thử thoát rồi , mà chỉ có YOU, nhưng vào lại vẫn thấy tên mình , đè nghị xóa topic này đi, làm thế ACE bức xúc lắm đấy, ai nhè đi rủa thành viên vậy hả, tui thấy bất bình quá , chả thấy BQT lên tiếng gì hết , mem xúc phạm hay nói tục thì bị bắn nick vĩnh viễn hay bị một thời gian còn adv đi rủa thành viên chết là sao, cái tội này đem chém 1000 lần cũng chưa đáng......................!
Chú bị bệnh gì ah? Ở đây bất cứ ai đăng nhập vô xem topic này đều thấy tên của mình cả chứ không riêng gì chú. Nếu cái số của chú đến có vậy thì không cần cái topic này rủa chú cũng thăng thiên như thường, chẵng ảnh hưỡng gì cả. Bằng không thì chú vẫn sống nhăn răng thôi. Topic cuả người ta ghi câu đố nếu trả lời được thì trả lời còn không trả lời được thì ngó qua rồi close lại. Đến lượt chú xem thì đã có biết bao nhiêu người xem qua mà có ai có ý kiến gì đâu, làm gì la toáng lên như "CĐC" thế. Cái này chỉ là trình độ IT của mấy đứa cấp 1 nó cũng biết, nếu không biết rỏ thì thôi im đi cho xong. Đề nghị ban nick ban đò bắt loạn lên.
Chi mần căg rứa eng, chọc bui rứa mà, ai vô mà chả thấy tên, họ chọc eng thì eng chọc lại không thì bỏ làm gì nóng tính Nói nhiều không tốt nói nhiều=====> rất có hại cho sức khõe Ai có trà Dr Thanh không cho eng ni 1 chai hạ hỏa cái
Câu 1: Cả 3 xe đều thắng. Nếu không thắng thì lúc cán đích họ đều lao xuống sông. Câu 2: Vắt nước 11 quả cam rồi chia vào 7 cái ly cho các con là công bằng nhất, còn mấy cái xác cam đứa nào thjk thì cứ lấy mà...bòn. Câu 3: Sáng hum sau [you] đã chết rồi thì ai sẽ lại ng kể lại giấc mơ của [you] cho mọi ng bit đc==> vô lí. Câu 4: Cái ve, cái đục, cái đinh, v.v... Câu 5: Cái cột thủy ngân trong cái nhiệt kế. Câu 6: Đường dây tội phạm,... phá vỡ kỉ lục, v.v... Câu 7: Câu hỏi chưa đủ điều kiện để trả lời; cuối cùng là bao giờ? "Cuối cùng" là lúc ngọn gió 2 thổi tắt 2 cây tiếp theo thì còn lại 10 cây (5 cây đang cháy+5 cây đã tắt). "Cuối cùng" là lúc ko còn ngọn lửa nào thì lài còn 5 cây (5 cây bị tắt+5 cây đã cháy hết = 5 cây). Câu 8: Máu nuôi tim.