Xa nhà, xa quê giữa đất sài thành...được ăn 1 món quê nhà cay cay mùi ớt thơm thơm mùi ném thì thật là sảng khoái,đó là 1 cảm giác rất rất........ 74FC với nhiều đầu bếp mang đậm phong cách QT, với cháo bột,bánh bột lọc,bún thịt nướng,tiết canh....wa đã wa đã .Post lên cho cả nhà cùng xem nhé và lâu lâu ghé vào nhìn miếng đỡ thèm nè Tiết canh vịt, vịt hoong , heo giả cầy , cháo vịt....
Từ từ bác ...món mới mỗi ngày mà keke để anh em bình loạn tí đã em post nữa nhiều quá bơ bưa răng hihi.thưởng thức từ từ nhé.Thanks nhiều.Ở trên có món hoong vịt do cangcucTung đạo diễn,giả cầy do cangTycuc đạo diễn...
Bác ni vội hè, mỗi ngày một món ăn mà.Tiếp nè bác: Sáo măng vịt,gỏi đu đủ, Tiết canh vịt,gà ta bóp,cá loc um chua...
Tình hình là sau khi toppic này đưa lên thì QTN lụt cục bộ Trung tâm khí tượng thủy văn VN cảnh báo có thể sẽ bằng năm 99 nếu eng V còn post thêm mấy cái nữa ...kekee
Đây là cách cu Vương PR 74fc để tiếp cận con mồi,nhìn cái mặt nham nhở của ông Tý là biết rồi...ha ha
ec ec,tối qua chú mi gà sống đá gà chết nên anh em phục vụ không tận tình,sr nghe,hôm sau qua chêm nước tiếp nghe.Chú Thắng cứ gài hàng làm eng Sỹ thắc mắc phải.
Ẹc.Tham gia 74fc ko dám có ý kiến vì như vậy là trên cả tuyệt vời rồi.Ha ha,Đề nghị tuyển thêm chân dài cho xôm tụ.
Toàn trốn mà nói ; tiếp mấy món nướng nữa nè... Cá ngừ nướng giấy kẽm,tôm nướng, gà nướng,bò lá lốt nướng...
chời ơi ác quá đi, đang đói bụng nhìn ko chịu thấu trời ơi. nhưng vẫn thấy thèm tiết canh với thịt chó hơn. lâi rùi ko về nhà để ăn tiết canh với thịt chó nơi, dù gì quê miềng vẫn là nhứt quả đất, heeeeeeee