Theo như Candy được biết, thì các tình nguyện viên của chương trình " Tuổi trẻ Quảng Trị- Tiếp sức mùa thi 2010" có khá nhiều bạn đã đăng ký nick tại QTN. Những ngày tới, sẽ là những ngày chúng ta được hòa mình vào không khí của kỳ thi đại học năm 2010. Là một hoạt động đầy ý nghĩa, chắc hẵn mỗi chúng ta sẽ có cho mình những cảm nhận, những kỷ niệm riêng về chương trình. Vậy còn chờ gì nữa, hãy cũng chia sẽ với nhau về những kỷ niệm đó qua topic "[Nhật ký] Tiếp sức mùa thi 2010". Chúc các bạn tình nguyện viên có một chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa!
Bóc tem cí rẹc, xé tem roạc roạc...... ....Sáng giờ chạy lui chạy lại dư thằng điên....coi coi ..ngó ngó....rứa rồi còn bị ôông bảo vệ KTX chặn lại hỏi nữa chơ....bưa dệ sợ, mới vô chào đó chừ đi ra lại bị hỏi.... ...Chiều ni lại chạy tiếp...khảo sát phòng trọ nữa...haixzzzz....lạy trời lạy phật cho eng bên nớ đưa hai cái dù qua chơ khung có là mai mấy em ngồi nắng...tội nghiệp...
hum ni hết điện thoại cho ku này wa đt cho ku khác hỏi em đến nơi chưa?trong luk ngồi đợi cả nhóm tranh thủ đánh bài ai thua trả tiền chè...chưa kịp đi ăn chè thì tàu đến cả nhóm phải chạy ra ga đón các thí sinh và phụ huynh,sau chở mọi ng ra bến thành đón xe bus để 2 thí sinh và phụ huynh về ktx đh quốc gia ở.còn thí sinh khác thì phỉa đi kiếm phong trọ.
Lạy trời mai đừng có mưa nếu nắng cũng dừng quá to mà tội nghiệp anh em. Anh em nhóm 2 mai tập trung bến xe sớm kìa thí sinh vào chả thấy tình nguyện viên đâu thì khổ. Tối nay xem trận Bồ Đào Nha & Tây Ban Nha rùi đi ngủ sớm nha. Ngày mai bắt đầu mùa tình nguyện. Goodluck mọi người
Sáng dậy sớm chở mụ Heo về đi Bà Nà, rồi về phòng sặc cí máy ảnh chút chi "Tài xế hậu cần" của miềng alo, 2 đứa xuất phát lên BK, rồi bến xe, rồi tung tăng qua Quận 3 . Mọi thứ xuất phát điểm đã gặp đôi chút khó khăn !!! Nhìn các tình nguyện viên ai cũng tươi như hoa, ai cũng xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết . Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt, trời đèm đẹp để bà con đỡ mệt ^ ^ !!! Tranh thủ tý, lo cơm nác cho bà con!!! ^ ^
Ghi vài cảm nhận xí coi nà...... Hôm nay là ngày xuất quân đầu tiên của chúng ta,tôi ở khu vực 1,hôm nay thật là vui đối với những tình nguyện viên chúng tôi... .....8H00..mọi người đã có mặt,ai nấy cũng hào hứng,người treo băng rôn,người dựng lều.....đột nhiên...mọi việc bị ngưng lại do tranh chấp lãnh thổ với 1 cô bán nc mía...hehe..vui thật...nhưng chúng ta đã chiến thắng,có đc chỗ lí tưởng trong ngày ra quân(Mặc dù kbit ngày mai sẽ ra sao)... ...Sau đó,khu vực 1 đi vào hoạt động rất tích cực,các tình nguyện viên rất nhiệt tình,.hăng hái...Mặc dù vậy,buổi chiều ở đây vẫn ko thoát khỏi 2 chữ.."Ế KHÁCH"
Tình trạng ế khách trong ngày này diễn ra trên diện rộng chứ không riêng chi bên hoạt động của miềng, ngày 1 và 2 này mới mệt nè bà con, các ACE cố gắng lên nhé! Mọi khó khăn rồi sẽ qua Làm chi mà tốn rứa??? Bao mấy hot girl của nhóm uống nác à??? Ke ke, cái tội dại gái nè, nhìn mặt là biết rùi mà. Ke ke
Cảm nhận về ngày đầu ra quân: chán nản, bực bội và mệt. Ngồi dang nắng cả ngày mà không làm được gì nhiều hết. Anh em chán nản, rời bỏ đội hình hết. Khu vực 3 gần như tan rã, nhưng theo chỉ thị của các sếp là phải cắm trụ đến cùng. Hichic... Muốn giúp người mà cũng không được nữa. Đúng là một nhà thì không thể nào có hai chủ được, đúng không pà con. Các sếp nên bàn bạc lại để cho đợt hai thành công hơn đợt một nhé.
Tiếp sức mùa thi 1/7 Hum nay đi tiếp sức mùa thi. Vốn đăng kí khu vực bk cơ, có điều ngồi mãi thấy chán, mà miềng thì thích chạy chơ phải mô. chạy lên dọn dẹp bàn ghế xong xuôi . ngồi. Đứng 1 chỗ ngồi đợi ai làm cho được. Mãi không thấy có việc gì đúng lúc a Huy đến hỏi có ai muốn tăng cường bến xe không--> đi ngay<:-P. chui xuống. Cũng tại do mới tham gia QTN. Mấy a chị ở đây biết có ai mô, thôi kệ . Bay vô làm chạy quanh cuối cùng được phân cho việc cầm bảng đứng ở cổng..... đứng mỏi chân thấy bà , vào uống nước xong tự nhiên" hey hey em em đứng cho chị quay 1 tí" ớ ớ. cả hội cười ầm .chao ui oai như cóc. Một tí Mr.Mai nhờ chở thầy cùng bé Vân qua nhà. ờ thì đi. đứng ri chán òm. đi vèo vèo. còi inh ỏi ĐN hum nay đông thật. Xong chạy về thấy mấy anh đang cãi nhau ỏm củ tỏi với mấy ông xe ôm. hờ hờ. mấy bác phiền phức thật đấy. tui chở người nhà mà không cho. 2 người cho các bác chở 1 rồi về còn ý kiến nữa chứ (vụ bé Thu). Chán quá ra canh cổng tiếp:-< trưa vào thay ca cho mấy bác làm trong bến. vô đây mới thấy tụi bên đoàn làm ác thật. ( sao hồi trước cũng đăng kí bên này sao hok được nhỉ). chạy lăng xăng xung quá. tóm thí sinh lôi vào bàn cho bên đoàn khiến mấy ông bên đoàn đôi lúc chưa kịp chào thí sinh thi mình lôi đi trước rồi( từ ngữ hơi mạnh) mà việc ni vốn là mấy ông sinh viên bên đoàn kia làm chứ phải mình mô.Xong có a rỉa tai. "ê chú mi hăng quá có người ý kiến kìa". hơ hơ tình nguyện hăng say mà ý kiến nữa. chịu bó tay. ra lại cổng. ngồi 8.đoạn về mấy ông bà đòi đi biển Phạm Văn Đồng mới ác. thôi mấy bác em về mai em còn thi cả ngày. hăng thế không biết sau này đi off có ai nhớ mẹt mình hok. hình như cuối cùng vẫn chưa ai bít tên mình. mà thôi còn nhiều việc nữa. cái chi chớ chuyện như ri là xong hết ko cần phải lo lắng ai nhớ ai hok. nói như ông xe ôm." mình cứ lương tâm mình làm"::
2 ngày chạy qua chạy lại cùng Candy để tiếp tinh thần cho tình nguyện viên mình...chỉ có cái nắng đáng ghét,còn tinh thần thì vẫn ok.hehe.Hy vọng những ngày sau sẽ có kết quả đẹp như cơn mưa chiều nay sau cái nắng gay gắt...Mọi người cùng cố gắng hêy >
Muckho tào lao chưa nã! 2hum ni nhóm 3 làm ăn như rồng rứa mà chê hà! đặc biệt hum ni hết ế khách ròi nha! Chí ít thì bủi sáng cũng kiếm được 5 khách, cũng đủ để trả tìn nước òi...lele...Chọc tí thôi, chứ muckho là mem rất nhiệt tình của nhóm 3 chơ khung phải bà lơn mô nã..nhóm 3 mặc dù mem ít but chất lượng thì...khỏi hỏi... hehe..còn ngày mai nữa là xong đợt 1. Nhóm 3 cố lên! Nhóm 3 muốn nằm...ê...lộn...MUÔN NĂM chơ...
Mệt mỏi, ê ẩm, chán nản, và ... muốn đôi lúc muốn dừng lại và chạy ngay ra Đông Hà, nhưng sao tâm trí, đôi chân, bàn tay ... đều chuyển động theo TSMT. Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc được giao
Thắc mắc Cho em hỏi khu vực 3 là ở đâu vậy ? Chắc hôm ni sẽ không có thời gian nghỉ nữa mô ! Ngày cao điểm rồi tề !
Ngày cao điểm của hoạt động đợt 1.....hum qua lui vô hoạt động bí mật mà hiệu quả....tiếp sức được nhiều hơn,....sáng ni lại ra hoạt động công khai.....chắc là đông khách đây vì ngày ni là ngày cao điểm mà....
Cuộc chiến giữa TTQT-TSMT 2010 là một cuộc chiến thực sự và là một cuộc chiến không khoan nhượng, cuộc chiến giữa Tình nguyện viên(TNV) VS Hàng Rong, TNV VS Bảo vệ , TNV VS Thành đoàn, TNV VS Xe Ôm, TNV VS Đoàn Trường. Các đối thủ của TNV đã áp dụng chiến thuật KHÔNG KHOAN, chúng ta thì lại NHƯỢNG, nhưng kết quả cuối cùng ai chiến thắng? Chiến thắng vì cái gì? Đây là sự thực và mình không phải là kể lể, những cái này mình nói ra để có thể áp dụng cho QTN và đặc biệt là những ACE còn trẻ tuổi!
Vậy là xong đợt 1 lại chuẩn bị cho đợt 2. Mọi thứ đả đi vào khuôn khổ, mấy em hoạt động hết mình không ngại trời nắng vẫn băng băng tiếp sức cho các sĩ tử quê miềng… Thương lắm yêu lắm những người con Quảng Trị, những người con QTN đã không quản ngại gian khó giúp sức cho các em trong những bước đầu tiên tiến đến cánh cửa Đại Học – cánh cửa của tương lai các em và cũng là niềm hy vọng của quê nhà….. Đợt này chắc gian nan vất vã hơn nên chắc là các em phải chịu khổ giữa cái nắng chang chang như đổ lửa……nhưng với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn tràn trề tin rằng các em sẽ đạp bằng mọi gian khổ để tiếp sức thành công……. Xốc lại tinh thần, hăng hái lên nào…… 1..2..3..ta cùng tiến bước