Vẫn phong cách ngẫu hứng tụp tập năm xưa, khác đi một tí là nhữg gương mặt dần trở nên già cỗi . Nhằm mục đích nhâm nhi nhấm nháp tí men ngồi ôn chuyện cũ đồng thời chúc mừng cho mấy mạng tốt nghiệp ra trường, tiễn Siêu Ngốc về quê ..., tối 26-6 đã có cuộc gặp mặt nho nhỏ của một nhóm in ít thành viên của box ĐN, phóng sự ảnh ghi nhanh up lên coi cho đỡ buồn Cựu admin Siêu Ngốc và Mod Tử Lê, eng tam nhà nó có món cá khô nhớ đời Miềng cũng phải rán chen chin vô Bố Vợ vẫn ốm như ngày nào, xanh xao như tàu lá chuối, nhờ tí men mới hồng hào lên đc Elnino cười tươi hớn hở sau "lần thứ 2 lên xe hoa" Sau chầu nhấm nháp nhẹ nhàg, thanh toán sòng phẳng thì kéo nhau ra bờ kè tạo dáng Trên đường về, miềng lại tiếp tục ngẫu hứng hỏi baby: "lên cầu hay về thẳng", baby phán "lên cầu đã", rứa là tiếp màn hóng mát: Xe 74 Còn chiếc dép, túi đem đi cầm theo thằng mô đây, suy tính đã Trúng độ mờng quá tính nhảy cầu Một số ảnh khác - dáng ai đẹp hơn, baby xứng đôi với người nào (trừ thằng eng Siêu Ngốc của baby ): Hai thằng tra ------- HẾT ------- Cuộc gặp gỡ kết thúc vào mấy giờ ko rõ, chúc chú Long Siêu Ngốc mạnh khỏe ở quê, ra lấy bằng nhậu tiếp
hic, ăn lẽ sao nói đầu tháng mới hội ngộ, làm út sắp xếp hết lịch để đầu tháng vô hội ngộ tọa đàm Hội nghị cấp cao các mem Vip box ĐN @eng Siêu ngốc của chip về quê rồi hở, ôi chao mới ngày nào eng tam ta cùng nhau làm 2 chai 1 dĩa (có babe nừa là 3 chai 1 dĩa), rồi nhớ ngày nào eng tam ta hứng lên là mò ra biển đứng hóng gió...Qua rồi cái thời điên dại đó eng hè Chúc eng về quê sớm ổn định, bảo ba má kiếm cho 1 chị bé rồi tính tiếp. Khi nào lấy vợ nhớ báo em, em còn làm chuyến về quê anh chơi
Em vô là em rửa tiền, vụ nớ em lo, ưng thì mần tiếp, sức khỏe còn tốt chán . Nhưg mờ đầu thág anh lại có "cái hẹn" ở Huế, ra tiếp sức mùa thi
Ôi... ... Đúng là già thật rồi! LT: ... Anh Tý là anh Tý nói vô SG thăm ai chớ má hồng mô em Chip iu ... Đúng là "lẻ" thật ... Khi Chip vô, bất cứ khi nào muốn thì có "hội nghị" tề ... (Mới đọc lại cái "Chuyện ba người"... ) FOL : Nói ai rứa?
Bức ảnh ấn tượng nhất trong ngày @bố vợ:' đợt này thua độ thế này biết ăn nói với ba mạ răng đây ' @Chip: vô đợt ni tìm lại mái nhà xưa à (gọi eng tiếng nghe )
eng HA đẹp zai vãi tè tề ơ răng mà nhìn hiền hiền mà ăn nói chẳng hiền tý mô, nhìn cí mặt là biết đô nhậu rồi
Èo, cí chi chơ đen đỏ, Ngọc Hoàng còn mắc sai lầm mờ Hix, tra quá rồi giàng ơi @Củ cải: túi nớ theo thằng Mỹ đó
Rủ chú chú ko ko dám đi, nếu chú đi thì cái tựa đề bài này nó sẽ là "Ôn cố tri tân" . Còn eng thì ko xứng cho thiên hạ bình phẩm, giá như đi qua nhổ bại nác méng vô mặt cũng vinh hạnh đc là "Bang chủ Cái Bang", "khẩu xà tâm phật" hơn "khẩu phật tâm xà" chú nờ
Tra tra với chắc ngồi nhậu cũng vui, có nói tào lao cũng hiểu đc. Cu Sún ngày càng trẻ chơ, dạo ni có mặn mà hơn chút. Nhìn mà buồn...ko có đối thủ