Hôm ni theo đuôi mấy AC trong QTN 0ffline vui dễ sợ Cảm nhận đầu tiên về các tiền bối là sự vui tình + nhiệt huyết... mặc dù ko theo đoàn ra VLinh dc nhưng nhìn mấy cái ảnh thì nhận thấy sự tổ chức rất đàng hoàng Mr.Mai chở T về gặp các tiền bối ở Bazan-Cafe... mới gặp có vẻ hơi ngại ngùng nhưng chị Candy (ngọt như kẹo) bắt tay ngay làm T bớt "run" ... nói chuyện càng lúc càng thấy mấy anh chị vui tính và gần gũi thiệt ... Ngôn ngữ các anh chị sử dụng cũng rất "teen" làm T bớt đi cảm giác xa lạ... Rời Bazan ==> cả đoàn đi KaRaO-21Nguyễn Trãi .... Mỗi người đều để lại cho T ấn tượng:... ban đầu chính là Candy-vui vẻ+hồn nhiên, rồi CongHoài "hen sầm" (handsome) ... Mr.Mai vẫn giữ phong cách đặc trưng-ít nói, lạnh lùng nhưng ra dáng ông lãnh đạo , changtraitotbung nữa chứ lão ko những tốt như cái nickname mà còn rất vui tính .. tròn lu lu... 1 chị CHIP dễ thương và gần gũi (nhìn mặt wen wen-giống ai hay sao ấy )... Còn "Lão Xếp" thì phải + chị gì hát hay + hát nhìu... quên tên mất rồi ... Nói chung là khác với những gì T nghĩ trước khi start ... 1 ngày vui
Hát hay thì ko đến mức, nhưg hát nhiều giành Mic chắc là Cà Chua . Ôi 21 NT, ổi chắm mói ớt + huda , từ 30-4 tới chừ chưa trở lại . Khung lẽ vắng mặt "Hói sợ vợ" và Vợ Hói ? `
Ah rứa thì chắc là đúng rồi... chị tóc quăn quăn hát nhìu có bài rống hết cỡ và cũng đạt điểm hết cỡ [100đ] Em phục luôn > Còn bài chị ý hát chung với Mr.Mai thì được 99đ >
Cái ni gọi là có tiếng mà không có miếng này. Lúc em vừa tới thì tụi nó cũng trả phòng luôn, em chưa kịp giành mic hát bài mô hết. Mà răng eng bạn bè mà nói như rứa? em có khi mô " hát nhiều" và"giành mic" mô nờ .
Có phải con bé răng khểnh tóc điện giật ko, nếu là nó thì đến chổ ngủ mờ nó còn giành của ng già cả như eng chơ huống chi mic, mối hận ở suối Hoa chưa trả, trog lòng nay vẫn ấm ức Xin lỗi CC, tại cái hình ảnh đó cứ làm anh nghĩ ngay tới em
Ẹc, miềng bỏ lỡ tăng 2 và tăng 3 chỉ tham gia dc tăng 1 và tăng 4 rứa răng vụ ở số 01 Lê Thế Hiếu ko thấy Mr T nhỉ???
Cho miềng hỏi có phải bé Thủy ở biển Triệu Lăng ko? Thấy có 1 bé trong hình off box DN với eng Cương Pro giống với bé Thủy em bà con nhà miềng,...Miềng thắc mắc tý nếu có phải bà con bắt quàng làm họ
Kiểu này đặt logo QTN và nick ở 21 ngày cho rồi, có khi được họ giảm giá nữa chứ Nghe kara mà thèm được hát bài ruột với bé AN quá đi ui nhớ quá
Chính là chị Chip đây, dễ thương, đáng iu và rất dễ mến Em nhận xét quá chính xác làm chị ngại quá Lâu rồi mới gặp mọi người, nhìn ai cũng hởn hở. Tiếc mỗi cái Cà chua thúi ăn chay ko ăn được tiết canh thỏ với thịt gà, làm miềng với ku LT ăn bắt đọa
Ờ,ăn chay,không ăn được tiết canh chơ cũng bon chen được cái đùi gà. Hôm nớ miềng nhớ có người nói Chip xì tốp lại cho mọi người ăn với mà Chip mát không chịu, rứa mà chừ nói là "ăn bất đọa", xạo bà cố .
Lần sau gọi 2 con gà cho bé Chip và bé An khỏi tranh giành. Hôm đó anh 2 dĩa tiết canh no căng bụng. 3 ngày ra ĐH ngày nào cũng được nhậu tiết canh vịt, tiết canh thỏ. Ở ĐN thèm tiết canh mà chẳng biết tìm đâu ra mà ăn .
hì hì ngại quá, em có dành con gà với bé An mô, có thằng Tuấn dành thôi chơ. Tội bé An thúi quá, tiết canh ăn ko đc, ăn được mỗi đùi gà, hèn gì... Lúc nào ra ĐH, ăn lại có chi mô nà, lo chi chuyện nớ A Nhàn hi
Nợ đó anh Nhàn phải đưa vào sổ "Nợ khó đòi" Khi nào đòi được thì phải ăn mừng gấp đôi nghe anh Nhàn ơi.