Về việc Tiếp Sức Mùa Thi tại Đà Nẵng!

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi huydn_qt, 18/11/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. huydn_qt Thành viên

    Đã nhiều lần định đăng bài với nội dung này lên blog nhưng thực sự vì nghĩ lại sự nhiệt tình của anh em nên lại thôi.

    Lần này, nhân vụ giẻ lau ở Nghệ An, tôi đành lòng phải viết ra những trăn trở trong vai trò của một người bình thường đối với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện. Đó là niềm tin ở những người có tấm lòng
    đóng góp từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, vì những người làm vai trò là cầu nối giữa những người cần được giúp đỡ và những người có lòng thiện nguyện, điển hình như năm 2006, ở ĐN nhận được khoản tiền ủng hộ bão lụt lên đến vài tỉ đồng
    nhưng sau đó 1 năm vẫn chưa đưa đến tay người dân vì họ biện hộ là chưa có phương án giải ngân, cũng như vụ áo quần ủng hộ lại được biến thành "giẻ lau", mặc dù tổ chức này là một tổ chức có uy tín. Thế nên, lòng tin ở những người có tấm lòng đã bị đánh mất ngay từ khi muốn đóng góp, ủng hộ cho những gia đình khó khăn.

    Quay trở lại với hoạt động tiếp sức mùa thi ở ĐN năm 2010, với tư cách là trưởng ban điều hành tiếp sức mùa thi tôi muốn được sẻ chia những điều mà mọi người chưa thể biết hết.
    Trước tiên, tôi ghi nhận sự đóng góp và tích cực của các thành viên QTN trong hoạt động này nhưng cần vấn đề như thế nào và mọi người đánh giá như thế nào thì tôi không muốn nói lên mà dành cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn.

    Sự "đóng góp" của QTN trong TSMT ĐN 2010 đầu tiên phải kể đến sự hùng hậu trong lực lượng ở BĐH và sự "nhiệt tình" của họ.
    Đầu tiên là BĐH, trong ban này gồm có 5 người gồm: trưởng ban là tôi, khi tham gia hoạt động này tôi là thành viên của QTN nhưng tôi với tư cách trung lập, không thuộc nhóm nào, còn lại là các thành viên phó ban gồm:
    - Hoài, Candy, Long, Tùng. Trong đó có 3 thành viên là của QTN và chỉ duy nhất Tùng là thuộc hội đồng hương Triệu Phong- QT và hội cựu học sinh THPT TXQT.
    sau một thời gian hoạt động thì Nhàn được bổ sung vào phó ban, ngoài ra còn có 3 trưởng nhóm gồm: Minh (QTN), Huy nhỏ và Sỹ (HĐH TP-TXQT).
    Ở danh sách trên thì chúng ta đã thấy sự lấn át về số lượng thành viên chủ chốt trong hoạt động này, gồm 5 thành viên của QTN toàn là những admin,smod và mod. Chỉ có 3 thành viên là của HĐH

    Sự tích cực của QTN được phát hiện khi hoạt động này mới thành lập và mới chỉ họp lần đầu, khi mà các chương trình, kế hoạch chưa lên thì Candy và Hoài đã đưa thông tin hoạt động này vào TPHCM, và do đó, QTN đã thông báo ra ngoài QT là hoạt động đã diễn ra nhưng chưa có kế hoạch gì và cũng nhờ bên Đài Truyền hình QT đưa tin với thông tin là ở ĐN có tiếp sức mùa thi và mọi
    thông tin liên lạc xin liên hệ số đt ..(của Hoài và Candy), vì thế, vài ngày sau trưởng ban ra QT để liên hệ với báo QT và Đài TH để làm việc thì họ nói là đã nhận thông tin này rồi và không làm lại được nữa. Do đó, vấn đề truyền thông ra QT cho học sinh, phụ huynh có con em đi thi ở QT xem như bị vỡ kế hoạch và chỉ có một ít phụ huynh là liên lạc qua kênh này.

    Đóng góp của QTN tiếp theo là việc làm băng rôn, vì có sự mâu thuẫn ý kiến của nhóm thành viên QTN và nhóm thành viên HĐH, nên trong 2 buổi họp tôi đã phải biểu quyết để lấy ý kiến trong vấn đề làm băng rôn và đi đến thống nhất với đa số nhất trí là sẽ làm băng rôn chữ vàng hoặc trắng, nền đỏ, có kèm theo địa chỉ của QTN là quangtrinet.com. Thế nhưng khi tiến hành làm băng rôn do Candy,Hoài phụ trách thì lại tự ý in băng rôn màu, có nền là hình ảnh thành cổ QT trên QTN,có logo của QTN. Điều này đã làm cho một số anh em mất đi sự tin tưởng đối với các thành viên
    thuộc QTN.

    Trong quá trình hoạt động vì thấy tầm quan trọng của việc có một tổ chức bảo trợ để thực hiện nên tôi đã đề xuất hợp tác với HĐH QT tại ĐN và đã nhận được sự đồng tình của đa số thành viên, nhưng khi đưa thông tin của HĐH lên các văn bản và có đưa ra trưng cầu ý kiến trên QTN thì các thành viên QTN phản đối kịch liệt, là vì sao đưa HĐH lên văn bản mà không đưa QTN, tôi đã đứng ra giải thích vấn đề về cấu trúc của 1 văn bản và pháp nhân của văn bản, vì thế vấn đề có êm dịu đôi chút nhưng có 1 thành viên admin của QTN (không tham gia trực tiếp vì ở Ninh Thuận) đã tự ý sửa văn bản do tôi soạn trưng bày trên QTN. Với lỗi này thì tôi đành im lặng để anh em không có mâu thuẫn nội bộ và
    tiếp tục hoạt động.

    Trong thời gian đi xin tài trợ thì đợt đầu là chỉ mình tôi đi, kết quả là được gần 6 triệu, sau đó đợt 2 vì bận nhiều việc nên giao lại cho Hoài và Nhàn (Guest), nhưng khi giao lại cho 2 thành viên này thì 2 người đã đề xuất là trích 10% làm chi phí đi lại.
    Và sau khi đi xin tài trợ xong thì có một buổi sáng vào lúc 11h thì Nhàn và Hoài đã triệu tập anh em họp, và thời gian họp là 12h tại một quán cà phê máy lạnh có tiếng của ĐN, nơi gần nhà của Hoài. Nhàn nói là Candy yêu cầu họp, nhưng khi tôi đến quán là 12h thì chưa có ai vì thế tôi đã gọi cho Candy nhưng Candy nói là không biết có buổi họp trưa nay,sau đó thì có Tùng và Long ở Hòa Khánh chạy lên, cách quán này khoảng 12km. Đợi một lát thì Nhàn và Hoài cũng đến và lý do của buổi họp là chỉ bàn việc chia phần trăm số tiền xin tài trợ được, mà từ đó đến lúc kết thúc đợt TSMT thì Nhàn, Hoài, Candy không thống kê được số tiền xin tài trợ lần 2 là được bao nhiêu.

    Trong ngày đầu ra quân thì Sỹ được phân công trưởng nhóm 1, Huy nhỏ được phân công trưởng nhóm 2, 2 nhóm này phải hoạt động tích cực vì nằm trên tuyến đường xe từ quê vào và ở bến xe ĐN nên các thành viên phải hoạt động tích cực, và trưởng nhóm chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng nhóm 3 do Minh trưởng nhóm và làm nhiệm vụ ở trước trường Kinh tế thì lại bê trễ, lấy lý do là không có chỗ thực hiện và không có thí sinh hỗ trợ nên sáng đầu tiên còn chịu khó đóng đô trước cổng trường kinh tế, riêng buổi chiều thì lại tổ chức đánh bài tại quán cà phê trước cổng trường, và ngay chiều hôm đó Minh có đề xuất là chuyển về bến xe trung tâm,nhưng tôi đã nói với Minh là kiên trì bám trụ bên đó,vì làm nếu không thành công thì cũng rút được kinh nghiệm cho các đợt sau, nhưng ngay sáng hôm sau Minh đã kêu anh em bỏ địa điểm và về bến xe.

    Trong quá trình phân công nhiệm vụ thì Candy là phó ban đời sống kiêm thủ quỹ, có sự hỗ trợ của Tính (HĐH), vì thế Candy và tính đã làm tốt công tác hậu cần, đời sống cho anh em, nhưng mới sang ngày thứ 2 thì tôi nghe Candy báo lại là đã đặt cơm 2 đợt (6 ngày) cho 1 người) nhưng đến ngày thứ 2 thì Hoài và Nhàn cũng đã tự ý đặt cơm cho một người bạn ở 79 Lê Lợi, vì thế Candy đành phải chấp nhận là bên Hoài, Nhàn nhận nấu 1đợt.
    Với chủ trương,quan điểm và kế hoạch ngay từ khi mới hoạt động là nếu hoạt động này nếu có dư về tài chính thì cuối đợt chỉ tổng kết, họp mặt anh em và mỗi anh em chỉ có tiêu chuẩn là 7 ngàn đồng tiền uống nước, nhưng sau đợt thứ nhất thì các thành viên ở nhóm 1 có đề xuất là sẽ off line thành viên hoạt động này nên tôi đã chấp nhận và đưa ra quan điểm là tổ chức gọn nhẹ, mỗi anh em được quỹ hỗ trợ 7.000đ, ngoài ra nếu có thu thêm thì mỗi anh em không quá 20.000đ, việc này chưa có kế hoạch rõ ràng và tôi cũng chưa thông báo cho toàn thể thành viên, vì cũng cuối năm học nên nhiều người có nhu cầu về nhà và chi phí không có nên tôi chưa phổ biến, vì thế với chủ trương như ban đầu là ngày 7.7 sẽ tổng kết theo kế hoạch.
    Ngay chiều 6.7 tôi còn thông báo với các trưởng nhóm là kêu gọi anh em tập trung đông đủ để tổng kết, rút kinh nghiệm. Nhưng sang ngày 7.7, ngày cuối cùng của TSMT thì tôi nghe được thông tin bên lề là Hoài, Nhàn, Candy đã tự ý tổ chức liên hoan lớn cho anh em và đã đặt ở người bạn tại quán 79 Lê Lợi, thông tin này làm tôi bất ngờ và tôi không đồng tình với hành động như thế, nhưng nếu tôi đến chỗ tập trung anh em và chỉ đồng ý là tổng kết gọn nhẹ, để dành chi phí cho hoạt động Tiếp Sức Tới Trường thì những món đã đặt hàng có khả năng bị ế và sẽ tốn tiền không ít cho các thành viên đặt hàng này, vì thế chiều 7.7 tôi đành lủi thủi ở nhà nấu ăn 1 mình, để anh em tụ tập và theo sự chỉ đạo của Nhàn, Hoài. Ngay chiều đó, khi thấy vắng mặt tôi thì một số anh em có gọi điện và tôi phải xin lỗi vì sự chạy trốn này, cũng ngay chiều đó khi sắp tới giờ liên hoan thì Nhàn có nói với tôi với thái độ hằn học rằng "Anh là trưởng ban nhưng lại ở nhà mà không tụ tập anh em", tôi đành chỉ biết im lặng để hoạt động này có được kết quả là "thành công" trên hình thức.
    Trình hoạt động thì Tùng,Sỹ, Huy nhỏ là làm tốt, riêng Huy nhỏ có tham gia đánh bài trong giờ nghỉ trưa và có show lên QTN.
    Còn lại, thực sự là đã thất bại ngay từ đầu, thất bại với 2 chữ "Tâm" và "Tầm".
    - Tóm lại: Sự đóng góp của QTN là có Tâm nhưng chưa có Tầm và mọi hoạt động đã thống nhất là công khai về tài chính và nếu còn sẽ chuyển qua quỹ Tiếp Sức Tới Trường. Nhưng cuối cùng kết quả chẳng đi về đâu, mà theo thông tin tôi nhận được từ 1 thành viên tham gia liên hoan, thì mỗi người chỉ đóng góp 30.000 đ nhưng được ăn uống xả láng.

    Sau hoạt động này thì các thành viên QTN đều được "lên chức", còn tôi thì có thái độ và hành vi không tốt với các thành viên QTN nên "được" xét về mem.

    Tôi chỉ đưa ra những việc thật, người thật như thế, còn bạn xem hoạt động này thành công hay không thành công là tùy bạn, và bạn có ý kiến gì về hoạt động này thì tôi cũng mong bạn cho ý kiến.
  2. toilavay Thành viên

    Mấy chị, mấy bác có tên vô đối chứng kìa.
    Hoạt động thì rất có ý nghĩa nhưng đằng sau nó là cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Hi vọng mọi chuyện sẽ đc rõ ràng để QTN có những chương trình ý nghĩa hơn nữa
    VNZET thích bài này.
  3. doanlong Thành viên

    Nếu như đây là bài của Huy post lên thì là điều đáng để "xem xét" (mà nick này chẳng phải của H hay dùng). Còn chỉ là copy từ blog của người khác rồi đưa lên diễn đàn là việc làm ko "trong sáng" cho lắm ( nếu muốn thì vào blog của người ta mà comment).
    DungsmileVNZET thích bài này.
  4. huhu Thành viên

    Nên xác minh rõ ràng!

    Gần đây giang hồ đồn thổi vấn đề về việc tiếp sức mùa thi ở Đà Nẵng,vấn đề ni liên quan đến danh dự, uy tín của một vài thành viên cũng như QTN, tui mới post một bài "ACE vô xác minh thông tin ni cái"
    Cụ thể là vấn đề liên quan đến blog ni
    : http://vn.360plus.yahoo.com/moinhucau/article?mid=609

    Vì răng mới post lên cái là bị xóa liền???
    Thiết nghĩ vấn đề nì liên quan đến danh dự, uy tín của một số có thể gọi là cốt cán trong QTN, vậy răng ko để mọi việc được phân trần trắng đen mà đi ém nhẹm lại???
    Phải chăng là có thiệt???
    QTN và những người có trách nhiệm nên xác minh rõ!
  5. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Vấn đề đâu tiên mình quan tâm nhất :
    _______________________________________________________________________

    Xin nói cho bạn biết như thế này nhé:
    "Tự nhiên mà được tự giới thiệu:"
    Mình là CôngHoài...74 tên thật là Công Hoài, đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng, số điện thoại là: 0987610123, nick yahoo: troi_xanh_da_chet
    Còn bạn là ai?


    Đúng, mình là 1 trong những người được nêu tên ở trong bài viết kia.
    Bạn cần xác mình điều gì?

    Mình cũng xin hỏi bạn 1 điều: Vì sao bạn quan tâm đến vấn đề này? Vì tò mò? Vì mình là 1 mem QTN, hay vì 1 lòng hiếu thắng? Hay vì ... ?

    Blog là gì hả bạn? Là nhật ký cá nhân, mọi người có quyền tự do ngôn luận riêng mà. Chúng ta có thể nêu lên suy nghĩ của mình, dù đúng, dù sai, cũng là suy nghĩ của mình "Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi"

    Trước kia mình có đọc qua bài đó, mình là người trong cuộc, buồn lắm bạn ah. Nhưng mình cũng vui, vì nhận thấy được nhiều điều.

    Tâm sự với mọi người về chuyện này 1 tí nhé:

    Đây là lần đầu tiên QTN-Box Đà Nẵng tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" lớn như thế này, nhớ lại những năm trước đây, chỉ 1 số thành viên box ĐN đã tự tổ chức cho con em tỉnh nhà: Đưa đón, tìm nơi ăn ở gần địa điểm thi, tư vấn, hỗ trợ, động viên các em mà thôi.

    Nhưng năm 2010 này, sự kết hợp giữa 3 tổ chức "Quangtrinet.com & HĐH Triệu phong - Quảng trị & HĐH Tỉnh Quảng Trị (trên cơ sở pháp lý)" đã đứng ra tổ chức 1 chương trình rất ý nghĩa "Chương trình tiếp sức mùa thi".
    Các bạn biết không, nhờ chương trình này, chúng tôi đã giúp đỡ, động viên, tìm kiếm nơi ăn chốn ở, đưa đón phụ huynh và các em học sinh.
    Chúng tôi đã không quản ngại khó khăn, những lúc trời nắng, những chiều trời mưa, sự ngăn cản của Thành đoàn Đà Nẵng, những chú xe ôm đến làm khó, gây cản trở khó khăn cho chúng tôi giúp đỡ các em, thử hỏi những lúc đó thì ai hiểu cho chúng tôi??? Ai hiểu???
    Nếu như các bạn là người trong cuộc các bạn sẽ hiểu chúng tôi hoạt động chương trình như thế nào???

    Kinh phí??? Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi??? Các bạn biết không???
    Anh Minh, Anh Nhàn ... Phải tìm đến từng người, từng công ty, từng doanh nghiệp, điện thoại người này, người kia, xa có, gần có, đến người này, thì xin tiếp thông tin các người con QT đang sinh sống tại ĐN khác, 1 ngày chạy xe không biết bao nhiêu km? Chỉ để xin vài đồng tiền về để có kinh phí hoạt động chương trình.
    Nhưng câu nói: Chào anh/chị ah, em là người bên hội đồng hương Quảng Trị, sắp đến bên tụi em có tổ chức chương trình Tiếp Sức Mùa Thi, anh/chị có thể dành cho tụi em một ít thời gian để tụi em có thể trình bày chương trình này được không ah???
    Các bạn có biết 1 ngày chúng tôi nói câu đó bao nhiêu lần không??? Các bạn có biết không??? Chúng tôi nói đến nỗi thuộc lòng, có khi đêm về còn nhẩm câu đó trong giấc ngủ???
    Tôi cũng như bạn, cũng phải đi học mà, có những người cũng phải đi làm mà, đúng không? Nhưng vì sao chúng tôi phải chạy xuôi ngược để xin tiền cũng nhưng tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" chỉ vì:
    "Tất cả vì con em Quảng Trị"

    Chúng tôi đã cố gắng và tự động viên nhau như thế đấy. Nhận được từng đồng tiền của các nhà hảo tâm, ủng hộ chương trình, chúng tôi điều ghi chép lại cẩn thận.

    Các bạn đã lo cho từng bữa cơm của người khác chưa? Và các bạn đã lo được cho bao nhiêu người? Các bạn có quan tâm đến khẩu phần ăn của những người đó như thế nào không? bạn có quan tâm xem Cơm hôm nay ngon hay dở không? Có suy nghĩ xem hôm nay ăn món gì, ngày mai ăn món gì không? Và các bạn đã lo được cho bao nhiêu người? Trong bao nhiêu bữa ăn???

    Khoảng thời gian chúng tôi thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi" là vào mùa Hè. Những thanh niên tình nguyện "con em Tỉnh Quảng Trị đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng" phải gồng mình lên chống chọi với những cái cơn nóng gay gắt, và những cơn mưa bất chợt của mùa Hè.
    Hành trang chúng tôi chỉ có "Tấm bạt bán kính chưa đầy 20m2, 1 băng rôn "Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp sức mùa thi 2010 tại Đà Nẵng" và ... tấm lòng nhiệt huyết, yêu quê hương, yêu đồng bào, giúp đỡ các học sinh tham gia kỳ thi Đại Học năm 2010 tại Đà Nẵng.
    Nhờ những tấm băng rôn, những thành viên, chúng tôi đã giúp cho biết bao học sinh cũng như phụ huynh. Những ngỡ ngàng mới lúc đầu đi xa quê, những thứ mới lạ khi bước chân vào thành phố lớn, và những khó khăn trước mắt của các phụ huynh lo cho con em mình, đã được chúng tôi giúp đỡ và lo thay.

    Con số tôi tạm thông kê: (còn con số chính xác, Thủ quỹ phó ban đời sống sẽ báo cáo con số thực tế cho Hội Đồng Hương Tỉnh Quảng Trị tại Đà Nẵng)
    Thành viên tình nguyện: Hơn 60 người.
    Số tiền xin ủng hộ: hơn 5 triệu đồng.
    Số học sinh dự thi được giúp đỡ: Hơn 150 học sinh/gia đình.
    Số phòng trọ tìm cho học sinh dự thi: trên 50 phòng.
    ...
    Và còn nhiêu con số khác nữa.
    (Trên đây là những con số tương đối, còn tuyệt đối về các con số, củng như danh sách các nhà hảo tâm, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ, chúng tôi sẽ chuyển cho BBT Sách Tình Quê "HĐH Tỉnh Quảng Trị tại Đà Nẵng", để in vào số tiếp theo)

    Các bạn ah, người nào đứng đầu cũng được, người nào chỉ huy cũng được, tôi chỉ cần người đó có tâm huyết và làm hết mình vì mục đích chung của chương trình.
    Tôi cũng nhưng các thành viên khác, tham gia hoạt động này không vì mục đích cá nhân, chỉ vì mục đích chung "Tất cả vì con em Quảng Trị"
    Giúp đỡ được cho ai đó, nhận được lời cảm ơn từ 1 người xa lạ mà mình mới giúp, cảm giác hạnh phúc và vui lắm các bạn ah.

    Hoạt động này diễn ra, làm cho tình anh em quê nhà ngày càng bên vững và sát chặt hơn.

    Hi vọng chương trình Tiếp Sức Mùa Thi năm 2010 là tiền đề, là bàn đạp cho những chương trình có ý nghĩa khác của con em Tỉnh nhà trên mảnh đất lạ này. Mong sao những năm sau, sẽ có những người con đứng ra tổ chức tiếp chương trình này, giúp đỡ biết bao nhiêu em út nơi quê nhà.

    Qua đây mình xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình, cũng như các thành viên tham gia chương trình, vì có những người như họ, chương trình "tiếp sức mùa thi 2010 tại Đà Nẵng" mới diễn ra thành công và tốt đẹp.

    Còn rất nhiều điều mình muốn nói nữa, nhưng chắc những người trong cuộc mới hiểu hết được tấm lòng của chúng tôi. Cảm ơn bạn, vì đã cho tôi có cơ hội nói lên dòng tâm sự này.

    Các bạn có thể đọc lại những dòng nhật ký của các thành viên tham gia tình nguyện chương trình "tiếp sức mùa thi" tại >>>>>>>>>>>>ĐÂY<<<<<<<<<<<<<.

    @PS: Thật sự mà nói: tôi không đọc lại bài bạn gửi lên.
    - Trên đây tôi không giải thích về điều gì mà bạn quan tâm hết, hay cũng như bạn cần xác minh, vì người viết ra bài viết đó, không đáng để tôi giải thích ... !


    Các bạn có thể theo dõi quá trình hoạt động chương trình tại >>>>>>>>>>>>>>>ĐÂY<<<<<<<<<<<<<<<

    Còn bạn, bạn đã làm được những gì như chúng tôi nào????
  6. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Đây là vấn đề nhạy cảm và chưa được xác minh cụ thể là đúng hay sai do vậy các thành viên cần có comment xây dựng. Bất kỳ comment nào với nội dung chia rẽ, "ném đá", spam ở toppic này sẽ bị xóa. Hy vọng các thành viên có tên sẽ giải thích thỏa đáng để các hoạt động của chúng ta có ý nghĩa hơn!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bài này do mình khóa và xóa.
    1. Khóa: Vì vấn đề là khá nhạy cảm và lúc đó chưa ai có tên trong những điều bạn nói online để kiểm chứng đúng sai nên tôi tạm khóa để tránh việc spam, tránh một số thành viên comment theo kiểu không có tinh thần xây dựng làm các thành viên khác hiểu nhầm. Việc này chỉ những người liên quan mới có thể giải thích rỏ ràng.
    2. Xóa: Sau đó bạn huydn_qt có mở 1 toppic như trên. Và khá chi tiết không cần phải ghé thăm blog của 1 người nào đó. Cảm thấy 2 bài trùng nội dungbài này chi tiết hơn nên tôi xóa toppic đó.
    Nhân đây tôi củng gộp 2 bài viết của bạn huydn_qt và bạn huhu lại để không làm loảng diễn đàn.
    Dungsmile, Loppro_106, CôngHoài...742 others thích bài này.
  7. doanlong Thành viên

    Chuyện gì cũng vậy, "vạn sự khởi đầu nan" mà. Đừng để những cái chưa làm tốt ảnh hưởng đến những cái đã đạt được, đừng để những điều nhỏ nhặt làm hỏng ý nghĩa của nó. Tôi thiết nghĩ, bât kỳ tổ chức hay hội nhóm nào cũng có những mâu thuẫn phát sinh từ trong nó cả. QTN ĐN đã làm được những điều mà mọi thành viên diễn đàn trông đợi. Mọi chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, và hãy nhìn lại nó như một bài học kinh nghiệm để lần sau tránh vấp phải và làm tốt hơn thôi. Mọi thành viên hãy "dẹp bỏ" bớt cái tôi cá nhân 1 chút xíu là chúng ta có thể "đứng" và "làm" cùng nhau tốt hơn mà.
    Còn những ai cảm thấy bức xúc hay chưa vừa ý thì cũng nên cho qua đi, tại sao lại cứ khơi gợi lại vấn đề khi mà nó đã bắt đầu chìm vào quên lãng. Nếu muốn các bạn có thể comment vào blog của người ta ấy, đừng mổ xẻ ở đây. MK, đây ko phải là nơi công kích nhau (thích thì alo cho nhau rồi đi nhậu hỏi cho ra nhẽ, nếu ko đấm nhau thế là xong.hehehe)
    Dungsmile, Trầm Tích, Loppro_1063 others thích bài này.
  8. Amoled Thành viên

    Chuyện này nghe a.huy nói đã lâu nhưng giờ anh mới post bài đây.mọi người ai có ý kiến gì thì ý kiến để khắc phục những khuyết điểm hay tận dụng và rút kinh nhiệm cho lần sau tổ chức hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn.
  9. huhu Thành viên

    Không có ý chi cả! Tại răng Công Hoài ...74 lại phải tỏ ra cay cú như rứa??? Tui đọc được blog trên thấy có nhiều thành viên của QTN có liên quan đến nội dung trong blog và là những liên quan ko tốt, thậm chí có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của QTN do đó tui muốn xác minh thực hư vấn đề, bạn là người liên quan thì nên bình tĩnh mà phân tích, mâu thuẫn có thể lớn lên hoặc giảm đi là do cách xử lý!
    @ Mắt Bão:rứa thì bạn nên có chú thích rõ ràng khi khóa bài viết để tránh hiểu nhầm!
  10. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Hôm qua thấy topic xác nhận thông tin của huhu Mr.Minh định quote nguyên văn blog đó lên đây cho mọi người cùng đọc, nhưng nghĩ lại là không cần thiết vì có chuyện đó đã trôi qua và có nhiều điều không cần thiết phải phân trần làm gì. Hôm nay, thấy topic này do chính chủ nhân blog viết nên cũng nói một lần cho luôn để khỏi phải nói tới nói lui chi cho thêm mệt.

    Trước hết, Mr.Minh xin nói rằng hoạt động của chương trình Tiếp sức mùa thi là thành công tốt đẹp vì đây là lần đầu tiên toàn thể anh chị em cùng đòng lòng, chung tay làm một chương trình lớn như vậy. Nhưng bên cạnh thành công đó không thể tránh khỏi những sai sót, những vướng mắc vì là lần đầu tiên làm lớn.

    Thứ nhất: Về vấn đề nhân sự và cách hành xử
    Chủ blog - huydnqt - là thành viên của QTN, là người gợi mở đưa ra ý tưởng, là người trưởng ban điều hành của chương trình nhưng lại nói là tham gia với tư cách trung lập?! Hoạt động TSMT được thực hiện dựa trên sự liên kết tổ chức giữa QTN - HĐH Triệu Phong và Hội cựu học sinh THPT TXQT thông qua sự chấp thuận và có ý kiến đồng ý của HĐH Quảng Trị tại ĐN. Vậy với tư cách trung lập đó của anh thì anh đứng chỗ nào trong suốt tiến trình thực hiện chương trình?!
    Xin nói rõ rằng, khởi nguồn ý tưởng chương trình là của Candy - Mod HĐXH của QTN. Khi đang lên chương trình thì huydnqt đăng ký tham gia QTN và cũng đưa ra ý tưởng như vậy. Sau khi có sự thông nhất giữa BĐH, đồng ý huydnqt là trưởng ban điều hành.
    Về nhân sự BTC: Lúc đầu chỉ có huydnqt - trưởng ban, Candy - phó ban đời sống kiêm thủ quỹ, Tính - phó ban đời sống, Công Hoài - Phó BTC, Huy nhỏ - Trưởng nhóm 1 và Tùng - trưởng nhóm 2. Sau lần họp thứ 2 chuẩn bị cho chương trình bổ sung thêm Mr.Minh - trưởng nhóm 3 và đến đêm ra mắt chương trình bổ sung thêm Nhàn - phó ban đời sống. Vậy thì sự nhiệt tình mà anh nói đến nó nằm ở đâu?!

    Thứ hai: Vấn đề chi phí và xin tài trợ
    Ngay từ đầu trưởng BTC là anh, đã nói chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ chịu trách nhiệm lo khoảng 70% trên tổng số tiền dự toán. Nhưng đến khi kết thúc lần ra mắt đầu tiên thì anh lo được bao nhiêu %, còn thiếu bao nhiêu %, cái này anh rõ nhất. Nhưng vấn đề đáng nói là anh lại phủi phui công sức của Hoài, của Nhàn và của cả tôi nữa khi nói rằng đợt đầu chỉ có mình anh đứng ra lo toàn bộ. Xin nói thẳng, cái anh lo được toàn bộ đó chỉ là một list dài những người có thể gặp và xin tài trợ, còn việc liên hệ, chạy tới chạy lui gặp mặt người ta thì đều do Hoài, Nhàn và tôi thực hiện hết. Và cũng chính anh đưa ra và chấp nhận đề xuất trích 10% đó để Hoài và Nhàn ra ĐH tìm kiếm thêm nguồn tài trợ. Vậy thì tại sao anh lại đổ hết trách nhiệm cho những người còn lại chứ?!

    Thứ ba: Cách hoạt động và điều hành
    Ngay từ lúc tham gia đợt họp thứ 2 để chuẩn bị chương trình, Mr.Minh đã nói rõ rằng chỉ nên tập trung nhân lực cho 2 điểm là bến xe trung tâm và ĐH Bách Khoa còn điểm trường ĐH Kinh tế thì nên xem lại vì nó không hiệu quả, nhưng chính anh là người phản đối và đưa ra ý kiến rằng phải làm ở khu vực đó và tôi chấp nhận. Đến ngày đi khảo sát địa điểm để đặt hoạt động thì phía ĐH Kinh tế không chấp nhận cho chúng ta đặt hoạt động ở đó và nếu có thì phải có ý kiến đồng ý của Thành Đoàn, tôi đã báo cáo vấn đề này với anh và anh nói như đinh đóng cột rằng bên Thành đoàn anh đã lo xong, tôi và các thành viên còn lại chỉ việc đặt hoạt động ở đó. Nhưng sự thực thì sao? Ngày đầu tiên, bí thư Đoàn trường đã ra thông báo kêu chúng ta chuyển địa điểm và Thành Đoàn không hề nhận được yêu cầu nào từ phía hoạt động của chúng ta. Cái này sao anh không nói ra luôn ?!
    Không những gặp rắc rối ở nhóm 3 mà còn cả nhóm 1 và 2 cũng vậy. Nhóm ĐH BK thì phải ngồi co cụm ngay nhà chờ xe buýt còn nhóm bến xe thì ngồi ngay gốc cây ở cổng bến xe mà không được và nhà chung của Thành Đoàn... Cái này là do ai ?!

    Xin phân tích một số điểm như vậy để thấy rằng ý kiến cá nhân của chủ blog chỉ là muốn bêu rếu một số thành viên trên diễn đàn mà thôi. Cái Tâm và cái Tầm của chủ blog tôi không dám đánh giá vì e sẽ chẳng thể đánh giá được. Còn về chuyện lên chức xuống chức, anh đã nói thì tôi cũng xin nói rõ cho anh luôn là chúng tôi chẳng tư lợi gì sau cái chức danh đó cả. Còn việc vì sao anh xuống chức thì tự anh hiểu rõ nhất, ở đây một số thành viên cũng hiểu rõ.
    Còn có chuyện này, định không nói ra nhưng giờ thế này thì cũng nói ra cho mọi người cùng hiểu rõ cái Tâm và cái Tầm của anh luôn. Chủ blog - huydnqt - đã ra lời kêu gọi chống phá QTN về cả nội dung lẫn kỹ thuật đối với một số thành viên ở các diễn đàn khác (xin được giấu tên) sau khi kết thúc chương trình TSMT sau khi gây ra một số vụ xì căng đan nho nhỏ trên 4rum. Và cũng xin nói với anh rằng việc anh ra lời kêu gọi các thành viên ở các diễn đàn khác cùng hợp sức chống phá QTN cả về nội dung lẫn kỹ thuật đó chúng tối đã biết từ lâu, và cũng chẳng sợ gì cả. Các anh - bây giờ chỉ là mình anh - có thể chống phá, có thể gây xì căng đan nhưng xin nói với các anh - bây giờ chỉ là mình anh - rằng người bị phán xét chính là các anh chứ chẳng ai khác.

    Trên đây là giải trình của tôi - một trong những thành viên có liên quan trong blog. Mọi người nếu cần kiểm chứng có thể pm tôi qua Y!M: hoanghon_benem, tôi sẽ cung cấp danh sách các thành viên tham gia TSMT để mọi người hỏi cho rõ.
    Thành Lê, glass, Sprite11 others thích bài này.
  11. huhu Thành viên

    Cảm ơn Mr.Minh đã có giải thích rõ ràng bởi làm như rứa mới rõ trắng đen để cho người viết và những người đọc được blog trên nhìn nhận đúng vấn đề chứ không thể lờ qua được!
    Lãng Tử thích bài này.
  12. huydn_qt Thành viên

    Ôi, vẫn kiểu cũ rích đó
  13. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Không biết người dùng nick này có phải anh huydnqt không, nếu là anh thì em hơi thất vọng về comment này vì ở trên đã có các người nằm trong BTC TSM giải thích, nếu có gì không xác đáng thì anh có thể trích ra, làm rõ vấn đề ra để những người liên quan họ thấy được mà giải thích, chứ anh lại "phang" 1 câu như thế này thì vấn đề không giải quyết được gì mà người đọc lại có ý nghĩ không tốt về anh, em thì không tham gia đợt tiếp sức này nhưng nếu là anh huy thì em củng có biết một vài vấn đề, nói thẳng ra là mỗi bên thấy một ít vấn đề nhỏ không vừa mắt nên mới dẫn đến tình trạng này, lúc nào củng vậy cả khi chúng ta bắt tay làm chung trong một cộng đồng luôn luôn có một ít xung đột nào đó, vì vậy mình nên giải quyết chuyện này rõ ràng, vì cái này liên quan đến danh dự và uy tín của QTN và nhưng tổ chức tham gia hoạt động này anh à.
    Adv thích bài này.
  14. »-(¯`sheva´¯)-» Thành viên

    Mình hi vọng sự thật không phải như huydn_qt nói, mình rất tin tưởng vào ACE của Box ĐN! Nhưng nếu đó là sưthaatjj mình e nước Sông Hàn cũng không đủ để rửa hết "nhục" này! Qua đây mình mong muốn anh em rút kinh nghiệm cho những đợt tiếp theo, cái gì cũng nên công khai minh bạch.............
    CôngHoài...74 thích bài này.
  15. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Bạn vui lòng đọc kỹ tất cả các comment. Nhất là #10 của Mr.Minh.
    »-(¯`sheva´¯)-» thích bài này.
  16. M.Scofield Guest

    Mạn phép mọi người, xin có một vài ý kiến như sau:

    Thứ nhất: Việc có liên quan đến huydnqt và toàn bộ anh chị em trong ban điều hành Box ĐN, vậy tại sao lại không dùng nick là huydnqt mà phải reg một nick mới là huydn_qt?! Phải chăng là không muốn đích thân đứng ra nói rỏ vấn đề mà lại chơi trò "ném đá giấu tay" hay không đây? Cái này mọi người nên xem xét lại. Với một người có "TÂM" và có "TẦM" như thế thì sao không dùng nick củ là huydnqt mà phải reg nick mới?!

    Thứ hai: Toàn bộ nội dung cũng như tiến trình hoạt động chương trình thì tôi không nắm rỏ lắm nhưng có một chi tiết này tôi có thể xác nhận với mọi người là có thực, đó là chi tiết cuối trong post ở #10 của Mr.Minh:
    Đây là chi tiết có thực, vì tôi cũng là thành viên của một diễn đàn (xin được giấu tên) nhận được lời kêu gọi của huydnqt chống phá bằng cách reg nick rác trên QTN để phá hoại. Vì lúc đó huydnqt đang là Admin kỷ thuật của diễn đàn tôi, và theo như tôi được biết thì Admin này làm việc được một thời gian, gây ra một số vụ lùm xùm trên 4rum chúng tôi và rồi cũng lặn mất tăm....
    Với một cá nhân có "TÂM" và có "TẦM" như huydnqt nhưng cách làm việc thì lại độc đoán, luôn làm theo ý mình và luôn xem thường ý kiến của các cá nhân khác. Luôn muốn chứng tỏ mình là một cá nhân nổi trội, được mọi người chú ý.....và....

    Chỉ là một số ý kiến cá nhân, mong mọi người và nhất là chủ nhân của 2 nick huydnqthuydn_qt giải trình rỏ ràng cho mọi người cùng rỏ những sự việc liên quan.
  17. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Lâu nay mr Mai thấy huydnqt không online, trên yahoo và fb nữa, nên cho rằng huydn_qt chỉ là do người khác pha trò khi tình cờ xem được bài huhu post link.
    Advdoanlong thích bài này.
  18. kute.vip.pro Thành viên

    Đợt TSMT vừa wa X phải ra nhà vì nhìu lí do,dù rất rất muốn ở lại tham gia nhưng hok thể,tuy ra nhà nhưng vẫn pít anh em trong ĐN vẫn làm tốt mọi việc đó thôi"có những điều tai nghe chưa chắc đã đúng,mắt thấy chưa hẳn là sự thật".Để trái tim tự cảm nhận đi.Tất nhiên trong cuộc sống có những điều ta hok thể bít được,hok phải rằng tất cả mọi người luôn nhìn nhận về một phía
    Ít nhất chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng trước mắt một điều,kết quả của TSMT vừa quả là hok hề nhỏ,ngay X đây,trường X cũng tham gia TSMT nhưng thử hỏi cả thầy cả trò đếm chưa đủ 30 người,trong khi đó DĐàn chúng ta có lượng thành viên lên tói 60,nhìn sơ bộ gấp đôi cả trường X.
    Chỉ cần nhìn wa những điều trước mắt chúng ta có thể thấy đc thôi
    Còn về việc có người nói aHoai "Cay cú" thì sr đó hok phải là cay cú mà có lẻ chỉ là bảo vệ một điều mình tâm huyết mà thôi,bao nhiêu sức lực ,tâm huyết con ng ta bỏ ra như thế,hok lẽ chỉ với 1 topic nói thế mà xóa sạch những việc làm tốt đẹp chăng/?????
    Mới chỉ tiếp xúc với box ĐN 1 buổi đi off,X_một đứa sống bị koi như vô cảm,hok thèm đi chơi với bất kì hội mô,vẫn đi chơi vui.Thấy mọi người như thế nào thôi.Ai hok hỉu có thể nhìn cũng thấy thôi.Thanks ACE box ĐN nhìu,đừng vì những chuyện hok đáng để mất lòng tin vào nhau.OKI
    CôngHoài...74NTT thích bài này.
  19. Clone Thành viên

    Các đồng chí phát biểu thật buồn cười. đồng chi huy có lên mạng hay không thì đâu có gì ghê lắm. xem bài viết trên này http://vn.360plus.yahoo.com/moinhucau/article?mid=609 có phải đang nói về các đồng chí không? Nếu có liên quan các đồng chí trả lời cho thành viên rõ, hà cớ chi phải lèm nhèm.
    Các đồng chí lên đây để xác minh sự thật hay là kể lể công sức và nói xấu nhau. Đồng chí Clone đọc bài của các đồng chí chỉ thấy kể công cực khổ, nắng nôi. Nếu thế thì đừng làm tình nguyện viên nữa, ok?
    Đồng chí clone thắc mắc một số cái mà đọc mãi không thấy:hoài, nhàn tổng cộng đi xin được bao nhiêu tiền?
    thống kê cụ thể và chính xác không có chuyện hơn được. đi xin được 5,9 triệu về thống kê hơn 5 triệu ai biết. Clone không nghĩ các đồng chí biển thủ nhưng nên liệt kê rõ ràng.
    Mỗi mồm ăn ở đà nẵng xả láng cũng đóng 100 ngàn việt nam. Các đồng chí chỉ đóng 30 ngàn mà xả láng được đúng các đồng chí giỏi và biết cách sắp xếp.
    Clone thấy bài của đồng chí huy nói các đồng chí khác không ra gì, các đồng chí khác cũng nói lại đồng chí huy không ra gì, có điểm chung của tất cả đồng chí là kể công và nói nhau không ra gì. Các đồng chí thật bôi bác
  20. kute.vip.pro Thành viên

    Sax.lại thêm một người hok giám nhìn vào sự thật.Hok phải mấy anh chị đó kể công,mà cái công đó con người ta nhìn vô là thấy rùi,chủ yếu đầu óc cảm nhận đc bao nhiêu thôi.Ở đâu mà to mồm kêu rằng mỗi mồm ăn ở ĐN phải đc 100k,nếu X tìm đc quán dưới 50k mà ăn uống xả láng thì răng nà.pít thì nói hok pít thì nhìn ng ta làm mà học hỏi.pít hok hơn ai thì nên chấp nhận.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này