Tuổi mới, suy nghĩ mới hi vọng em sẽ đạt được thành công. Xấp xỉ cái tuổi lấy chồng được rồi đó em nờ... lo mà xích cổ thằng nào về ra mắt đi thôi!
Thứ 2 là ngày đầu tuần, đọc xong cái comment trên thấy yêu đời hơn tý tẹo. Mục tiêu năm ni, miềng có người yêu để 2 năm sau miềng lấy chồng Đơn giản thế mà ko biết có thực hiện được hay ko nữa!
Thứ 2 rồi đến thứ 3, một ngày, một tuần, một tháng trôi qua thật nhanh. Mới đó mà miềng chuẩn bị nhận lương rồi nhỉ . Hết tháng rồi hết năm, thời gian dạo này trôi nhanh hơn mức bình thường. Trời vẫn còn nắng, bây giờ mà được ngồi dưới biển thì mát mẽ biết mấy Ngó bộ miềng dạo này yêu đời quá hay sao mà tâm trạng cứ hay mơ tưởng . Mà nếu thế thật thì vui biết mấy, sống hết mình vì mọi thứ, để rồi chẳng phải ân hận về một điều gì cả. Có những thứ cứ nghĩ sẽ rất khó vượt qua, nhưng rồi nó cũng qua, khi tỉnh tâm lại để có thể suy nghĩ mọi thứ, và để tìm thấy câu trả lời cho những suy nghĩ trong đầu. Chưa già đến mức ko thể yêu, không trẻ đến mức phải vội vàng đi theo xu hướng. Miềng sẽ sống từ từ, ko gấp gáp, sẽ tìm kiếm những điều mới mẽ, sẽ mở lòng đón nhận những yêu thương, sẽ luôn luôn mĩm cười với khó khăn và buồn bã. Triết lý con cua này giúp bản thân bước ra khỏi vũng bùn đau khổ, bước ra khỏi con đường mòn, để rẽ sang một con đường đi mới....fighting!
Một nhịn có vẻ cuộc sống của cậu khổ quá hè. Cũng tự biết an ủi mình. Cậu đúng là người rất giỏi. Cậu có quá nhiều thứ để hạnh phúc. Vậy mà..... chán Đừng hỏi vì sao người ta phụ mình Mà hảy hỏi mình đã đúng chưa? tại sao mình giúp người ta? Giúp người ta mình có được gì hay không? Mình giúp đỡ người ta ma minh có đòi hỏi gì không? Thái độ của mình ra sao? Tớ cũng không mún làm cậu buồn. Mà có lam cậu buồn thì cũng chưa chắc là cậu đã buồn. Nhưng tớ thấy cậu vậy nên tớ góp ý thôi. Trường hợp của cậu tớ trải qua nhiều rồi. Tặng cậu mấy câu này nghe chơi. Bình tỉnh tự tin đừng cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau Nếu có thể mình rất muốn làm quen với bạn. mình là người con xa quê hương nên rất nhớ nhà. Muốn có ai đó để làm bạn có ai đó để tâm sự. Nếu được thi liên theo YM cho mình vjrut_love honhop@gmail.com
Tớ ko biết bạn là ai những cám ơn bạn đã dành một chút thời gian đọc những entry trên! Cuộc sống ai cũng có nỗi niềm riêng, có người hạnh phúc, có người lại không được may mắn cho lắm. Nhưng sống phải biết nhìn lại con đường mình đã đi qua, để tìm thấy những con đường mới hạnh phúc hơn, để tìm thấy chính bản thân mình sau tất cả những ngày đã qua.
Đã bảo là ko uống beer nữa để kiếm chồng..Thế mà hôm qua đi ăn đám cưới con bạn học cùng lớp, quất liên tục mấy ly để rồi xĩn như con cá chình, nằm ngủ một giấc dậy rồi đi làm. Đi làm cũng ko yên thân, chiều phải đi tiếp khách với các sếp, quất thêm mất ly nữa..>kết quả tối qua đầu thì đau như búa bổ, ngủ một giấc sáng dậy vẫn còn đau đầu Thôi lần cuối cho một cuộc tình beer, từ nay iêm xin thề ko đụng một giọt beer nào hết!
Lòng chợt bình yên! Một năm có bốn mùa, xuân qua thu đến, hè về đông sang. Con người miềng luôn tồn tại 4 mùa trong 1 ngày
Ai nói cho pé Chip là 1 năm có 4 mùa. Tầm bậy tầm bạ không à, một năm chỉ có 2 mùa thui, có chô thì mùa mưa với mừa nắng, có chổ thì.... Có nghe bài hát quê em 2 mùa khoai sắn chưa kekekeekekeke
eng ni thiệt là ----------------- Hôm nay trời đẹp đến lạ lùng, sau cơn mưa lúc nào trời cũng đẹp hơn rất nhiều. Trời đẹp, tâm trạng tốt...bắt đầu ngày mới thôi! Chào buổi sáng! Chào luôn mọi người
Giờ thì bùn dệ sợ nhưng lại là bùn đời, hic hic ---- Nhớ người iu củ, nhớ da diết, nhớ cồn cào nhưng chỉ nhớ thôi, vì bản thân đã tự hứa sẽ ko gặp lại Rồi tự nhiên sếp gọi đi ăn thịt vịt, miềng mờng dệ sợ, hôm ni thèm thịt vịt Sếp muôn năm!
Chẳng có gì để viết, con người ngày càng trở nên khô khan! Đôi lúc tâm trạng lắm, nhưng lại không thể diển đạt bằng lời. Thôi thì giữ lại cho bản thân miềng vậy!
anh Long thật lag ------------ Ngày chủ nhật! Chủ nhật nào cũng như nhau nhỉ, sáng ngủ nướng, thức dậy đi chợ, tha hồ mua những gì mình thích ăn Một ngày không công việc thật sướng, ước chi miềng giàu có rồi làm bà chủ thì sướng nhỉ FL miềng dzề, vui hơn trước tẹo vì có người chở đi chơi
Đúng thiệt là, đã bảo là miêng ko biết vậy mà cứ ép đến mức phải cãi chắc rồi mới thôi Bưa quá rồi Lâu ni vẫn cái câu " Tìm một con đường, tìm một lối đi.." cuối cùng con đường, lối đi của miềng lại chủn bị bước sẽ thế này đây. Nhưng chuẩn bị thôi chơ miềng vẫn chưa bước đi, có thể sẽ ko đi trên con đường đó, và sẽ rẽ sang một con đường khác. Nhưng con đường ma quái ấy cứ bám lấy miềng, bây giờ phải bản lĩnh, mạnh mẽ lê từng bước sang con đường khác, con đường bằng phẳng, hạnh phúc cho rồi --------- Công việc, gia đình, tình cảm cứ chi phối hết khoảng thời gian của miềng Haizz ước gì mình trở về 5 năm về trước nhỉ?
Bực mình đủ thứ chuyện Thôi đi xã xì chét cái đã...ahhaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
"Mơ một hạnh phúc" ------ Niềm vui cũng đã nhạt màu... Bao buồn vui giấu kín... Mơ một hạnh phúc... Ấm áp nơi con tim anh... Có quá lớn lao ko anh... Và sẽ luôn được gần bên anh... Sáng ra đã chất chứa nhiều thứ cảm xúc, mở những bài hát yêu thích mà thấy cuộc sống của mình vốn não nề thế này hay sao?
Hôm ni định về sớm, ko la cà, vậy mà giờ này còn ngồi ở VP chiến đấu ác liệt với ITS. Muốn đánh cho ITS một trận nhừ người vì cái tội làm mình điên Sức cạn, lực kiệt... Lê từng bước về nhà nằm nghĩ lấy lại tin thần
Lại một ngày nữa chứa đủ thứ cảm xúc... Không hẳn buồn, nhưng sao vẫn thấy trống trãi đến lạ kỳ... Đến bản thân mình còn chưa hiểu nỗi mình.. Không hy vọng người khác sẽ hiểu...
Họp hành triền miên, 11h còn họp, họp cái nỗi gì khi bụng đói meo, thôi đi kiếm cái chi bỏ bụng còn đi họp với hành Đi họp cái đã, tẹo về viết tiếp Mình lại đi sai đường