HÀng sưu tầm Đến cây số 0 của tuyến đường Cửa Việt - Đông Hà trong một ngày hè đổ lửa Nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Những bãi tắm vắng bóng người Cả thị trấn đang vào mùa xây dựng. Lúc mặt trời gần tắt cũng là lúc Cửa Việt trở nên nhộn nhịp hơn Nhà khách của Tỉnh Đoàn Quảng Trị nằm ở vị trí trung tâm, là nơi lí tưởng để lưu trú Cuộc sống lao động vẫn diễn ra dưới cái nắng khắc nghiệt. Một mẽ trìa vừa mới hoàn thành. Chiều về, bến cảng vẫn bình lặng. Một vài con tàu nhỏ cập cảng để chở thạch cao xuất khẩu giúp nước bạn Lào Một chiếc cầu vừa được xây dựng. Tương lai sẽ có một tuyến đường nối liền từ Cửa Tùng - Cửa Việt - Thị xã Quảng Trị cho đến QL49B của Thừa Thiên Huế Mực 1kg từ 100 - 120k Cá hồng, cá mú 1kg từ 150 - 160k Tuy không phong phú như các vùng miền khác nhưng có thể khẳng định hải sản ở vùng đất này giá cả rất dễ chịu Dĩa mực 50k Nồi cháo cá mú 100k (3 con 0,7kg) Chỉ cần bỏ ra tầm 200k bạn có thể có một bữa no và chưa say cho 4 người, nếu muốn say thì gọi thêm bia 1 chai huda giá chỉ 6,5k Nhà khách Tỉnh Đoàn Quảng Trị là nơi thường xuyên diễn ra các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ của thanh niên QT với các bạn sinh viên của các trường đại học trên cả nước nên đến đây bạn có thể tham gia vào các đên văn nghệ, những hoạt động từ thiện hay những đêm lửa trại sôi động với tinh thần tuổi trẻ
Thấy mực lại nhớ về biển Triệu Lăng thật, ăn mực hấp ở đó thì hết chê vô mô được, chỉ tội ăn xong đánh răng gần chết
Giá đó năm 2009 rồi, Giá của năm 2010 là thế này: Mực: 130k/kg Ghẹ : 80k/kg (ghẹ như là ghẹ em cua chơ ko phải "ghẹ" tê mô nghe) Cá : dao động từ 150k - 300k/kg (Tuỳ loại cá mà có các loại giá khác nhau) Beer Huda: 7k/chai ... Nói chung là giá cả ở biển Cửa Việt vẫn dễ chịu, chịu khó đi xa hơn tý ra biển Gio Hải thì giá cả có chút thấp hơn
Nhà em í gần chổ ni thì phải Miềng mới về có 1 lần hồi 1998 chừ hơn 10 năm rồi nỏ biết ra răng.... Anh sẽ về nhất định sẽ về!
Bãi biển Cửa Việt thuộc thôn Tân Lợi, xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Ko có liên quan tới Triệu Phong mô anh.
Bên kia cây cầu bên kia Cửa Việt mới là TP còn chổ chụp nớ là thuộc Gio Linh! N kuteo: Chém anh thiệt hử? Ken: Nỏ dám là anh hùng mô...
giá ni là ngày bình thường thôi chơ những ngày lễ tết vẫn có những người cầm dao, thớt chuẩn bị chặt chém.Than ôi
Hiện tại Cửa Việt có 2 bờ: Bờ Nam Cửa Việt thuộc Thôn Phú Hội (Phó Hội) - Triệu An - Triệu Phong và Bờ Bắc Cửa Việt thuộc thôn Tân Lợi, xã Gio Việt, huyện Gio Linh được thông với nhau bởi cây cầu vừa mới xây hoàn thành. @Eng Cùa: Nhà em í khung phải nằm gần chổ ni, và nói như Guest là chính xác "Có cí thằng nớ cầm dao đứng chờ sẵn" @All: Hiện tại bên bờ Nam đang mở rộng một bải tắm phía gần chổ đèn hải đăng, khi nào có dịp mọi người ghé thử coi.....
Không có bao giờ đẹp như hum nay! Mới bít được một điều thú vị... Anh mà nói ra mấy đứa bây sẽ nhảy ngược lên cho mà coi! hố hố