Part 2 : KAraoke Đông hà NGũ quái SÀi Gòn, 5 con ma men Cặp đôi hoàn hảo :"> Trong khi anh em hăng say chiến đấu, thì 2 tên này rủ rỉ rù rì :> Còn đồng chí này thì ...
Part 3 : Nhà anh Vượnglv Tập kết sau khi vượt 1200km đừong Trường Sơn huyền thoại :> Sau bao vất vả cuối cùng cũng đã tới nơi Chưa kịp nghĩ ngơi, thì 3 chàng trai này đã sà vào Cổ bàn bày ra, anh Vuong đã cho anh em một bữa no , quá sứong . Tiếc cho những ai không đi Gia đình trẻ: Vuonglv, xuxu bé, ngừoi thứ 3 ? ? ? TRời mưa quá ta di chuyển vào trong nào Long mr mai, anh Vượng lv, bé Đào ?? ? , Quách An AN :> Tuấn lạng. Lốp pro. longbeo, em giai anh Vượng ( chưa vợ ) Tàn tiệc No và say
Để chụp dc tấm ảnh khiến nhiều ng` "thèm thuồng" này thì mình đã phải leo lên ghế để chụp quả là ko bõ sức
Công nhận Trằm Trà Lộc có nhiều "khỉ" ghê, mà sao mấy bạn ăn uống đạm bạc thế, đi xa thế mà ăn có mỗi con cá à, phải ăn nhiều vào để lấy năng lượng leo trèo chứ vả lại không thấy uổng công sức đi xa sao. ăn ít rứa họ cười dân thành phố bọn mình chết, còn nữa, sao lại uống huda chai (dở òm) mà uống chi mà ít rứa, 8 ông mà uống có 1 két à Cho hỏi mấy người trèo lên cây làm gì vậy?
@bạn Nam: người ta đi thăm quan thư giản là chính, chứ ăn uống chẳng qua chỉ là thứ yếu thôi ku nờ. Đi chơi xa mới có cái thú vui của nó, chơ ăn uống thì ngày nào chả ăn hở ku
@NAM: Chào người cũ, cái tính vẫn chưa chịu bỏ a? ko đi, ko biết xin im cho. Làm như ko ai biết mình là ai đấy?? Ko dám ăn sang như ai đó, chỉ có con gà, con cá đưa bia thôi,uống bia gì miễn vui là dc, uống ken thì ngon đấy, sang đấy mà ko có bạn hay chỉ toàn lũ bâu xâu nói trạng thì cũng vậy thôi a. 8 ông 1 két?? vì sao lại biết là 1 két? có biết đếm ko? có ai vào nói cho ng` này biết với kìa
Chú là éo gì mà nói này nói nọ, cái topic là "Gặp mặt thân mật" to đùng đó không chộ à...Hay là chú bị đui hả....Ăn gì uống gì thì éo liên quan đến chú, miễn sao anh chị em ở đây cảm thấy vui vẻ là được. Còn chú muốn thể hiện cái mác của dân "thành phố" thì sao chú éo đăng kí đi cùng anh chị em rồi thể hiện.....
@Nam: Răng hôm qua bác không đi mà kêu ken ra 1 mình cụng Huda với tụi nj cho biết đẳng cấp dân Thành Phố cấy. Chắc khi nớ thấy đẳng cấp Thành Phố rỏ rệt hè