Lèo tèo vài mạng ri tê ah....hic, hôm đó Hưng Bằng có nhắn tin mà bận ko đi dc. Cha ni thiệt khi mô cũng nt phút chót. 16h00 gặp mặt mà trưa mới nhắn. Pó tay... Dù sao cũng chúc mừng! chúc 1 mùa tiếp sức thành công. Chúc các sĩ tử may mắn
là cái anh quay lưng lại chỉ chỉ cái tay đó bác. Eng này còn trẻ lắm, mới có khoảng.....ba mươi mấy gần bốn mươi thôi ah...
Thực sự hôm đi làm lễ ra quân, mọi người trong BTC ai cũng lo và buồn 1 điều là các bạn sv sau này hình như k mấy nhiệt huyết trong những chương trình ý nghĩa như thế này, nhìn vào lễ ra quân năm ngoài cũng gần 100 người tham gia, nhìn vào cắm trại huy động đến 700 trăm người mà TSMT thì chỉ có khoảng hơn 20 người đi tham gia buổi lễ ra quân. Cũng có thể 1 phần các bạn đang trong giai đoạn thi cử và cũng có 1 phần do chưa phổ biến rộng nhưng cái nhìn bao quát thì chính xác là sự nhiệt huyết của các bạn trẻ hiện tại rất đáng buồn, cái tình đồng hương thấy mất đi cái tính mặn mà của nó. Nhưng k vì thế mà chương trình TSMT năm nay k tốt, k thành công mà có lẽ là sẽ rất tốt bởi chương trình năm nay được chuẩn bị rất kỹ và quy mô, bởi còn đó những con người nhiệt huyết còn đó những con người luôn hướng về quê hương Quảng Trị thân yêu.
Hôm qua nt cho a Hưng hỏi thăm tình hình mà cha này trả lời tào lao ko. Năm nay LT ko tham gia dc vì lý do sức khỏe, chứ năm sau có LT có khác liền a Chúc mọi ng` thành công!
Lễ ra quân năm ni ko bằng năm ngoái, số lượng đi ít quá, box SG đăng kí nhiều mà cũng thấy đc anh Hưng, anh Huyền anh, myka, meocon, HOAN_BOSS, sonhuu, chidaica, thanhduoc, miềng. Haizzzzzzzzz. Năm ni nhiều người tài trợ cho chương trình TSMT hơn năm ngoái. Dường như, nhiệt huyết của SV quê mình đi đâu hết á (sr một số người vì bận thi và bận công việc). Riêng mình thì mình cũng xin lỗi mọi người, năm ni phải học trả nợ quân sự nên phải ra nhà với gia đình có chút việc riêng nên ko thể ko về, năm ngoái ko tham gia TSMT cũng vì học quân sự nhưng cuối cùng bị gãy chân nên ở ngoài nhà 2 tháng rưỡi . Cũng tiếc là ko tham gia cũng mọi người đc
Sr bạn, ko biết bạn có hiểu nhầm về ý nghĩa TSMT hay ko, cái này ko thể so sánh ở đâu hoành tráng hơn mà cái này là ý nghĩa về tình cảm của những người xa quê muốn làm gì đó có ý nghĩa cho con em QT mà thôi. Mình hi vọng bạn sẽ ko nghĩ làm lễ ra quân to hay nhỏ hay ko hoành tráng để lấy cái tiếng. Thanks bạn đã ủng hổ chương trình TSMT của box ĐN và CLB SV QT
Thì buổi lể ở Đn dc tổ chức với sự tham gia của rất đông đại biểu ,tình nguyện viên,buổi lể thật ấn tưởng với các tiết mục văn nghệ,nhưng lời tâm sự đầy giản dị,ý nghĩa của mấy người đại biểu,rất đông tình nguyện viên ủng hộ chương trình này.........,buổi lể dc tổ chức tại 1 khách sạn==> không hoành tráng chi nữa
Sr bạn nhé! câu này thì có liên quan gì đến topic nhỉ??? Có nhất thiết phải so sánh vậy ko? @Củ Cải Đường: Không cần thiết phải đôi co chuyện này đâu em nhé! Ý nghĩa của nó ai cũng hiểu mà...
Thế công việc tới đây là thế nào hả các bác.sang ngày 28 là e thi xong rồi, chắc....(nhưng còn học quân sự chưa bit ngày nào nữa) là tham gia được. Chứ còn cái hum ra quân không đi được ko phải vì thiếu nhiệt huyết vs tình yêu quê hương đâu, có lí do ko đi được thui(phải học để còn thi liên tục trong mấy ngày tới nữa)...các bác đừng nghĩ vậy mà thiệt thòi cho chúng em.
Không ai trách móc gì mấy em đâu... chỉ nói những người thiếu nhiệt huyết thôi, ai thì tự người đó biết
@Anh Cương: hôm a điện nói mới chuyển về Gò Vấp, vài bữa mấy em vô thi mà chổ a hết thì đẩy xuống chổ em, sẵn sàng chào đón giúp đỡ đồng hương!
Năm nay theo khảo sát tình hình nhưng bạn năm ngoái đi tiếp sức thì thực tế có phần chìm lắng xuống. 1 số bạn là do đang trong mùa thi nên CHƯA tham gia được. 1 điều mà Sơn cảm thấy là LỬA TÌNH NGUYỆN nó hơi xuống. Nhưng không sao, mình có BAO NHIÊU dùng BÍ NHIÊU. Không để cho các bạn ngoài quê miêng vô thì rơi vào cảm giác " bỡ ngỡ và đơn độc" nhé! 1 điều mà chúng ta luôn giữ đó là " NỤ CƯỜI LUÔN THƯỜNG TRỰC TRÊN MÔI" để công việc chúng ta được hoàn thành trong niềm vui! Chúc mùa TIẾP SỨC năm nay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!