Yến ơi ,từ khi gặp em ,lòng anh cứ nghĩ về e suốt ,tối nào cũng không ngủ được , giờ làm seo đây em. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thật tuyệt vì có những đôi nam thanh nữ tú tìm được nhau! Có ai nghĩ nhờ cái topic này mà nhiều người tìm được hạnh phúc không trời Nếu trong số đó có tui thì thật là may!
chà chà..có tuyển người yo như thế này nữa hả anh gớm...la con gái,ai chứ em mà thế này chắc em ko dám yo mô.kaka.. giỡn anh ti thui nha rất vui được lam quen vs anh em cũng chỉ là một thành viên mới thui..hihi
2 em đó bon chen chi được Chả chấm mút chi được nãn quá làm đại cái pic ni mà anh em ĐN minh tự nhiên đua nhau tuyển vợ thèm đến mức đọ đó hã
Thì anh cố gắng mà ngủ, chứ hỏi em em biết hỏi ai? kaka, nhớ in ít thui, chứ nhớ suốt như thế có mà khổ ah.hehe Có iu thì nói rằng iu. Không iu thì nói một lời cho xong. Làm chi dở đục dở trong Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư.
Chị cứ từ từ đừng vội, ba của ken ra giờ, chuẩn bị ra ĐH rồi, 2 anh chị chuẩn bị ca:" Mùa đông không lạnh" đi là vừa , chức mừng ba đã có ghẹ ở ĐH nhé, coi như lấp đi chút nào sự trống vắng của gia đình nhỏ
Tuy lòng chung thủy chẳng ai biết & để ý bởi kỳ số đào hoa của chú chưa tới , thôi chia buồn cùng chú tạm thời cứ ở chay vài 3 năm nữa đi , dư miềng đang còn cô đơn nguyên chất mờ có than van chi mô nờ sống 1 mình rùi cũng quen thui