Đoạn đường Phạm Van Hai khúc gần ra Hoàng Văn Thụ có trường Ngô Sĩ Liên, kế bên trường có hẻm nhỏ đi vào rất nhiều xe, đi thẳng vào đó là quán cháo bột, có cả chè nữa.
Chú liên hệ với Phương (bạn Hoàn) or Bá là biết quán ở đường Phạm Văn Hai liền. Đừng để bọn nó "làm luật" chú ( trừ Mr HuyenAnh) hehehe Ko thì về VT a đưa lên Châu Đức ăn (đảm bảo ngon hơn SG nhiều)
Khi mô chú mời eng đi,eng dẫn nhé.Nói rứa chứ nhiều mà. Có quán cháo bột của chị người Hải Lăng,hồi trước bên đường Hoàng Diệu 2 vô 1 tý,chừ thì chuyển qua đường gần bên Tây Hòa. Còn không thì chú có thể vô cái hẻm chi gần Bưu điện Chợ Nhỏ (đi hẻm đó hơi khó,phải có eng dẫn đường.Hehehehe).Tốt nhất là nên dẫn eng đi lần đầu. Mà không nữa thì chú chịu khó đi họp 74FC thì lần mô chả có.Có khi ngon hơn quán nữa đó.
Thank anh nha Em đâu dễ bị "làm luật" rứa anh. Hehehe. Lúc nào về VT thì em gọi anh nha, đến lúc đó nhớ dẫn em đi ăn tề
Đề nghị pà con không được đánh quả lẻ . Đi ăn mà thiếu miềng răng đc . #Eng H: Có khi mai e lên eng chơi 1 bựa
2 người ni chơi xấu anh hí, đã cố ém cho thằng Lop nó "nôn" ra mà ri thì khổ, bởi rứa anh thấy mất quyền, mất thế khổ chưa
Cám ơn Casau đã quảng cáo.Nhà mình kinh doanh nhưng hơi kiêu.Địa điểm không cố định và thường là chỉ cuối tuần,khách cũng chọn lọc.Phụ nữ thì đc miễn phí.Con trai thì đi ăn phải kẹp néc thêm vài chai cũng đc miễn phí.Đặc biệt là cháo bột theo yêu cầu:cháo bột cá hoặc vịt đều có.