Thảo luận [Thảo Luận]Quảng Trị trong mắt bạn bè!

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi VNZET, 25/10/10.

  1. hitsu Thành viên

    anh này nói đúng đó. đố ai biết " nguyễn văn linh" quê ở đâu đó. một người am hiểu một lĩnh vực chứ...nhưng người quảng trị mà ko bt " lê duẩn" thì đáng trách thật. hihi
  2. zom Thành viên

    Là người QTrij dĩ nhiên mang trong mình ai cũng có TY lớn với quê hương ,nói chung chẳng anh nào giống em nào,nhưng đi đâu chăng nữa hãy cho ng ta biết người Qtri ta thế nào,đừng để " buồn lên mắt mẹ ". Với zom thì 1 thời chinh chiến ở DN,giờ SG tuy có vài tiếng hơi xấu( ăn nhạu hơi kinh..) nhưng tiếng tốt nó cũng có nên hòa hihi
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Người QT, đất QT... Có bài này các bạn đọc nhé! Đã lược bỏ 1 số đoạn nhạy nhạy...hehe:

    Bất Giới, VNZET, Lãng Tử2 others thích bài này.
  4. heorung Thành viên

    Còn 1 cái mà thằng QT nào đi ra cung chơi được -> đánh bài chẳng thua ai, nhậu thì như điên, heeeeeee
    boylangga thích bài này.
  5. eternal flame Thành viên

    Các bạn bình luận sôi nổi quá. Chứng tỏ đây là đề tài nhiều người quan tâm.
    Trước đây, khi chưa có kênh của Đài QT, xem THVN mà có phỏng vấn về người QT thì anh em mình cứ cười sao cái giọng nó dở tệ thế, anh em mình trách ba mẹ sao lại ở QTri mà ko chuyển vào Nam sống cho cái giọng nói nó hay. Đó là hồi xưa, giờ thì khác rồi, yêu quê hương, yêu giọng nói của mình.
    Còn đồng chí TBT Lê Duẩn lại là chuyện khác. Những ai bây giờ nói ko biết đ/c Lê Duẩn thì phải xem lại mình nhé (kể cả người QT hoặc ko), có thể bạn ko biết quê, ngày sinh, tiểu sử đ/c Lê Duẩn nhưng bạn biết đ/c làm gì chứ? bạn có biết các đ/c Trần Phú, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh ko? Họ ko phải là người QT đó. Đừng đổ lổi cho ai, mà chính là bạn. Đó là cái bạn cần phải biết, cần tìm hiểu mà biết. Vì bạn là người Việt Nam.
    win2005Loppro_106 thích bài này.
  6. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Các bạn vào cho ý kiến tiếp đi nào :) Hình ảnh QT chúng ta trong mắt bạn bè của bạn [you] như thế nào nhỉ? Chia sẽ cho mọi người cùng biết nào :)
  7. NamPro Guest

    Quảng Trị hả, nghèo mà thích làm sang, nghèo không biết chắt chiu mà chỉ toàn ăn nhậu.
    Đàn ông thì vũ phu, đàn bà thì lắm chuyện, con nít thì đua đòi, nhà cửa thì rách nát, bão lụt thì liên miên, môi trường thì bẩn thỉu
    Quan trọng nhất là: Ý thức vô cùng kém
  8. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Phải nói sao nhỉ:) Có lẽ đây củng là 1 số thực trạng nhưng không phải là điểm nổi bật, những điều này không chỉ riêng QT mà ở đâu củng vậy thôi. Không phải tất cả đều tốt đẹp nhưng những điều bạn nói chỉ là một bộ phận nhỏ thôi không phải tất cả.

    Đà ông vũ phu, đà bà lắm chuyện: Cái này thì mình chưa nhận thấy. Có lẽ vùng mình sống hơi hiền hòa nên ít hiện tượng này!
    Lũ lụt triền miên: do điều kiện tự nhiên nên gánh chịu thiên nhiên khắc nghiệt -> Đời sống khó khăn .
    Môi trường bẩn thỉu: Bạn cứ vào SG sống rồi bạn sẽ biết môi trường QT như thế nào?

    Không biết nghe ở đâu điều này. Đại loại là:
    Mỗi người một môi trường sống khác nhau nên cách cảm nhận cuộc sống khác nhau là bình thường. Môi trường sống xung quanh như thế nào thì cảm nhận cuộc sống là như thế.
    Hon Lon Ton thích bài này.
  9. boylangga Thành viên

    Ẹc. Cái ông này, hỏi tui từ bữa 25/10. Trả lời cùng ngày luôn rồi. Tò mò dữ thế? Hỏi bé Kẹo của ông tề, ở Đà Lạt với tui đó.

  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Éo hỉu thế lào mà rân ở đây nó ghét rân khu 4 cộ thế cơ chứ? Ừ thì cho chúng mày ghét, bố là người QT đó ;))
  11. NHP Thành viên tích cực

    người Việt Nam là phải biết những người đó sao? Tui cực kỳ ghét những ai cứ quơ đũa cả nắm. Là người Việt Nam là phải biết tất cả sao? Nếu biết hết thì người ta ko cần phải học. Phương tiện truyền thông cũng chả nhắc tới tên. Thấy viết dài dòng thì tưởng hay. Ai dè chỉ chốt lại 1 câu suy nghĩ cục bộ. Là người VIệt Nam thì phải biết.... những người đó.

    Nếu mỗi ngày, mỗi chương trình đều có in hình, nếu có nhắc tên những người đó thì chắc chắn sẽ nhớ. Đảm bảo. nói ít hiểu nhiều đi. Đừng có mở mắt ra là gõ "Vì là người Việt Nam là phải biết".

    Nếu ai cũng có suy nghĩ như bạn thì thế giới sẽ không có chiến tranh, con người sẽ không có xung đột và quan trọng là không cần phải học
  12. NTT Thành viên

    Trong lớp chơi 1 nhóm bạn, bắc nam đầy đủ, chỉ có tui là QT. Giao tiếp với tụi nó cũng bằng QT mà nó vẫn hiểu, vẫn hòa đồng chứ có phân biệt gì đâu!
    Nó chỉ đùa: Mày là cháu ông Lê Duẩn hả vì thấy mình họ Lê với cùng que nữa ;))
  13. Anh.Hieu Thành viên

    Với Hiếu thì Quảng Trị là một niềm tự hào nhất.
    Đây là mảnh đất huyền thoại đã phải đổ máu không biết bao nhiêu liệt sĩ vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta mà không ai khác chính là cha ông ta ngày xưa.
    Chiến tranh giờ đã lùi xa mảnh đất này, nơi đã lưu giữ lại trong lòng nó không biết bao nhiêu xương máu của những người con đất Việt.
    Sông Bến Hải - Cầu Hiền Lương (tại vĩ tuyến 17) nơi phân chia ranh giới hai miền Nam-Bắc trong thời chiến.
    Sông Thạch Hãn - Thành cổ Quảng Trị nơi diễn ra trận đánh ác liệt suốt 81 ngày đêm. Những địa danh này đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Suốt từ tháng 4-7 năm 1968 (Mậu Thân), hơn 170 vạn tấn bom đạn đã được trút xuống một khu vực chỉ vẻn vẹn có 1km chiều rộng và 3km chiều dài.
    Khe Sanh, Quảng Trị với cả người Mỹ và Việt Nam đã trở thành hình ảnh đậm nét nhất của chiến tranh, khốc liệt, bom đạn, hiểm nguy, mất mát và đau thương vô bờ bến
    Quảng Trị - miền đất huyền thoại, nơi những dấu tích của chiến tranh chỉ còn dưới những lớp đất sâu.
    NTTNHP thích bài này.

Chia sẻ trang này