Gio Hải ơi ? chiều nay ta nhớ em!

Discussion in 'Gio Linh' started by huuluat, Jul 10, 2010.

  1. huuluat Thành viên

    Tình yêu tôi bắt đầu từ đó
    Từ một buổi chiều biển nắng hoàng hôn
    Ở nơi đó bờ cát dài xa tít tắp
    Hàng phi lao đứng gác biển trăm năm
    Đường quốc phòng vươn mình ra biển lớn
    Nối nhịp con người từ mọi miền gần xa…
    ---------------
    Ôi Gio Hải chiều nay Ta lại nhớ
    Những kỉ niệm cứ giăng đầy trong ký ức
    Dáng em cười như hoa nở mùa xuân
    E ấp nhìn và đôi môi phụng phịu
    Cháy lòng anh người lữ khách tha hương.
    ---------------
    Biển chiều nay như đang cồn cào dậy sóng
    Vẫy chào anh trong phút dây trở lại
    Sau những ngày dài vất vả li tan
    Bờ cát dài nằm yên yên suy nghĩ
    Dáng phảng phiu tha thiết bao điều
    Biễn vẫn thế và Gio Hải ngàn năm vẫn thế
    Nhưng vu vơ anh lấm tấm nỗi buồn
    Không có em trong biển chiều hoang vắng………

    Ta ra đi mang mối tình dang dở
    Để bây giờ mang nỗi buồn lê thê……
    Nhớ em! Cần Thơ.7/6/2010
    Lãng Tử likes this.
  2. sim_dongha Thành viên

    hay hay . hay đấy ................
    nghe cũng đc ................
  3. huuluat Thành viên

    Bạn có về Gio Hải tắm ko?
  4. Chuotpro_hqlaocai Thành viên


    ở Cần Thơ lun àh? Xa nhỉ...giống tui :-*B-)...ở đầu kia đất nước
  5. sim_dongha Thành viên

    Biễn Gio Hãi đường đi mùa này bụi quá........
    nên ko muốn về tắm nơi :|
  6. trandinhyen Thành viên

    Đi đường Gio Việt đảm bảo không có bụi
  7. trandinhyen Thành viên

    Gio Hải luôn hả ?................

Share This Page