Sinh viên và nỗi khổ của việc khác biệt ngôn ngữ

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi Loppro_106, 25/9/10.

  1. Loppro_106 Quản lý box

    Sinh viên thường phải thuyết trình khá nhiều nên để tìm cho mình một đại diện để nói thì là cả một vấn đề. Chẳng lẽ lại để một bạn nói giọng đặc sệt tiếng địa phương để thuyết trình?


    Bước vào thế giới sinh viên nghĩa là teen sẽ phải đối diện với sự thay đổi về môi trường, lối sống… Trong đó, sự khó khăn với khá nhiều sinh viên chính là sự khác nhau giữa những nét văn hóa từng vùng miền, và quan trọng là sự khác nhau về giọng nói.

    Sự khác nhau giữa ngôn ngữ từng miền

    Mỗi một tỉnh thành đều có những nét riêng biệt, sự khác nhau trong cách sống và thói quen thường ít gây khó khăn cho sinh viên, duy chỉ có tiếng nói là thường cản trở. Theo như một số ý kiến của teen thì giọng ở các vùng như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… thường rất khó nghe. Nếu muốn nghe người khác nói gì thì teen phải bảo họ nói chậm, và phải chăm chú nghe thì mới có thể hiểu được những gì họ nói.

    Ngoài ra, mỗi vùng lại sử dụng nhiều ngôn ngữ địa phương nên đôi khi những sinh viên ấy nói ra những từ mà mình chẳng hiểu là từ gì thì teen cũng đừng vội cười. Chẳng hạn như ở Quảng Nam thường có những từ như: ren - gì , rứa hả - thế hả, cái mô - cái nào,…và giọng nói của các bạn í thường rất nặng. Một số teen đùa vui rằng: “Học tiếng Quảng Nam lại khó hơn học tiếng Anh, nghe đã khó rồi huống hồ để bắt chước theo thì quả là kì công” - M.Duyên (SV năm nhất ĐH ngoại ngữ).

    H.Nam (SV năm 2, ĐH Kinh tế) chia sẻ: “Mình ở chung với một người bạn ở Quảng Trị, bạn ấy rất thân thiện, hai tụi mình nhanh chóng thân nhau. Khổ nhất là lúc nghe bạn ấy nói chuyện, nói chậm thì mình còn nghe được vài chữ chứ nói nhanh thì đố mà hiểu được hắn nói gì. Cũng vì sự bất đồng ngôn ngữ này mà nhiều phen mình phải tập cho bạn ấy cách phát âm chuẩn để lên thuyết trình. Sau một năm kiên trì phát âm bây giờ bạn ấy đã có thể phát âm chuẩn rồi.”

    Sinh viên thường phải thuyết trình khá nhiều nên để tìm cho mình một người đại diện để nói thì là cả một vấn đề. Chẳng lẽ lại để một bạn nói giọng đặc sệt tiếng địa phương để thuyết trình?

    Khó khăn để hòa nhập

    Sự bất đồng trong ngôn ngữ đã gây ra không ít khó khăn trong sinh hoạt của nhiều teen. Khổ nhất là những sinh viên quê lên thành phố học thường bị coi thường và phân chia đẳng cấp. Nói tiếng địa phương nhiều làm cho những teen này bị gắn cái mác là “nhà quê”. Tệ hơn nữa là teen sẽ bị cô lập, bị tẩy chay do chính giọng nói của mình


    M.Châu (SV năm nhất ĐH Ngoại ngữ) buồn bã tâm sự: “Mình là dân Nghệ Tĩnh, mình biết giọng mình rất khó nghe và nặng nên mình hạn chế nói chuyện. Mình đã cố gắng thích nghi và tập nói giọng phổ thông nhưng đôi lúc mình vô tình nói một tiếng nào đó địa phương là y như như rằng cả bọn tụ lại chọc mình làm mình đỏ cả mặt. Vì mặc cảm giọng của mình nên mình ít khi tham gia mấy hoạt động của lớp lắm”.


    Với những sinh viên năm đầu thì sự kì thị và lạ lẫm trong ngôn ngữ là rất đỗi bình thường, chỉ cần teen cố gắng hòa nhập và tập phát âm chuẩn thì chỉ trong một thời gian ngắn khoảng cách ấy sẽ được xóa bỏ.


    L.Hương (SV năm nhất Cao đẳng Y, Đà Nẵng) có nói: “Không biết vui hay buồn nhưng mình lại được ở chung với 3 người bạn: Quảng Nam, Huế, Hà Tĩnh. Cứ mỗi lần tranh cãi gì là y như rằng cả bọn đều phá lên cười bởi ai cũng nói đặc sệt tiếng quê mình. Cứ mỗi lần nghe cái câu “Mi đi mô rứa? Nghĩa là “Mi đi đâu thế?" của bạn người Quảng Nam là mình cười khúc khích”.

    Cho nên...

    Dù teen có đến từ vùng nào nhưng khi đã sống chung dưới mái nhà sinh viên nghĩa là teen cần hòa đồng với mọi người, tránh sự kì thị, phân biệt với những bạn ở quê hoặc ở địa phương khác. Ban đầu tuy có chút khó khăn để hiểu bạn mình nói gì nhưng nếu teen biết cách cảm thông thì sau một thời gian sự hòa đồng của mình sẽ giúp cho bạn ấy tự tin hơn.

    Theo:kenh14.vn
    Zai Tân, Cu Sỹ, huyenanh11 others thích bài này.
  2. balakbamaom Thành viên

    Giọng QT là chuẩn....tuy có dùng nhiều từ địa phương,nghe có vẽ nặng...nhưng những vùng khác phát âm đâu có chuẩn...chẳng qua phải nói ''xuất gia phải tùy tục'' để hòa đồng thui...mỗi vùng có một văn hóa, giọng nói riêng ,không việc gì phải ngại cả. Có lúc nói tiếng địa phương nhìn mặt những đứa đó đơ ra cũng buồn cười lắm mà...hè hè..;))
    Lãng Tử thích bài này.
  3. VNZET Thành viên chăm ngoan

    :)) Lớp miềng 2/3 là người miền trung. QT- NA - HT - QB - QN :)). Nói giọng miềng vô tư ;)).
  4. Loppro_106 Quản lý box

    Lớp miềng thì 2/3 là bọn miền Tây và lân cận. Còn lại là Quảng Nam trở ra, miềng mà nói tiếng địa phương thì ko có đứa mô hiểu hết.
    Đang bày tụi nó nghe giọng miềng đây :))
  5. doanlong Thành viên

    Giọng nói thì không cần phải thay đổi nhưng nếu cứ "chơi" toàn từ địa phương với tất cả mọi người thì có lúc mình phải ngồi khóc 1 dòng sông.
    Quảng Trị thích bài này.
  6. kissofangel217 Thành viên

    Hehe thử ra ngoài bắc mà nói giọng Quảng Trị xem, ko có đứa nào hiểu luôn ấy :)) :)) :))
  7. NHP Thành viên tích cực

    cố gắng hòa nhập vào tiếng chung, chớ hok fải xài tiếng wê mình để rồi ng ta ko hiểu :|
  8. TraixuNghe Thành viên

    Cũng chẳng khó trong việc giao tiếp lắm, chơi với nhau vài hôm là nghe được hết
    đừng có xài từ địa phương là được rồi, sau ni dạy cho bạn bè mấy từ địa phương cho họ hiểu
    Giọng mình thì không thể đổi để cho phù hợp được, người thứ 3 nghe thấy rất là ghét, mà chính mình cũng thấy ghét, đả đảo mất gốc ^_^
    nhìn mấy ông làm to trên quốc hội, chính phủ, giáo sư v.v.. người hà tĩnh dù già hay trẻ làm đến vị trí đấy mà vẫn nói bằng giọng quê mình, thích cực :d
    Thế mới biết thế hệ bây giờ nhiều thằng mất gốc lắm các bạn ạ ^^!
  9. huuhi3nnhihagiothanh Thành viên

    Nói thiệt giọng QT mình là "cực chuẩn" nhưng có mấy cái là phát âm không chuẩ cho lắm như thành thì nói là "THẦN" anh="ân" .... nói chung là "nh" thành "n"
  10. Loppro_106 Quản lý box

    Úp nào.................
  11. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Chưa chắc đâu, ví dụ mình đi làm SV thuyết trình trước lớp vẫn giới thiệu mình là người QT và nói giọng Quảng Trị họ vẫn nghe tốt.
    Văn phong của thiết trình không sử dụng từ địa phương nên ai nghe cũng okie hết
    chúc các bạn tự tin...
  12. petubjk_pelaaj Thành viên

    Nói chung đơn giản lắng nghe và thấu hiểu.............^^.^^
  13. prada Thành viên

    - Ở dần dần thì sẽ thích ngi được thui.
    - Gia đình t có 1 phần gốc bắc (bà nội t người HN), nhà tôi có ng nói giọng bắc, đc nge từ nhỏ rồi, cũng nói đc giọng bắc,, vậy nên khi ra ngoài mình nói ngta dễ hiểu hơn.
    Nhưng t thấy giọng QT chỉ cần phát âm chuẩn, đúng vần, đúng dấu thì cũng na ná giọng bắc rồi.
    - Cái gốc thì cần phải giữ nhưng không có nghĩa là cứ phát âm kiểu địa phương như vậy đc. Văn hóa vùng miền khác nhau nên mình phải nói tiếng phổ thông chứ. Trường hợp này là tại nhưng ng mới xa nhà nên còn chưa chú ý, sơ suất.
    *** Nói là để truyền đạ thông tin=> nói phải để cho ngta hiểu
  14. minhchaustyle Thành viên

    ai làm cái đăng bài ni đúng đấy..tớ vào sài gòn học..nói giọng quảng trị..chả ai biết mô tê chi cả..mà nhá giọng sài gòn thì ra giọng nghệ an...càng nặng hơn nữa..khổ ghê thiệt chứ..nhá giọng hà nội đồ rứa thì người ta còn dể nghe..
  15. cáp lộc Thành viên

    ui!! mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh....ai cũng nói" giọng quê tớ là chuẩn nhất",nhưng thực ra họ thấy nói với nhau dễ nghe nên tự cho là chuẩn. Mình cũng không biết có quy định nào về "giọng chuẩn" là như thế nào cả!!!! Kể cả trong một tỉnh, nhiều vùng trong tỉnh đó cũng có những giọng nói khác nhau..!!!! nói chung "giọng của một người thì đạt chuẩn của người đó "....
  16. hoan_b3 Thành viên

    Ui giọng QT mà đi học sinh viên ở miền Bắc họ nghe ko đc làm mình ngại quá ah!
  17. nhu y Thành viên

    Ngại gì mà ngại. Phải tự hào với "bản sắc vùng miền" chứ! Hehehe...
  18. prada Thành viên

    "Chuẩn" là phát âm đúng "vần", "âm", "dấu".
    Chỉ cần bạn phát âm đúng thế thì ai cũng nge được, còn hay or dở là phụ thuộc vào giọng điệu của bạn thui, cái này là đạc trưng riêng của mỗi ng, ko ai giống ai cả.
    -Nhà t ở sg, có con bec-giê sinh ra và lớn lên ở sg hơn 3 năm rồi, thế mà nói giọng QT nó còn hiểu :)), huống hồ....;))
  19. Khách Thành viên

    Bực mình lăm, nhất là mấy đứa nó nhái lại giọng mình, muốn vả vào mồm nó lắm. Nhưng học xa nhà, không biết làm răng hết :((
  20. Zai Tân Thành viên

    mình chẳg biết giả giọg :((...
    @: người ta nói tiếg QT chuẩn nhất mà :"

Chia sẻ trang này