Vào Sài gòn chơi - dự tiệc cưới của ITS Làm wen dc em này thật là xinh; ôm rất chi là ấm; sau đây là ảnh của em nó Còn đây là mấy chú vệ sĩ của em nó hehe Sau một hồi thi đấu công lực bằng mồi và bia chúng tôi đã wen biết nhau Còn đây là ảnh cái thằng bà trợn tặng riêng cho em; hi vọng em đừng vác dao chém nó mà tội nghiệp người yêu nó . Mấy đứa bạn ở Sài gòn của tui nè. Có cả anh SanU (thằng mặc áo trắng ngồi bên anh nó O Nghi )
Hơ già thiệt hè. hix hix. Bỏ sao đc mà bỏ, tại gặp em nào ôm em nấy thế nên chừ đã có em mô yêu mô mà bỏ đc. Mi thấy anh mi có tội nghiệp chưa Biết răng chừ. Lỡ tay Post ảnh lung tung rui
Cái thằng cu ni chưa biết bà chị trong ảnh là \^o^/ cho nên chê đó, mà comment cũng sai lỗi chính tả, viết xong ko kiểm tra lại bài đây mờ
Anh Hai hàng xóm, định lái máy bay à?hehehe...........hàng xóm láng giềng e nói thiệt cho anh khỏi tủi, a gắng sống thêm 30 năm nữa thui, đời 60 năm mà a gần 30 năm cô đơn rùi, gắng đi a, giành tiền để anh em mình nhậu
Con Iphone của anh Gà chụp ảnh còn xấu thua con Nokia cùi bắp của em . Mà chưa xin phép đã dám đem hình post lung tung cho bà con chém, anh chán sống rồi hử. Em save lại mấy cái hình vài bữa đem ra tống tiền ngay tại đám cưới anh cho biết mặt @Lãng Tử + bé Thanh + Lốp: ai dám chê chị già, bọn bay chém thẳng tay cho chị! >"<
Anh đang làm chi ri vận nội công à anh có theo học phái Thiếu Lâm à Em nghe nói khi vận nội công mà hút thuốc dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm mà anh ngậm thản nhiên rứa anh không sợ tẩu hỏa nhập ma à
nghe khoe mãi, giờ mới được chiêm ngưởng "em nó" cũng eng Đức. Mụ Nghi ko biết xinh cở mô mà eng Đức nhà miềng cứ khen mãi (Nhìn cũng xấu chứ xinh sao nỗi nhỉ