Mối tình đầu có liệu có phải là mối tình cuối?

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Rain, 28/3/06.

  1. Rain Guest

    Theo như số liệu thống kê thì chỉ có 10% mối tình đầu đi tới hôn nhân, còn lại đa phần những mối tình đầu đều kết thúc bởi chia tay. Mối tình đầu kết thúc bởi chia tay cũng do những nguyên nhân tất yếu khách quan của nó!
    Nhưng theo bạn vì sao những mối tình đầu thường kết thúc bởi chia tay?


    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    + Trong tâm hồn mỗi con người, mấy ai không giành một góc để lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về mối tình đầu trong sáng nhất nhưng cũng ít bền vững nhất. Đúng vậy, mối tình đầu tuy rất đẹp, nhưng hiếm khi thành công và dẫn tới hôn nhân.

    Tuy không phải mối tình đầu nào cũng dẫn đến sự tan vỡ, người ta ước tính rằng có khoảng 10% mối tình đầu dẫn đến thành công và kết thúc bằng cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đó là những mối tình được các bạn cùng nhau vun đắp, tôi luyện trong than hồng của cuộc sống và làm cho nó bám rễ trong thực tế.

    Còn lại, tới 90% mối tình đầu là không thành công. Song các bạn đừng coi đó là một thất bại nặng nề, mà đẩy nó lên thành một bi kịch của cuộc đời. Hãy coi đó là một cuộc "tập dượt" đầu tiên, một bài học đầu tiên của tình yêu, giống như một chú chim non tập bay loạng choạng trước khi cất cánh bay vào bầu trời xanh cao vút.

    + Ai cũng có một mối tình đầu của mình. Mình cũng vậy.
    Hồi mới đi học về, mình cũng đã quen một người, tụi mình đã có những khoảng thời gian, những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau. Bọm mình đã yêu nhau hơn 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, mình cũng nghe nhiều người nói rằng: Tình đầu không thể là tình cuối, nhưng lúc đó cả hai đứa đều không nghĩ vậy, mình tin vào tình yêu của mình.
    Thế rồi, bọn mình chia tay, lý do thì không tiện nói ra, nhưng bây giờ mình cũng nghĩ rằng: Tình đầu dù có đẹp đến mấy, cũng hiếm khi đi đến một kết cục tốt đẹp.

    + Thực ra không phải tất cả mối tình đầu đều kết thúc bởi một kết quả buồn. Cũng có nhiều người chỉ yêu có một lần, rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nhưng tỷ lệ của những người đó không nhiều. Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ nguyên nhân là do khi người ta tìm đến tình yêu lần đầu tiên, người ta chưa đủ "kinh nghiệm" để suy nghĩ về tình yêu một cách thực sự chính chắn. Thường thì những người đến với mối tình đầu bao giờ cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp mà ít lường được những va vấp trong tình yêu, nên đến khi gặp chuyện gì thường thất vọng và ít cố gắng hơn. Hậu quả là có ít người đạt được điều mình mong muốn.
    Qua đây mình cũng hy vọng các bạn gặp được tình đầu của mình thì cố gắng làm sao đó gìn giữ tình cảm, vì mình nghĩ nếu như ai yêu nhau lần đầu mà thành công thì có lẽ người đó sẽ rất hạnh phúc.

    Cuối cùng, mình xin được chép lại đây bài thơ mình rất thích, cũng nói về mối tình đầu:

    Hai Sắc Hoa Tigôn

    (T.T.K.H)

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa - dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

    Thuở đó nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    người ấy- Cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người...

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Tôi nhớ người xưa đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi...

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu - hoa đỏ rụng - chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ?
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

    Còn các bạn? Ý kiến thế nào?
  2. kehuydiet Guest

    cái này thì tùy vào tình cảm của hai người thui ah !!! còn theo tui nghỉ mối tình đầu thường kết thúc bằng chia tay là vì : họ cảm thấy chán nản khi đã yêu nhau , vì cuộc sống , vì những đổi thay của từng người sau một thời gian yêu nhau ..... nói chung là rất nhiều lý do , ko thể nói ra hết , mổi người có một cách nghỉ riêng ....
  3. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    thank anh dũng vì bài thơ
    à anh cho em hỏi ..vợ sắp cưới của anh ý có phải là first love của anh ko ? ^^
  4. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(forever only love @ Mar 28 2006, 08:18 PM) [snapback]8657[/snapback]</div>
    Rất tiếc là không phải! Mình đã nói trên kia rồi mà!
  5. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi không ý kiến, vì Vi chưa yêu nên chưa biết (Vi còn ngây thơ lém, chả biết gì chỉ biết yêu thôi :d).

    Thân
  6. thanhlan Guest

    tình đầu là tình cuối!!! điều đó ai cũng có thể nói được khi đang yêu nhưng để đi đến một kết thúc tốt đẹp hiển nhiên không phải ai cũng làm được. chuyện tình của em cũng vậy... yêu nhau thắm thiết thề hẹn non sông nhưng cuối cùng cũng phải nhận lấy hai chữ chia ly là gì... bởi một lý do rất đơn giản là cả hai đứa không kiên quyết để rồi...(xin lỗi vì ko nói rõ được)

    @: cảm ơn anh dũng vì bài thơ cái tên TTKH dường như em đã lãng quên từ 2 năm trước rồi nhưng nếu được anh có thể post cho em bài thơ màu máu ti gôn không anh:) cảm ơn anh trước
  7. Rain Guest

    <div class='quotetop'></div>
    Màu máu Tigôn
    Thơ/lời: TTKH

    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dở dang
    Màu Máu Tigôn đã biến sắc
    Tìm người yêu cũng phủ màu tang

    Làm sao quên được thưở ban đầu
    Khi cánh Tigôn đã khắc sâu
    Một cánh hoa xưa màu hy vọng
    Nay còn dư ảnh trái tim đau

    Người yêu hỡi người yêu của tôi hỡi
    Người yêu hỡi em giết chết một đời
    Dưới mộ sâu đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi

    Làm sao quên được nét môi cười
    Vẫn nhớ chuyện tình mãi thế thôi
    Thôi em hãy giữ cành hoa úa
    Kỷ niệm ngày năm một cuộc tình
  8. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    anh còn bài nào của nữ sĩ này ko anh.....pot cho em luôn đi
    em đnag thất tình ^^
  9. kehuydiet Guest

    tặng cậu nè !!! đừng buồn nửa nhen !! buồn để làm gì đâu !!! vui lên đi nhen !!!
    Không có em, những đêm buồn cô lẻ
    Thấy lòng mình quạnh vắng nỗi đơn côi
    Tại vì em cho anh nhớ một người
    Rồi thơ thẩn thả hồn theo mây gió

    Không có em, lấy ai anh bày tỏ???
    Để một lần ta ngỏ tiếng yêu đương
    Yêu nhau chưa? Cho nỗi nhớ sầu vương
    Rồi thầm trách, dỗi hờn, sao thay đổi

    Không có em, lấy ai anh chờ đợi???
    Lời tỏ tình anh gói trọn riêng ai
    Chỉ mong sau tình hai đứa kéo dài
    Đừng chia cắt, u hoài theo năm tháng

    Không có em, cho tình thêm vương vấn
    Cho nỗi buồn ray rức lúc tàn canh
    Nói đi em lời âu yếm chân tình
    Đừng ôm ấp nỗi lòng riêng dấu kín

    Không có em, cho mây sầu giăng tím
    Chuyện đôi mình ai biết được ngày mai
    Lỡ mai sau tình hai đứa nhạt phai
    Ai sẽ khóc cho tình duyên không trọn

    Không có em, lấy ai anh đưa đón ???
    Cho đường về thêm trống vắng buồn tênh
    Ai cùng anh theo từng bước gập ghềnh
    Tình nghiệt ngã chỉ buồn thêm kỷ niệm


    [media]http://www.filefarmer.com/2/nhacvungtau10/LinkSeDoi4467/DuaKhoVT/JimmyNguyen/BuonThamGoiTenEm.wma[/media]
  10. thanhlan Guest

    <div class='quotetop'>(Dzungscor @ Mar 29 2006, 10:26 AM) [snapback]8692[/snapback]</div>
    Một cánh hoa tàn, một màu của máu.... trong cuộc tình này máu không thể đổ nhưng huyết lệ lại có thể rơi. mối tình đầu hứa hẹn làm chi để người ra đi người ở lại.
    nếu biết trước ta chẳng thể gần nhau
    thì buổi ban đầu đừng nên gặp gỡ
    nếu biết yêu để rồi đau khổ
    thì ai ơi lưu luyến để thêm sầu...
    chuyện đời là thế có ai biết trước được đâu. nhưng những con tim dại khờ vẫn luôn muốn lún sâu vào những chuyện tình mà không phải là tình, là bạn nhưng không nhận ra đó chỉ là tình bạn để rồi lại chia ly...
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Reng mừ toàn mắc bệnh 13 hết hok vậy nì. Đang nói tinhg đầu tình cuối mừ. mydream thấy ai cũng đầy tâm trạng hết á. Thống kê là thống kê, dẫu là 10% hay còn ít hơn nữa, ai cũng trải qua mối tình đầu của mình. Có được một cái kết đẹp là điều bất cứ ai cũng mong muốn, nhưng nếu firrst love hok phải là một nửa thực sự thì đành phải nhìn nó ra đi, để tiếp tục tìm người yêu mình và mình yêu thật lòng.
  12. ngocanh154 Thành viên

    mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, còn mối tình cuối là mối tình đẹp nhất ???????????
  13. NTT Thành viên

    Chà chà! Kinh nghiệm quá nhỉ :d
  14. -[-Huppy-]- Guest

    Câu hỏi này thì phải hỏi từng người một, có những người mối tình đầu cũng là mối tình cuối, cũng có những người xem mối tình đầu chưa phải là mối tình cuối
    Tùy ở từng người
  15. boys_dongha Thành viên

    cuocsongtuoidep

    Khi em đến mang theo mùa xuân đến

    Khi em đi nỗi nhớ lại quay về

    Giữa đời anh, em đã đến và đi

    Tình bất chợt, nụ hôn đầu ai nhớ?.




    Mùa xuân đến hoa Đào khoe sắc thắm

    Em thẹn thùng khi nói chuyện hôn nhân

    Dẫu mùa xuân đem hạnh phúc đến gần

    Anh vẫn ngốc! Lời tỏ tình dấu kín.




    Để hôm nay trong mỗi lần gặp mặt

    Em mỉm cười sao ngốc thế anh ơi!

    Bởi tình yêu ta phải nói thành lời

    Anh không nói, nên em đành phải bước...




    Dù hôm qua anh là người bội ước

    Cũng xin đời lưu giữ mãi tình yêu

    Hình bóng em và tình đầu dang dở

    Là nhịp đời sống mãi với thời gian./.

    Thơ viết tặng những mối tình đầu dang dở

    Phút chia tay ta không khóc bao giờ

    Chỉ một nỗi buồn vô biên đến lạ

    Cảm giác đau thời trẻ thơ té ngã

    Cái vấp ngã cuộc tình cũng thế này thôi



    Anh với em thật gần mà cũng hóa xa xôi

    Thời gian là phù phiếm bên những đôi tình nhân câm lặng

    Gieo quả ngọt lại gặt về trái đắng

    Uổng công người ba mùa đội nắng đội mưa



    Ba năm dài thấm thoắt thoi đưa

    Hạnh phúc đâu là ván cờ sấp ngửa

    Đặt lên bàn cân rồi cân phân chọn lựa

    Rồi cay đắng rằng em thắng, anh thua



    Trông bóng anh về đường vắng lưa thưa

    Thương một cuộc tình không tìm ra đoạn kết

    Tinh tú sao xa gom về may áo mặc

    Em quấn đầu một màu trắng khăn tang



    Ba năm dài đâu phải chuyện vá quàng

    Em ra đi nợ duyên đầy hai gánh

    Một trả cho anh chữ nợ tình em mang nặng

    Một gửi đến người hai tiếng duyên tơ



    Mối tình đầu còn lại là giấc mơ

    Em viết tặng anh một bài thơ cuối

    Nhớ câu thơ đầu tiên em mơ ngày về làm dâu của mẹ

    Ngờ đâu câu thơ cuối cùng là nước mắt chia li…



    Thôi còn lưu luyến làm chi

    Anh về sông vắng em đi lấy chồng


    (Tặng tôi một thời nông nổi - Tặng bạn qua tuổi hoa niên - Tặng cuộc đời bình yên trong bão tố)

    hoa đầu màu bao giờ chẳng đẹp
    nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
    mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    thật ngọt ngào và thật đắng cay
  16. boys_dongha Thành viên

    Vì sao tình đầu thường tan vỡ ?

    Các câu trả lời không thống nhất với nhau. Nhưng hầu hết đều gán cho tình đầu một "quy luật": Trước sau gì cũng chia tay thôi!

    Những ai trải qua những mối tình đầu không trọn vẹn đều đúc kết ra rằng: "Cái gì mới mẻ thì thường...lạ lẫm. Thế nên đôi khi thiếu kinh nghiệm, và rồi dẫn đến kết quả đáng tiếc...Ngoài ra còn nhiều tác động khác. Có thể là...

    - Cảm xúc đến rồi đi: Lần đầu tiên rung động trước một ai đó, bạn đã vội nhận đó là yêu, thế nên khi có kết quả không mong muốn, bạn lại tiếc: "Giá mà mình đủ "tỉnh táo" để nhận ra đó chỉ là "rung rinh nhất thời" thì "bảo toàn" được tình đầu còn gì!"

    - Muốn trải nghiệm: "Chắc là vì họ muốn từng trải, muốn có thêm mối tình thứ 2 để so sánh, nhưng đến khi biết được mối tình sau không đẹp bằng được tình đầu thì cũng không còn cơ hội để quay lại nữa, đành chia tay vĩnh viễn mối tình đầu tuyệt đẹp...và lại thêm một tình đầu nữa tan vỡ" - truongsonth71 chia sẻ.

    - Trẻ con: "Vì lúc đó, cả 2 vẫn chưa hiểu rõ tình yêu là phải làm gì, phải hi sinh cho nhau những gì, và vì vậy mà cuộc tình tiến đến đổ vỡ khi họ nhận ra ở nhau những ích kỉ cá nhân, những ngây thơ tuổi mới yêu..." - Southern Sea bày tỏ.

    - Hụt hẫng: Để ý đến nhau chỉ vì một số lý do cá nhân chủ quan, và rồi khi phát hiện khuyết điểm của đối phương thì bắt đầu chán. Thường thì tuổi teen dễ thay đổi và không có lập trường vững vàng. Họ thường lấy sự đồng tình của số đông làm mục tiêu phấn đấu.

    - "Ấy" đã trải qua tình đầu: Vì vậy, "họ" có kinh nghiệm hơn bạn. Những chiêu cưa cẩm, tỏ tình thông thường chẳng bao giờ đánh gục được những kẻ "từng trải". Thế là không hợp nhau...

    Nhưng chẳng lẽ tất cả những mối tình đầu đều bị "chết yểu" hay sao? Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nếu như bạn biết:

    - Học hỏi "người đi trước": Bạn thiếu kinh nghiệm? Đừng lo lắng. Chỉ cần quan sát và tìm hiểu, bạn sẽ tích lũy được "kiến thức" về "lĩnh vực" này.

    - Suy nghĩ thật kĩ: Có cảm giác thích người ấy, đừng tỏ tình vội. Hãy đợi ít nhất một tháng để xác định. Trong vòng một tháng, cố tìm hiểu những sở thích cùng quan điểm của "ai kia", bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều. Tuyệt đối đừng để lộ cảm xúc nhé!

    - Khi bạn còn lưỡng lự trước người ấy, tức là bạn chưa muốn quen thật sự, đừng vội "đề nghị". Thích nhau là một chuyện, trở thành một cặp lại là chuyện khác. Bạn còn do dự tức là bạn chưa sẵn sàng. Cứ để cảm xúc "hư hư thực thực" thế mà hay, bạn ạ!

    - Đừng suy nghĩ quá phức tạp: Đôi khi, tình yêu thường làm ta mù quáng. Nhất là tình đầu, bạn chưa chế ngự được cảm xúc nên thường bộc lộ ra ngoài khá nhiều. Điều đó khiến cho những suy nghĩ càng thêm rối rắm và hành động cũng...khó hiểu. Biết rằng tiết chế là rất khó, nhưng bạn hãy cứ để cảm xúc của mình "núp bóng" càng lâu càng tốt. "Ruột để ngoài da" không phải là cách hay. Đừng vội tranh cãi khi chưa thấu suốt vấn đề

    o0o

    Có phải tất cả những mối tình đầu đều tan vỡ? Câu trả lời là: "Chưa có thống kê nào cho thấy tình đầu thường tan vỡ hơn tình sau cả! Chẳng qua là mọi người cứ nghĩ như vậy mà thôi".

Chia sẻ trang này