Miềng thấy trong người thoải mái hẳn ra sau time làm việc , xua tan cái trống vắng khi ở xa quê & buổi chơi nớ thật xứng đáng khi đi
Hehe,công nhận là vui, sáng lên trường về quyết định ghé Offline, đúng là ko sai lầm ^^. Còn ai livefun ra trước phòng vệ sinh karaoke rứa?? khai mai
Nói chung là vui, gặp được nhiều người làng và anh em chiến hữu............. Nhưng cũng buồn vì mấy đại trường cự như Bá, Hoàn, Long ..... nhậu ít quái Ai mà đang hát lại bay qua đá cho Ác Xơ Nôn rứa hè
Lâu lâu anh em gặp nhau ri là bui rồi Riêng eng 3 Lít : Bựa ni em "bể đô" nên ko uống đc nhiều hôm qua răng mà chạy theo em tới phòng em mà lạc mất tiêu rứa eng mà ghé phòng em thì toe tua nữa
cái fun đó em thì kô biết nhưng cái funni thì có nhiều lăm..cảm giác khó tả vì là lần đâu tiến đi of..^^
Ặc.ặc. Thác loạn kiểu chi mà không chú ý giữ gìn môi trường chi hết rứa . Thấy mọi người ai cũng hớn hở, mặt tươi như hoa hết. Mờ nghe thông tin là có đồng chí say xĩn lăn ra phản mô đó sáng ngủ dậy thấy cái cùn đùi với cái nệm bị ướt rứa? Khai ra mau .
Vụ livefun thì eng khung biết, nhưng còn vụ a-sê-nôn trước phòng vệ sinh là của eng Cáo Lỗi! Cáo Lỗi! Lần sau ko dám
Trời mưa mà cậu chạy như ai rượt rứa thì răng mà theo kịp. Ngày qua mà về phòng cậu nữa thì chắc là "Ngày này sang năm là ngày giỗ của Long" quá.
Đã có người cúi đầu nhận lổi , lần sau anênôn chú nên kín đáo hơn 1 tí là khung ai bít đường mà lần , Lãng tử mô rồi vô tặng quà vì chú ni đã nhận lổi về hành động của miềng