]Đây là 1 số hình ảnh Huy chụp được hôm QTN ĐN tổng kết đợt tiếp sức mùa thi 2010, vì lý do thất lạc máy ảnh nên giời mới post được mong anh chị em thông cảm nhiều nhiều nha. vì thợ ảnh không chuyên nên ảnh cũng không được đẹp thông cảm thêm cái nữa KHÔ MỘC THẦN CÔNG " XƯƠNG SƯỜN CHẢO" CỦA ANH NHÀN NÌ haiz mỏi cả lưng
Thôi xông, nỏ ý kiến chi! Thất vong quá! Ku M, N, K đừng chửi anh chi mất công! huhu! Cả thằng L nữa.. tụi bay ham chơi quá nỏ quan tâm chi anh! hic!
Trời ơi! cấy thằng ni, mi mần chi rứa thằng tê! bao nhiu anh giang hồ "dao găm" đầy ngực mà mi dám ôm chị Thủy như ri a???
đà nẳng xa nhớ, thế là ta đã xa mày thật rùi. Buồn wa nhưng cũng đành chịu, thấy thèn ku hoài mà nhớ cả đêm chạy về phòng ta ...
@Quangthang: Box Đà Nẵng luôn chào đón mọi người mà mi, đi rồi quay lại với box Đà Nẵng nhé mọi người @Dungsmile: Như thế chưa là gì hết đó em ah Sếp ... Sếp làm gì mà Gà ... lại có ánh mắt "Buồn" như thế hã???
trời ơi, tui có muốn như thế đâu, ai biểu phó nháy nào chụp tui vô làm chi, đã tránh mà còn tránh ko nổi,ẹc ẹc
Lần sau sếp tuyển 1 phó nháy duy nhất chứ như kiểu này thì chết. Lâu lâu hứng lên thì post ặc ặc. Mà công nhận nhìn mình vãi chưởng thật . Mình không đẹp nhưng mình độc, mình không cao nhưng người khác phải liếc nhìn, mình làm sếp vì mình chém gió trùm box .
Mấy anh, mấy chị chơi dữ quá đi, không chịu làm gương cho em út chi hết , chơi ri ai chơi lại nờ, công nhận mấy chị nhà miềng múp rụp, lại xinh tươi nữa .
Em ấn tượng nhất là eng Nhàn rùi đó, kiểu tạo dáng trứơc ống kính rất chi là pro.Eng Nhàn ơi!eng nổi như cồn rứa đó .hihi rứa mới đúng là Sếp box ĐN chơ.
Cái ni phải do em mô anh Nhàn, em nêu lí do là thất lạc máy ảnh rồi phải. Anh đừng tìm phó nháy nữa anh ko thấy pro như em mới nhanh tay chụp được miếng võ " khô mộc thần công xương sườn chưỡng" của anh hã, nhìn thấy hết đỡ