Né ra chổ khác, không được cướp chị của ta đi đâu hết á :@, đừng có lôi kéo dụ dỗ nghe, đang sợ mất cả O, mợ, chị, giờ con thêm ông này vào chém gió nữa, thiệt là hết nói đc, @Family: công nhân hôm đó chơi vui thiệt, mà con với ba con mệt quá phải tan sớm, về nằm ngủ ko biết trăng sao chi hết, hết sức lực, mệt nhưng rất vui
Ui, anh Minh đi mà không alo cho em đi theo với, Anh ni thiệt là ..... Thấy mọi người tham gia đông vui thế mà .
Đây là gia đình em đi chơi mà chị, có tổ chức theo qui mô của box đâu nè, rồi củng có dịp offline em kêu ông nội con gửi thiệp cho chị nhá
Đi chơi đâu thế ken??? Đây là 1 hoạt động xã hội mà box Đà Nẵng tham gia. Diễn đàn từ thiện búp sen hồng, có kêu gọi QTN-ĐN tham gia, do 1 số lý do mà BĐH không thông báo kịp cho anh em trên box biết và chỉ liên lạc với 1 số người tích cực và hay online, nên nếu có thiếu sót thì mong các bạn bỏ qua!
Thằng Ken ni hè, có chị gái nhớn thì phải mối cho anh chứ mi giử chị lại mần chi định nuôi tới già hử, đăng ký mần rể nhà ni răng mà phức tạp ri hè,nhào vô bon chen gấp
Lòng rất muốn ra, muốn đem sức lực nhỏ bé của mình chung vui cùng các em, muốn hòa cùng những tiếng cười, những niềm vui cùng các em ... Nhung sao mình không chịu ra ??? Chúc mọi người - mạ mi và ông nội cùng toàn thể mọi người hoàn thành tốt công việc của mình, và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Mọi người cố gắng lên!
Một đêm trung thu buồn da diết . Nằm dài ở nhà xem hết bộ Hunter mà vẫn chưa hết đêm. Năm nay không có hương vị của trung thu gì cả . Chiều nay nghe tin con gái ốm nữa, 9h thì ba nó alo làm mình lo quá. Định vác xe chạy qua, cầm đt alo thì nó cầm máy bảo vẫn ổn. Cả nhà được đứa con gái mà đau xuống làm cả ba với dượng nó lo sốt vó . Cái chuổi ngày chờ đợi này làm mình mệt mỏi quá đi . Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn haizzzzz .
Em ngắm xem chen chân vào được chổ nào thì tia trước đi . ----------------------------------------------------------------------------------------- Như ri mà gọi là trung thu ah? Bánh trung thu đâu? Nước trà đâu? Người yêu đâu? ... Múa lân đâu? Ức chế zệ tốt nhất mình nên xem ngày nào cũng như nhau hết cho khỏe, cho chắc ne cho rồi. Như ri mà gọi là trung thu ah ha? ngày nào cung mượn bia mượn rươu giải sầu, thế mà gọi là trung thu ah? -Nhâu làm gì mà nhậu gớm thế? -Cái đồ não bò, nhậu giết thời gian, nhận quên sầu, nhậu cho vui, nhậu cho tưng tưng, nhậu cho say, nhậu để mà nói chuyện và nhậu để ... quên 1 ai đó! "Nhưng liệu nhậu vào có thực sự được như thế không?". Miệng thì kêu không có tiền, thế mà cứ ăn rồi nhậu, rồi đi chơi khan àh. Bựa nay thành con nợ rồi nợ nhiều quá. Mới nhận lương mà thật sự hết rồi, ức chế zệ ... tội nghiệp chiếc xe, không có tiền dành cho mi . Qua ngày mai mình sẽ khác, đúng không thằng tê
Trung thu nghe tiếng trống càng thêm buồn, nhiều kĩ niệm nó cứ kéo về, chưa có trung thu nào mình lại buồn như ri.
Bình thường thôi cháu ah? phải tự tạo niềm vui cho riêng mình chứ, cần éo gì ng khác mang lại ... Đôi lúc những cái tưởng như là không thể, thì nó lại mang niềm vui, nụ cười cho mình đó . 4 đứa con nít, cầm đèn ông sao, chúng nó chăm chú thắp đèn sáp, nhìn thích thiệt ... rứa mà cười củng được
Hôm nay chở con gái đi xem múa lân. Gặp nhóm Tam Quốc Chí nhảy trên mai hoa thung cũng pro. Có điều tụi nó chạy sô kinh quá, đua theo hộc máu. Ôtô mà nó chạy như ăn cướp mình xe máy mà rượt theo còn ko kịp. Xem chán thì về ăn kem, lại một đêm nữa trôi qua . Mai là ta thể hồi sinh chút ít, có 2 bình HP bơm máu tạm rồi tính tiếp . Sắp đến rồi cố lên xíu nữa. Mong mọi chuyện sẽ trôi qua bình yên.
Chưa làm được gì mà đã đến thứ 5 rồi…ôi nhanh quá…chờ tau chạy theo với…thời gian ơi…hehe…phải refresh lại mà chạy tiếp đi...oh yeah!!!
Tối Trung thu... Chờ bánh nỏ thấy ... Ức! Hứa lèo ... Lại còn "Chị ơi, đi chơi trung thu với em! Em vô ĐN rồi!"... Ức chế! Muốn onl chơi lại bị hết ba rồi mẹ giành máy chơi Pikachu Cuối cùng cũng vào tới ĐN... Cùng chung bầu trời với Gia đình bé xinh thân iu
1 thời gian không được nghe giọng em, thấy nhớ ... tình cờ anh được nghe giọng em, anh lại càng nhớ hơn Thời gian này, mình có được nhiều niềm vui ri mà, thế mà hôm nào củng phải mượn ... 3 cái đồ kích thích đó để quên buồn thế nhỉ Có lúc nào mình nghiện men không hè ??? Không thể ! Hôm nay lại bị anh iu trách nữa rồi, đã lâu lắm rồi chưa đi dạo cùng anh iu! Bựa ni anh iu mình có người iu rồi, nó lơ mình rồi
Bệnh hoạn, thằng ni càng ngày bệnh càng nặng, tau ân hận vì hôm qua mai mối cho mi đi tán gái, haiz ôi cái cuộc đời