Chiều tối hum qua, chiến trường BlackBerry PhanRang city tan tác vì cuộc khủng hoảng mang tên Vodka Cầy tơ. Cơn mưa chiều nặng hạt ko làm lung lay ý chí của anh em Hội Blackberry Phan Rang city. Đoàn kết là sức mạnh. Tăng 2 và 3 do ham chiến nên ko chộp được. Cuộc chơi kết thúc lúc 1h30 sáng... Hình hơi cùi do chụp bằng BB8310.
Chỉ đua đòi post lên cho bằng anh bằng em thôi.... Anh em xa gần có cơ hội ghé PR chén chú chén anh nhé!
Iêm vốn ko ăn được thịt Cầy nhưng thấy cũng nuốt nứơc méng liên tục. Nhờ hồi xưa đi nhậu với đại gia No.1 với eng Siêu Ngốc, iêm cũng định nếm thử một miếng xem thế nào, nhưng ngại quá vì lúc đầu đã nói ko ăn...
Lần sau chip iu cứ mạnh dạn đi ha... Thịt chó mắn tôm.... ôi món xáo măng thì tuyệt vời.... Càng nhắc càng thấy ngon!
Chắc do máy chụp nên e thấy ko ngon bằng thịt chó Nam Giang lại ko thấy em Cầy Hong nơi, mì ổ nóng chấm nước cầy hong là ngon nhất mà
Trong ni nỏ có cầy hong mô T nờ... Ku tốt bụng: ghi lại đó hen... anh vẫn khoái tiết canh thỏ hơn tề...
Sống trên đời không ăn miếng dồi chó Chết không có mà ăn vậy anh chị em ta cứ thử vô tư đi biết đâu mấy chị lại có làn da đẹp(nghe nói gái Hàn cuốc ăn thịt chó nhiều nên có da đẹp vậy đó) @ADV:cảm ơn chú đã cho ta nhớ lại mồi ngon xưa nhưng giờ là dĩ vãng rồi,có nhiều món ngon hơn nên ta chuyển món rồi