Up tạm 1 số ảnh, chờ máy của chị Muckho cập nhật thêm! Sáng 26 tháng 6 năm 2010, đại diện QTN gồm Lãng Tử, Candy, Công Hoài 74, Guest, Muckho, changtraitotbung đã tới Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, để thăm và tặng quà + tiền để thăm hỏi, động viên em An vượt qua bệnh tật và hoàn thành tốt kỳ thi Đại Học sắp tới! Ngoài ra QTN còn cho em số điện thoại của Smod Hưng Bằng và lấy số của em để hỗ trợ cho em về chỗ ăn, chỗ ở và đi lại của em trong lúc vào tp Hồ Chí Minh. Box SG sẽ hoàn thành nhiệm vụ này! An là 1 sinh nghèo hiếu học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại bị bệnh về thần kinh, sức khỏe yếu,theo lời thầy Thành thì An là 1 liên đội trưởng năng nổ trong các hoạt đồng của đoàn trường, ko tự ti, học tốt, có giải 3 tỉnh. ------------------------ Xe của QTN do tài xế Công Hoài 74 cầm lái dừng bánh trước trường THPT để đón 2 thầy cùng tới nhà em An Candy trình bày và tặng quà cho An (tay nào chụp ảnh kém quá, đợi ảnh máy kia sẽ rõ hơn). Em An và gia đình rất xúc động và An hứa sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi, để ko phụ lòng các anh chị và diễn đàn Quangtrinet, em còn nói :"Sau này nhất định em sẽ tham gia diễn đàn cùng anh chị, em rất thích những hoạt động có ý nghĩa như thế này". Cả đoàn chụp ảnh cùng với gia đình em An: Cơm trưa "đặc sản" anh em SG nhìn mà thèm nhé Trên đường ra ghé cầu Hiền Lương tham quan chút nhưng tại trời nắng quá nên chỉ xem chút rồi vào.
cái đó hình như cu hoài hay chú mi chụp mà ,rứa mà khi mô củng chê eng công nhận 2 thầy ở đoàn trường rất nhiệt tình
Tối nớ có nghe Sếp nói loáng thoáng là xe 7 chổ, ko ngờ hoành tráng thế này, anh Hoài làm vụ ni shock quá
Ơ hay, mắt để chổ mô mà nhìn vô cái đỉa đó kêu là ổi chắm mắm nêm hè........Chú mi đang ở mô mà hỏi hay rứa.....Đây là đặc sản Quảng Trị quê miềng đó...>>> P/s: Hình như còn thiếu rau thơm Tuấn hè.....
conghoai_74 chơi trội hè......ko biết lúc mô mình có cơ hội được tham gia những chương trình như thế này nhỉ?
Đáng ra là có, mà mấy anh em vẹ cất đi, lý do thì chắc anh cũng biết, rau thơm làm anh em yếu đi Cơ hội gì đâu, bạn chỉ cần theo dõi các chương trình sắp tới và đăng ký tham gia thôi, bạn luôn luôn dc chào đón và tham gia bình thường, ko phân biệt gì hết trơn
nghe anh em kể lại mà tức chơ, thằng Hoài bảo chị ơi, 2h đi chị nghe, té ra đi từ lúc sáng tê...đồ bần @ ku Hoài phải mất nguyên tháng ko đc đi chơi với bạn gái, cũng như bạn trai LT mới được ba mẹ cho mượn con xế chở QTN đi chơi đó. @Hoài: em chủn bị lên VIP rồi nghen^^