Ta hận.Những tâm sự của Art Tôi ghét những thứ tình cảm đến rồi đi.. Nếu đến mà chắc chắn sẽ đi như thế, thì thà đừng đến nữa để làm cho người ta đau khổ! Ngày trước, tôi luôn xem đó là thứ tình cảm sai lầm, ko nên có! Nhưng lớn lên tôi hiểu rằng, cuộc sống là nơi sắp xếp những sai lầm 1 cách có trật tự! Sai lầm phải đến để cho ta trưởng thành, nỗi đau phải có để trái tim thêm hoàn thiện…. và những người đến rồi đi, đem lại và lấy đi… nhiều thứ lắm! Nhưng xét cho cùng, con người ta bây giờ thật ích kỷ, ko bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ suy gì cả... Lúc nào cũng nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan và phán xét.... Rồi khi đã gây tổn thương cho người khác lại viện cớ là chỉ "vô tình" .... Ừ thì vô tình, nhưng vô tình mà gây ra tội ác thì có khác gì cố ý đâu? Chẳng biết nguyên nhân khác nhau như thế nào, nhưng cùng chung một hậu quả thì còn gì để biện minh nữa chứ? Và thế là... cứ có những kẻ làm người khác đau chỉ bằng lời nói. Cuộc sống trôi ta Giờ muôn vàn xa lạ Ta gục ngã Nụ cười xuyên gượng gạo
Anh biết có lẽ sẽ không bao giờ bé đọc những dòng chữ này của anh.Nhưng anh vẫn viết,vì thật sự một điều rằng,sau 2 tháng 14 ngày yêu nhau anh và bé đã chính thức chia tay. Bé nói anh ích kỷ,khi anh muốn bé chỉ là của riêng anh.ừ!thì như vậy.Bé nói anh ghen vô duyên.ừ!Anh sẽ không ghen nếu bé đừng đùa giỡn với những người khác truóc mặt anh.Anh sẽ không khó chịu khi bé và người bạn mà bé nói là anh kết nghĩa ôm nhau trước mặt anh. Bé có biết từ ngày thấy bé say,và bé nhảy múa như đuiên cuồng trong buổi tổng kết lớp.anh đã hết yêu bé rồi không?Trong mắt anh lúc đó bé thật ghê tởm.Những anh em trong ban nhạc trêu chọc anh,vì ai cũng biết bé là người yêu của anh. Anh biết bé cá tính,bé sống như con trai,nhưng dù thế nào thì bé vẫn là con gái mà.Bé hãy cho anh thấy sự dịu dàng,nữ tính của bé đi. Anh thật sự mệt mõi khi mỗi lần gặp anh bé lại đánh phấn.lại xịt nước hoa,đâu cần làm thế đâu bé? Anh hiểu anh và bé đều có lỗi trong sự tan vỡ này.nhưng thôi.Bé hãy tìm một người chịu được bé,còn anh thì không.anh không có đũ sức chịu đựng. Vĩnh biệt bé!. Hãy ra đi thật vui vẽ.Sống với lý tưởng của bé.cũng như bé đi đà nẵng mà không cần báo cho anh.Đi ăn kem với bạn anh mà không thèm cho anh biết.Và nói rằng ai cũng cód quyền giấu diếm khi anh hỏi. Anh quá mệt mõi rồi.Cầu chúc bé hạnh phúc. tân lập 22/06/2010.
Gửi Dream 2 Cốm! Suy nghĩ nhiều lắm tau mới dám viết cái ni cho mi.thật sự để nói về chuyện của tau và mi thì mất rất nhiều thời gian.Thời gian tau và mi đi làm với nhau cũng khá dài,cũng đũ để có những kỉ niệm,để hiểu nhau hơn. Tau biết,tau và mi có những điều khác biệt nhau hoàn toàn,về tính cách,cư xữ và rất nhiều,rất nhiều vấn đề khác nữa. Tau hiểu có những điều mi không hài lòng về tau,về cách cư xữ của tau,nhưng tau cũng cám ơn mi rất nhiều vì mi đã khuyên nhũ tau rất nhiều.Mi hơn tau 3 tuổi,đủ để tau gọi bằng anh,nhưng tau muốn 2 đưa thân mật nên tau xưng hô như ri cho khỏe. Dường nhưnhuwngx lần tâm sự,những lần tau mi ngồi nói chuyện cũng đủ để tau có thể dọc những suy nghĩ của mi ,đủ để hiểu mi thích gì và không thích gì. Để có cơ hội tau sẽ nói với mi thật nhiều,thật nhiều.Giờ tau chỉ biết nói 2 từ nghe khách sáo tau CÁM ƠN mi.rất nhiều.
Tho ơi.đừng trách,vì đây là những dòng tâm sự mà Art muốn gửi tới bạn gái của Art 2 người mới chia tay nhau nên,chắc Tho cũng hiểu cảm giác của ART lúc này mà
Góp ý nghe bạn nên mở topic Nhật ký artquangvu sau đó post mấy bài tâm sự của mình vào đó. Chứ mỗi lần như thế này lại mở thêm 1 topic ko hay, quá nhiều tâm sự làm mất tình cảm người đọc . Thân.
Thì mở riêng giống như khi post bài ni chơ có chi khó khăn mô hè.......hay là nhờ Mod move qua cho nhé
Đã thay đổi tên topic cho bạn rồi nhé, sau này có tâm sự gì cứ vào đó mà viết là ok... @Chia buồn bạn nhé, nổi đau nào rồi cũng sẽ vượt qua mà, cố lên...