Số lượng thành viên tham gia: 23 Sau bao lo lắng của mọi người về điều kiện thời tiết,sáng 18/07/2010 trời đẹp như chưa từng đẹp hơn, ở Đông Hà ko mưa, ko nắng. 7h10' Lãng Tử và My 2! đã có mặt ở Bưu điện tp Đông Hà để đợi mọi người tập trung, ở đây mọi ng` cao su ghê quá nên 7h30 mới thấy thêm Cà Chua và Nyt, LT tiếp tục rút máy ra gọi 1 hồi nữa mới thấy thêm changtraitotbung và bạn, Mr Minh,Chip, Mr Mai, cuong.pro, bé Đào, lát sau có thêm Rika (nhưng có việc riêng nên tới tập trung cho có "hơi" rùi về),nhận dc tin nhắn của mvhung báo bận,gọi cho miss.zebra ko dc,8h30 cả đoàn bắt đầu xuất phát vào Trằm Trà Lộc. Đến tx Quảng Trị thì Mr Minh đón dc k4t3ken,1 lúc sau thì chiếc AirBlade của Ngocdangqtvn và Dungsmile cũng nhập đoàn. Tới Trằm, không khí mát mẻ, nắng dìu dịu, mọi ng` tranh thủ dạo mát và chọn mồi. 1 lúc sau thì meocon gọi, nhưng cũng ko tới.Loppro và longbeo gọi cho LT và có mặt ở Trằm ngay,rồi Wind ngay sau đó đã lao vô bàn nhậu Rồi sau màn giới thiệu thành viên của từng người thì kẻ ăn, ng` uống, nói cười zui zẻ. Sau 1 hồi đánh chén, tranh giành mồi của 2 phe "nước ngọt" và "bia" thì một số thành viên tranh thủ nghĩ ngơi và đi ngắm cảnh Trằm, xem khỉ, chụp ảnh kỷ niệm. Khoảng 12h trưa thì Công Hoài 74 và bầu đoàn...thê tử cũng xuất hiện, gồm muckho và 1 bạn nữ nữa. 1h30 bắt đầu kéo nhau ra Đông Hà hát karaoke ở quán Thư Giãn... Lúc này có thêm Dream II, phuong_cua và hoangkim tham gia. 3h30 giải tán, nhưng thực ra là kéo nhau lên nhà anh Vuonglv để mừng đầy tháng cháu thứ 2 của anh... Đường xa vất vả, xe hư và hết xăng làm mọi ng` lo lắng dữ lắm, nhưng niềm vui của a Vượng và cái bụng đói đã làm anh em quên hết và lại lao vô ăn Với cái bàn tiệc thế này thì... Tối mịt mờ, dù vẫn còn ham vui, nhưng mọi ng` đành phải kéo nhau về kẻo trời tối ko ra được làng. Mọi ng` dắt nhau về, an toàn tuyệt đối. LT spam tin nhắn cho mọi những ai đi đường xa và đều nhận dc tin nhắn trả lời là: "Đã về nhà an toàn, mọi ng` yên tâm". Tổng cộng 22 thành viên tham gia. Tuyên dương: Wind (chạy từ Huế ra để tham gia), dungsmile và ngocdangqtvn (có công dẫn đường và nhiệt tình chạy ngược ra ĐH rồi lên Cam Lộ chơi tiếp). Phê bình: tất cả những ai đăng ký mà ko tham gia, dù bất cứ lý do gì. --------------- Đối với LT thì 1 offline vui vẻ! còn bạn?
Với miềng lần nào tham gia off QTN cũng có những niềm vui và kỷ niệm riêng. Đôi lúc lại nhớ lại những lần offline trước, có những khuôn mặt quen thuộc (có cả chai lỳ ví dụ như: Cà chua thúi...) và có những người bạn người em chỉ mới gặp lần đầu. Thế nhưng tất cả mọi người đều nói chuyện một cách thân thiết như đã quen nhau từ kiếp chước . Nhưng hơi buồn vì thiếu vắng bóng chị Nghi, ko có chị miềng như mất đi cánh tay trái đắc lực
Vui thì vui thiệt. Mỗi lần off là mỗi lần vui. Về đến nhà lúc 20h45, tắm rửa ăn uống xong định chạy xe vô Huế nhưng ông già không cho..... Sáng ni đang ngủ ngon thì bị cái điện thoại cùi bắp kêu dậy lúc 4h sáng......Haizzzzz, chạy xe vô Huế cà xong phê đả đời trời mới sáng......trao đổi với khách hàng xong lại chạy xe vô ĐN.....mệt vãi chưỡng luôn.....vô tới cty thì người không ra người ngợm không ra ngợm, cái mặt thì cứ ngu ngu......nỏ mần được chi hết nên sếp chi nghỉ... Gữi lời cảm ơn đến anh chị em Box Đông Hà......
Nghe kể hoành tráng quá lun...Thằng Lảng Tử cùi mít ni đi mô cũng ôm cái nớ bên tay hèn chi cứ *** tay hay mỏi... Tay mà dùng làm nớ k mỏi mới lạ... @Chip e: đi chơi có tỏm tèm được cái chi k e, thấy "***" rứa mà k được chi uổng hè
Anh Hưng: em đi chơi thư giản là chính thôi mờ, chứ có tỏm tèm chi mô, nhưng bùn một nỗi không tò tè được cấy chi hết, đi 1 mình lại về 1 mình rứa đỏ. Bưa hi, ước chi lúc nớ có anh thì hay biết mấy anh Hưng nhỉ
hôm qua đi nhớ nhất cảnh xe anh mr.mai bị hư xe và cảnh loppro dẫn đường về quảng trị gần nhất mà xa ơi là xa............... lần sau chắc không dám nhờ dẫn đường nữa ....
Hix, lên nhà anh vuongvl ăn sướng vậy à, buồn thật, mẹ ko réo về có chuyện gấp thì còn no bụng đc rùi, dù sao về nhà có 1 kí mực nang còn đỡ. Rất cảm ơn box ĐH đã cho ken 1 kĩ niệm khó phai, chơi ấm cúng và rất vui vẽ, rất chi là ấn tượng với ACE ngày đó, tiếc rằng hôm nớ ko có cặp bài trùng để song ca, nên có bể dĩa hơi nhìu, thành thật xin lỗi anh, chị, em nhìu nhìu . Mong sao Tuấn vào ĐN một bữa để phục hận, Tuấn ơi, Ken khắc cốt ghi tâm mối hận đó vào tym rùi, hẹn ở Sông Hàn bạn nhé
Ko phải xa mô Dung ơi! Do Dung mới đi lần đầu nên có cảm giác xa đó, chứ bt Lop đi là đi đg đó đó. Đi 1 tý là ra QT ah @Ken: Nhà anh Vuonglv chứ không phải Vuongvl mô Ken nghe!
222, chắc mọi người k nhớ mình. hi. đi chơi cùng mà chưa kịp chào hỏi, làm wen j nhìu. sr hey, cũng do hơi ngại ngại. rất vui vì đc gặp mọi người nha.
Hjz2 hum qua 2 đứa miềng ở lại " sữa" xe cho anh Mr.Mai bất mệt ik hj, rứa mà mấy người ngồi trong nhà eng Vượng sướng chưa tề,nhìn hình mà tiếc đứt rọt, miềng vô bơ trời túi zoy nên ko còn kí chi hết hjz2 Còn thằng ku Lop hén chỉ kí đường về Quảng trị gần quá nhỉ hjz2 Với bi giờ tau mới biết mi cũng máu tốc độ hèo, ngồi sau xe tau mà cứ vẹ tau chạy nhanh, không chạy nhanh là ôm eo
Thì tại chưa quen nên hơi mỏi, chơ đã đc như anh mô Đi trốn là càng bị phạt nữa đó, lần sau nhớ tham gia và tìm cách chuộc lỗi là dc Trò chạy xe lòng vòng vui thiệt nhưng lần sau e ko chơi nữa mô Răng hôm qua ko nói rứa để mần cho luôn mà đợi vô ĐN lâu lắc rứa, vô ĐN để hội đồng cho dễ à khun dữ hè. À, chị ni đội mũ rộng vành đi với anh Hoài phải ko hè??? hê lô chị chào mừng chị đến với QTN>
Ghi nhận phê bình của anh LT... Miu xin lỗi... Thấy mọi người vui vẻ miu cũng thèm lắm... Ở nhà cập nhật tin tức liên tục từ anh Mr.Minh mà muốn bay thẳng ra QT...tiếc là...mama ko cho với lý do: Sốt chưa khỏi...Nắng mới ..Miễn ra ngoài....(Kết quả là cả ngày bị nhốt trong nhà với ổ khoá nằm trái phía ngoài đường....huhu)