Bước chân dừng lại sau một quảng đời dài lưu lạc, kinh qua nhiều trường lớp và chức vụ công tác, hôm nay cũng như bao TS khác, TS hoanganhdha đã hạ cánh xuống Huế, bắt đầu cho cuộc chinh phạt mới của mình.... Dường như niềm tin chưa đủ lớn, đằng sau anh vẫn còn đó những con người tâm huyết, những con người vốn dĩ yêu thương anh, ngày đêm mòn mỏi ngóng trông, chờ anh chiến thắng chờ về...những con người bước ra từ trong bóng tối... ...vượt ngàn dặm xa xôi, núi sông cách trở để tiếp lửa cho anh Những con người không cần nói tên cũng đã vang danh huyền thoại . Từng đánh đông dẹp Bắc. Thí sinh hoanganhdha khép nép bên tác giả Mãi mới chịu lộ mặt Bước đến phòng thi bóng xề tà... Cỏ cây chen đá, đá chen bia Hoanganhdha bước vào phòng thi trong tâm trạng ngỗn ngang, rối bời khi ác hèn yêu dấu của anh đang bị xe tăng Đức uy hiếp với tỉ số 1-0 . Thế nên có thể nhận thấy sự thất vọng lộ rõ trên từng nét mặt Tài liệu được phép mang vào phòng thi ..... Có những trò đùa số phận, có những chuyện phải cười ra nước mắt, bằng mặt mà không thể nào bằng lòng...hoanganhdha chung vui với 2 fan cuồng của Đức Guest , lúc này đã là 2-0 candy , 3-0 > Mỹ nhân ? ? ? Trầm ngâm...4-0 rồi Duyen dáng cùng Conghoai74 Từ trái qua candy, hoanganhdha, guest, bạn candy, Công hoài 74, tg Lời cuối cùng chúc anh em sỉ tử nói chung và hoanganhdha nói riêng có 1 kỳ thi thắng lợi...Chúc anh em box Đà Nẵng an toàn trở về...Chia tay nhé hẹn ngày vui ta lại gặp nhau P/s: Hậu trường
Ặc nhanh gớm chưa gì đã có phóng sự . Còn một loạt ảnh vượt đèo ở máy Candy nữa, sẽ up lên chung vui . Chiều nay anh em ĐN ta lại đổ đèo từ Huế về lại ĐN .
Mày cứ như ma :-", lúc ẩn lúc hiện bố ai biết là đang ở đâu mà kêu . Chiều mà ku Wind vào nữa thì phải đi thêm xe Wind nữa .
Ặc ku Hoài mai mới vào , nên phải để lại 1 xe cho nó. Anh, Đen với bé Vân Anh có được 1 xe à thêm xe H.A nữa em có vào thì đem theo chiếc AB vào thôi .
Đến giờ vẫn còn mệt à . Hôm qua uống nhiều thế sao . Thôi ngủ đi, tỉnh táo mà chiều đổ đèo .
CHiều mong bọn chúng vô xớm xớm chuẩn bị làm cái lễ với chén rượu nhạt kỷ niệm 10 năm ngày bắt đầu đi thi đại học với lại tổng kết tạm chiến dịch TSMT lần 1 cho có khí thế để năm sau anh em còn lưu luyến để mà tham gia chiến dịch PS:cảm ơn cu Wind đã đón tiếp bạn nhậu không chơ ra ngoài đó mà không có ai thì chắc hoanganhdha không ra đâu
Dòm mấy cụ ăn và nhậu kiểu nớ iem thèm chít đi được... Sài gòn nhậu, Đà Nẵng nhậu, Hà Nội nhậu, Đông hà nhậu... mỗi chổ iem chưa nhậu trên QTN
rứa mà ko gọi út 1 tiếng, Huế chơ phải ĐN mà ko đi mấy bà mấy ông ni toàn đánh lẽ với chắc, bưa rứa tê
Hết ku Tuấn vào khóc giờ đến bé Chip :-". Hôm trước ra ĐH em có tham gia rồi mà . Không lo đi làm tu nghiệp mà kiếm chồng ngồi đó cứ bon chen ăn với nhậu . Mà dạo này bé Chip đi công trường nhiều thì cố gắng dưỡng da nhé .
ăn nhậu vốn là sở thích của chip anh Nhàn ơi. ĐH em cũng đi mà Huế thì cũng ok. ĐN còn quản đường xá xa xôi chứ Huế thì vô tư. Hồi xưa ox em ở Huế, em chạy vô chạy ra như đi chợ ấy mà Dạo này em nhìn mình cũng có xấu đi trước nhiều, nhưng kiếm tiền nhiều tự khắc nó đẹp lên thôi anh Nhàn hi. Mý lại ông cha ta thường bảo: Đen đẹp, trắng dễ thương. Em thuộc tuýt người vốn xinh đẹp nên đẹp hơn tý cũng ko vấn đề gì hết (Bà con cho chip tui nỗ tý nhé )