Tiếp sức mô nỏ chộ,ko có bóng một e mô được tiếp sức hết mà toàn chộ mấy eeng,mấy chị tiếp sức cho chắc thôi.Ngôi chụp ảnh bơ hết rồi chơ tiếp sức cấy chi.Post lên để phô trương ak?keke.Hy vọng part 2,3..tiếp theo chộ bóng mấy em được tiếp sức....
Đúng nhỉ, tại sao Băng rôn của đội 1 đã thay đổi, haizz Tại đây là máy anh Đức, người viếng thăm nên nhằm lúc không tiếp sức đó, với lại rảnh thì mới chụp chớ khi tiếp sức tất bật thì ai nghĩ đến chuyện chụp. Nhưng an tâm là part khác sẽ có.
Chú mi là ai mà nói nghe hay rứa, ra bến xe mà coi coi có không mà ngồi nói rứa......tự nhiên ra đó ngồi chơi phơi nắng àk......Nhìn kỉ lại trên xem @Long: tập trung ảnh từ các máy của thành viên post lên luôn nha
Chỉ tại pé tích cực tham gia chạy theo quả bóng quá nên ko đc đi thi ....hjxhjx...Vì thế chả đc tiếp sức!!!
Mấy anh chị cực quá! 12h trưa đứng giang nắng đón sĩ tử, thế mà vào ảnh vẫn tươi cười, em đây nể phục. @Anh Nhàn : hàm răng không thể lẫn lộn vào ai
Trưa hôm đó mình ra nhà có ghé chổ anh em ở bến xe chơi thấy tình cảnh ở đó cũng nhộn nhịp đông vui lắm,Trời thì nắng nống,ăn thì phải ăn cơm hộp trong cảnh người đứng người ngồi.Dù trời nắng nhưng anh em vẩn rất nhiệt tình miễn sao có xe 74 chạy vào bến là có người TSMT.Nhưng mình có góp ý các bạn lần sau tiếp sức thì hạn chế dùng máy ảnh,Không biết các bạn chụp ảnh nhiều như thế để loàm gì nhưng mọi người ngoài nhìn vào khó nhìn lắm.Hôm đó tiếp sức 1 người mà 2 cái máy ảnh cứ chụp mãi làm các bạn thí sinh phải ngại ngùng lúc nói chuyện với người của TSMT vì đây là lần đầu tiên các bạn xa nhà nên gặp nhiều bở ngở.Góp ý nhỏ cá nhân có gì sai mọi người bỏ wa.thank
Part 2 gấp đi, part 1 anh Đức post rồi Còn cái ảnh hàm răng, E chụp vào định post lên mục câu đố, mà chắc người ta biết hết rồi nên thôi, nghĩ luôn..
có lão hứa thất hoài nữa này.... vui nhở. vài bữa e đi thi đh, chắc cũng nhờ mấy a chị này qá...