nói như vậy thôi, mình sống cho mình, ko cho người khác. Muốn tốt cho quê hương, phải lo tốt cho bản thân :)
  9. namlong89 Thành viên

    Hi các bạn!
    Trước tiên mình chân thành cảm ơn chủ 2Pic và tất cả ý kiến của các bạn. Mình đã xa quê 6 năm, không phải là đj học mà theo ba mẹ chuyển nhà, bây giờ thì đang học tại TP HCM. 6 năm nay vẫn về quê, rồi khi đi thì lại nhớ, thèm được nghe lại câu ầu ơ của mệ, thèm được ngủi mùi cánh đồng xanh ngát, thèm mùi gió nóng mỗi khi mùa gió Lào, thèm được gặp lại bạn bè xưa. Mặc dù bây giờ mình vẫn còn sống nhờ đồng tiền của ba mẹ nhưng mình hiểu được nỗi khổ cực nhọc phải làm việc cật lực với đồng lương ít ỏi nơi quê hương. Có người nói nên về quê để xây dựng quê hương nhưng theo mình đâu phải về là phương án duy nhất để giúp đỡ quê nhà mà vẫn có nhiều cách để xây dựng, mình biết vẫn có nhiều chương trình huy động quỹ của những nhà hảo tâm để xây dựng quê hương do những người có tâm huyết tổ chức(VD:TX QT đã huy động quỹ của những cựu chiến binh đã chiến đấu tại Thành Cổ QT), theo cách đó bạn đã chung tay xây dựng rồi, điều đó còn tốt hơn những kẻ ở lại quê mình và rồi tham nhũng trên những đồng tiền của người dân. Theo mình thì dù bạn ở đâu, làm gì thì hãy xin nhớ đến quê hương, mỗi năm cố gắng thu xếp công việc về 1 lần thăm họ hàng, vì đó mới chính là người con QT
    mr Mai thích bài này.
  10. Gai Xương Rồng Thành viên

    Về chứ, đi làm lấy kinh nghiệm về phát triển quê hương thân yêu chứ
  11. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Hầu hết ai củng sẽ vê quê. But khi nào mới là vấn đề..k phải đơn giản.
    @T: Mi nghỉ dệ hi. Từ lúc tau lớp 10 tau đã chộ nhiều thứ lắm..xin việc ở quê miềng hề đơn giản. Mà nói rứa chơ đến 1 ngày rùi cung sẽ về but ra trường về liền thì chắc là k
  12. vietngoc Thành viên

    Hic Myka lấy bài anh Dũng à ,cái này myka ghi rỏ là St:Hoàng Công Dũng(Smod quang tri online .net) :d (^^)
  13. thanhtheqt Thành viên

    Nhận thấy 1 điều....ai cũng mong học xong--------> Có bằng ------------->Đi xin việc .Có ai ở đây đã đọc "cha giàu, cha nghèo " chưa nhỉ?
    Vừa đủ tiền, vừa đủ kinh nghiệm, nhất định sẽ vứt ý tưởng đi xin việc đi.
  14. myka Thành viên

    cái này Myka đã xin anh Dũng rồi, Myka cũng xin đc đề tên anh í, mà anh í khung cho nói chỉ ghi là ST: QTO thui.... cảm ơn anh đã góp ý ^^


    @MR.Tiger: Đây cũng là diễn đàn kết nối những người con Quảng Trị và những người yêu thương QT mà, sao anh lại đuổi như vậy được nhỉ....
  15. romance85 Thành viên

    Cũng xin gửi lời cảm ơn đến người đã mở topic này.
    Theo mình, ai cũng có suy nghĩ và hoài bão riêng cho mình nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì có ích kỷ quá không. Ai cũng mong một ngày nào đó quê hương mình đổi khác mới trở về, nhưng nếu không có những người trở về từ ngày hôm nay thì liệu QT có thay đổi được ko? Và nếu đến 1 ngày QT giàu đẹp thì đến lúc đó các bạn trở về còn có ích gì ko, ai sẽ là người chào đón các bạn đây, và họ sẽ đặt lên bạn bao nhiêu câu hỏi đây.
    Sống ở trên đời là cho đi để nhận lại chứ ko phải đợi nhận rồi mới cho. Có bao giờ các bạn thủ nghĩ các bạn đã làm được gì cho QT chưa mà lúc nào cũng đòi hỏi từ quê hương. 2 chữ quê hương thì dễ nói nhưng để hiểu thì mình nghĩ tuổi trẻ có mấy ai thấu được.
    Mình nghĩ QT nghèo thì nghèo thật nhưng cũng chưa đến nỗi đã chảy màu chất xám, vẫn còn đó những người con đang từng ngày cống hiến và xây dựng QT.
    Trên đây là những suy nghĩ của riêng mình.
    doanlong thích bài này.
  16. romance85 Thành viên

    Tham nhũng thì ở đâu cũng có. Bạn nghĩ ngoài TW ko có ư, sai lầm rồi bạn nữa. Càng to thì phải ăn miếng lớn thôi.
    Còn việc 100 cái nhà của TCT bạn, mình cũng rất cảm ơn tấm lòng CT bạn dành cho. Nhưng nếu trước khi tặng mà đã có suy nghĩ vậy thì đừng tặng nữa bạn, tăng nơi khác đi, đừng như kiêu tặng để lấy thành tích. 100 cái nhà tình nghĩa thì rất ý nghĩa nhưng theo mình thì mấy ổng cũng ko đụng đến đâu mà bạn sợ, đụng cái gì ko đụng lại đi đụng mấy cái nhà TN, chết như chơi mà.
  17. vietngoc Thành viên

    @Myka: Thèn Hổ già ấy đuổi răng dc,nó dc cái mỏ lanh chanh thôi,không làm dc trò trống gì đâu,thùng rổng hay kêu to lắm :))
  18. doanlong Thành viên

    Mộ liệt sĩ còn dám "xơi" nữa là mấy căn nhà
    Vậy thì chúc bạn sớm về để xây dựng quê hương, mình tin rằng bạn sẽ thành công.
  19. huydnqt Thành viên

    Ôi, ý kiến thì vô cùng, dù quê hương hay không thì cũng xem xét vấn đề trên cả 2 mặt. Có lẽ ai cũng biết quê hương mình như thế nào, còn nhận định của các bạn thì có lẽ không cần phải phán xét. Người thì nói về quê hương (tình cảm dành cho quê hương), người thì nói về cơ chế của các "quan" ở QT. Có lẽ chúng ta không thể so sánh được với các tỉnh thành khác, mình chỉ hy vọng rằng các bạn về đóng góp cho quê hương thì hãy làm tốt theo cái "Tâm" của mình. Còn nếu bạn "bị" cuốn theo cái "guồng máy" cơ chế đó thì có lẽ sau này các bạn hãy nghĩ lại những gì đã nói hôm nay.
  20. hoanganhdha Thành viên

    Bánh răng ko thể điều khiển cỗ máy :)), mòn răng rồi về hiu nuôi chim là cùng, vác gậy chống trời chi nổi mà đòi đổi thay thế sự, "một cánh én nhỏ ko làm nên dịa mồi" ;;). Vụ ni phải đối ẩm Kim Long nói mới đã mồm, ghi ri nỏ sướng ;))
    meocondoanlong thích bài này.

Chia sẻ trang này