Tin "bom tấn": 100 triệu bảng để Rooney trở thành Judas!

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi Hoàng Tử, 21/10/10.

  1. Hoàng Tử Thành viên

    Phải chăng Rooney sẽ chẳng đi đâu xa mà chỉ chuyển từ màu áo đỏ sang màu xanh của nửa kia thành Manchester, nơi có đồng đội cũ Tevez?

    Cuối cùng điều mà các cổ động viên của Quỷ đỏ MU lo ngại đã xảy ra, khi Sir Alex Ferguson chính thức xác nhận việc Wayne Rooney muốn rời sân Old Trafford. Và đau đớn hơn, “gã Shrek” sẽ không đi đâu xa, mà chỉ đổi màu áo đỏ MU thành màu áo xanh Man City và trở thành kẻ Judas thành Manchester!

    Trong buổi họp báo trước trận MU tiếp Bursaspor (Thổ Nhĩ Kỳ) tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Sir Alex đã tạo nên cú sốc khi xác nhận chuyện Rooney đề nghị chia tay MU là có thật và thậm chí chuyện đó còn diễn ra trước khi mùa giải mới bắt đầu 2 ngày (trận mở màn Premier League gặp Newcastle) và trước cả vụ scandal với gái làng chơi của “gã Shrek” bị phanh phui. Và đó quả thực là thông tin gây chấn động với những fan của Quỷ đỏ trước viễn cảnh phải chia tay cầu thủ được đánh giá là biểu tượng của CLB trong nhiều mùa giải qua.


    [IMG]
    Sir Alex buồn bã thông báo Rooney muốn rời MU từ đầu mùa giải.

    Xung quanh vấn đề vì sao Rooney lại muốn từ bỏ chiếc áo đã gắn bó với Ro10 trong 6 mùa giải qua, theo nguồn tin từ nước Anh, mọi chuyện có thể liên quan tới vấn đề tài chính. Sau khi World Cup 2010 kết thúc, GĐĐH David Gill đã có cuộc thương thảo hợp đồng mới với Rooney và đại diện của “gã Shrek” nhưng mọi chuyện đã không đi tới đâu.

    Các ông chủ người Mỹ khó có thể đáp ứng mức lương 150,000 bảng/tuần (hiện tại là 100,000 bảng/tuần) và đó là lí do dẫn tới việc Rooney không muốn ký tiếp vào bản hợp đồng mới (sẽ hết hạn vào tháng 6/2012).


    [IMG]
    Nhiều đại gia nhảy vào cuộc khi Rooney thông báo muốn ra đi

    Chính quyết định đột ngột muốn rời MU của Rooney đã khiến nhiều “đội bóng” lớn từng rất ước ao có một tiền đạo đẳng cấp như Ro10 đang gấp rút chuẩn bị xúc tiến vụ chuyển nhượng chấn động sân cỏ thế giới. 2 đội bóng tên tuổi của Tây Ban Nha là Barca và Real từng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với Rooney nhưng thực tế khi Barca vừa công bố báo cáo tài chính thua lỗ và Real cũng đã có rất nhiều những ngôi sao trong đội hình, thì khả năng Rooney “xuất ngoại” là khá thấp.

    Chính lúc đó lại nổi lên những đội bóng đình đám khác tại Premier League có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, là Chelsea và Man City.


    [IMG]
    Rooney sẽ tới đội bóng nào trong tương lai?

    Nhưng khi HLV Ancelotti chỉ mới hào hứng tuyên bố nếu Rooney ra đi và MU có ý định thương lượng Chelsea sẽ ngồi vào bàn đàm phán thì kình địch cùng thành phố Manchester khẳng định, họ đã chuẩn bị sẵn sàng 100 triệu bảng để đưa “gã Shrek” về Man xanh. Khoản tiền khổng lồ đó bao gồm 50 triệu bảng phí chuyển nhượng và 50 triệu bảng trả lương cho Rooney với bản hợp đồng 4 năm.

    Như vậy, “gã Shrek” sẽ là cầu thủ được trả lương “khủng nhất” trên thế giới với ước tính 250,000 bảng/tuần.


    [IMG]
    Rooney sẽ tái ngộ với Tevez trong màu áo Man City?

    Tất nhiên từ sân Old Trafford, người phát ngôn của Quỷ đỏ khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện MU bán đi cầu thủ của mình cho địch thủ cùng thành phố. Nhưng theo các nhà phân tích, thực tế có rất nhiều lí do để chuyện đó trở thành sự thật. Thứ nhất, Man City chính là đội bóng có khả năng tài chính mạnh mẽ để đáp ứng phí chuyển nhượng và tiền lương.

    Thứ 2, Rooney đã có ý muốn ra đi và điểm đến gần như vẫn sẽ là ở nước Anh khi cô vợ Coleen cùng bé Kai không muốn sống ở môi trường quá xa lạ.


    [IMG]
    MU sẽ buộc phải bán Rooney nếu không muốn lỗ to?

    Thứ 3, sau khi đã có mọi danh hiệu cùng MU trong những mùa giải qua, nếu Rooney muốn chinh phục những thử thách mới thì Man City là mảnh đất màu mỡ để “gã Shrek” thể hiện.

    Thứ 4, Man City đã thành công trong việc chiêu mộ một cầu thủ khác của MU là Carlos Tevez, sau khi tận dụng những mâu thuẫn trong việc kí kết hợp đồng giữa cầu thủ người Argentina với Quỷ đỏ, và Rooney cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi tự bản thân “gã Shrek” muốn ra đi.

    Và thứ 5, điều quan trọng nhất liên quan tới MU, nếu không muốn bán Rooney thì Quỷ đỏ sẽ lâm vào cảnh lỗ to khi chỉ cần kết thúc mùa giải 2010/11, “gã Shrek” sẽ tự giải phóng hợp đồng theo Điều 17 Luật FIFA và chỉ mất có… 5 triệu bảng.
    Theo 24h
  2. Manucian Thành viên

    Rooney đi !!! Haha Đi cho rồi không cần R10 nữa (phong độ sút rồi, qua MC cũng vậy thôi) 100Tr là quá ngon,, vượt cả Cr9, lấy tiền đó có thể mua 2 thằng gấp đội R10 chứ, nhiều tài năng trẻ có thể thay thế R10 bất cứ lúc nào. Mancheda, Hernandez... nhất là Nani. Nhưng không phải là MC mà là Chealse
    k4t3ken thích bài này.
  3. Hoàng Tử Thành viên

    MU mất R10 ko khéo như rắn mất đầu chứ.
    Tình hình này nghi R10 qua Man xanh quá, bên đó có nhiều đk thuận lơi ah.
    Kể từ đây hết hâm mộ MU.
  4. namthantinhyeu86 Thành viên

    Mất r10 thì đội hình Mu chán ngắt ! nếu r10 ra đi nửa sau mùa thi đấu mu sẻ đưng thứ 10 là ít !vì r10 đá hay thời điểm ấy !tai hại khi để r10 ra đi mất đi thương hiệu để quảng cáo mà mu thu hút nhà đầu tư !
  5. NTT Thành viên

    Bán mua thằng G.Bale đi Ferguson :d
  6. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Vụ R7 ra đi củng om xòm.... R10 ra đi rồi sẽ có người thay thế thui. Ở những câu lạc bộ danh giá thì cầu thủ toàn là đẳng cấp thế giới.
    Cứ nghĩ xem: Lúc còn R7 thì hầu hết bóng đc chuyển cho R7 nên R10 mờ nhạt. Khi R7 đi thì R10 đc làm banh nhiều hơn nên có nhiều cơ hội hơn. Và những cầu thủ khác ai củng thuộc dạng đẳng cấp cả.
    Beck đi người ta tưởng Mu sụp đổ, rồi có R7 thay thế, R7 đi người ta nói Mu không còn gì nhưng rồi Mu vẫn là Mu thôi... Vẫn đẳng cấp tuy không bằng xưa nhưng đâu phải là kém hẳn??
  7. NTT Thành viên

    Nhìn thời điểm mà bình luận nghe chú ;))
  8. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Oái... không ngờ lại có người bi quan với MU như vậy, mình nghĩ sự việc đâu đến nỗi tệ hại. Ro10 đi, thì lại có cơ hội cho tiền đạo khác, cái danh của MU cũng khiến nhiều tiền đạo muốn khoác áo và thể hiện mình. Hơn nữa, hiện tại Berbetov và Nani đang có phong độ tốt.
    Chúc MU thuận buồm xuôi gió :)
  9. NTT Thành viên

    Mua Công Vinh đi. :d
  10. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    R10 muốn đi thì bán luôn lấy tiền mua G.Bale của Tot về thì oki rùi, vẩn còn Nani đó sợ éo gì bố con nhà nào, không khéo chuẩn bị xuất hiện R17 ấy chứ;));)). Năm nay MU vô địch lại cho mà coi:d
  11. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Èo ... Chú coi lại thời điểm Beck ra đi với R7 ra đi người ta củng bi quan như bây g
  12. NTT Thành viên

    Lúc đó MU còn giàu ;))
    Giờ ê có khi sắp thành Liv thứ 2;))
    Bán nhiều mua có bao nhiêu
  13. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Mua chồi biến thành sao! mấy năm trước lúc Van Nisterooy còn là sao thì Ronaldo là cái gì, giá bao nhiêu ???
    Sự thực là hầu như những bản hợp đồng tốn nhiều tiền ko mang lại nhiều thành công cho MU như Veron, Berbatov và bây giờ là Rooney chăng ?
  14. Zai Tân Thành viên

    từg là biểu tượg của MU nhưg k ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy, tất cả chỉ vì tiền... nếu Rooney muốn ra đi thì cho nó đi, níu kéo làm gì... Mu là đội bóg vĩ đại nhất thế giới, là đội bóg của một tập thể và một HLV giỏi... ko có Rooney thì chợ vẫn đông... Đã có bao nhiêu ngôi sao ra đi Mu vẫn đi lên đó, có sao đâu.
    Cho dù thế nào mình vẫn yêu MU... forever
    Lãng Tử thích bài này.
  15. Zai Tân Thành viên

    Mâu thuẫn được giải quyết: Rooney kí hợp đồng 5 năm với M.U


    (BongDa.com.vn) - Câu chuyện xoay quanh tương lai của Wayne Rooney là tâm điểm chú ý của dư luận trong suốt những ngày qua. Nhiều nguồn tin thậm chí đã cho rằng tiền đạo người Anh sẽ rời Old Trafford sau sự cố rạn nứt tình cảm với Sir Alex cộng thêm bất đồng về chuyện lương bổng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết trong êm đẹp.

    Theo các thông tin mới nhất mà giới truyền thông nước Anh loan tải thì những khúc mắc giữ Rooney và M.U cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa. Điều này khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ cách đây chưa đầy 24 giờ, Rooney đã đăng đàn tuyên bố muốn ra đi.
    [IMG]

    Mối quan hệ được cho là không còn êm đẹp giữa Rooney và HLV Ferguson khiến nhiều CĐV M.U cảm thấy lo lắng cũng đã được giải quyết sau khi tiền đạo này có buổi nói chuyện trực tiếp cùng HLV người Scotland và các lãnh đạo chủ chốt của M.U. Theo đó, Rooney đã chính thức đưa ra lời xin lỗi của mình đối với HLV Ferguson cũng như các CĐV M.U vì những phát biểu gây tâm lý bất ổn trong nội bộ đội bóng những ngày qua.

    Sir Alex và ban lãnh đạo M.U cũng chẳng có lý do gì để không tha thứ cho tiền đạo con cưng của mình. Điều này là nền tảng để hai bên đi đến cam kết gia hạn hợp đồng. Rooney sẽ sớm đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm để tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng tấn công của Quỷ Đỏ trong thời gian sắp tới.

    "Tôi rất hạnh phúc khi Rooney đồng ý tiếp tục ở lại chơi bóng trong màu áo M.U. Tuần vừa qua đã diễn ra trong sự nặng nề. Nhưng tôi đã luôn biết rằng Rooney hiểu tầm quan trọng của cậu ấy ở M.U đồng thời cũng hiểu rằng M.U là một CLB vĩ đại như thế nào." Sir Alex vui mừng cho biết.

    Về phần mình, tiền đạo người Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào khi tiếp tục là một Quỷ Đỏ: "Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với M.U. Điều này dựa trên sự tin tưởng của tôi dành cho ban huấn luyện, ban lãnh đạo cũng như các CĐV. Tôi tới M.U từ ngày đầu là để giành các danh hiệu và trở thành một phần của lịch sử đội bóng, bây giờ tôi sẽ bước tiếp con đường đó."

    "Các CĐV có lẽ đã rất lo lắng sau những gì họ đọc được trên mặt báo suốt những ngày qua. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn và nhiệm vụ của tôi là thi đấu tốt để đền đáp sự ủng hộ của các CĐV kể từ ngày đầu tiên tôi gia nhập M.U."

    Đây là thông tin hoàn toàn xác thực về tương lai của Rooney. Chân sút này sẽ gắn bó với M.U thêm ít nhất là 5 mùa giải nữa và các CĐV Quỷ Đỏ có lẽ không còn bất cứ điều gì phải lo lắng ngoài việc M.U cần nhanh chóng lấy lại phong độ của mình trên sân cỏ sau khi đã giải quyết êm đẹp các vấn đề hậu trường.
    Lãng Tử, VNZETNTT thích bài này.

Chia sẻ trang này